Học sinh tiểu học viết văn tả cô giáo mình vào 20 năm sau, đọc xong dân tình cười ngất vì chưa thấy ai to gan như thế!

29/04/2023 20:50 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Bài văn của em học sinh này khiến ai đọc xong cũng phải phì cười. 

Một trong những đề tài làm văn quen thuộc của học sinh tiểu học, đó chính là miêu tả, tưởng tượng bản thân trong tương lai sẽ ra sao. Đây cũng là một cơ hội để các em bày tỏ những mơ ước về tương lai của mình, như công việc; các mối quan hệ cá nhân; nơi sinh sống;… 

Một học sinh tiểu học của Trung Quốc khi nhận được đề tài thú vị này đã trổ tài viết đôi dòng. Tuy nhiên “tương lai trong tưởng tượng” của em này lại khiến cô giáo đọc xong phải… tái mặt vì cũng có cô ở trong đó, nhưng lại theo hướng hết sức bi đát! Cụ thể em học sinh này viết: 

“Tôi trong 20 năm sau, 

Hôm nay thời tiết tốt, vợ chồng tôi đưa hai đứa con đáng yêu (con trai và con gái) đi du lịch khắp thế giới. Đột nhiên một bà lão hom hem, thân hình hôi hám, mặt mũi lấm lem lao ra từ bên đường. Trời ơi, bà ấy hoá ra là giáo viên Tiếng Trung của tôi vào 20 năm trước”. 

Học sinh tiểu học viết văn tả cô giáo mình vào 20 năm sau, đọc xong dân tình cười ngất vì chưa thấy ai to gan như thế!  - Ảnh 2.

Bài văn viết về tương lai 20 năm sau của em học sinh tiểu học ở Trung Quốc.

Trong tưởng tưởng của em học sinh tiểu học này, tương lai bản thân rất tươi sáng và viên mãn: hôn nhân hạnh phúc, con cái đáng yêu, kinh tế dư dả để đi du lịch thế giới. Nhưng chẳng hiểu sao em lại hình dung cô giáo mình rơi vào… thảm cảnh như thế.

Chẳng rõ cô giáo Tiếng Trung đọc xong bài văn này của học trò sẽ có cảm nghĩ ra sao nhưng phải công nhận là em học sinh này to gan thật đấy! Một số cư dân mạng sau khi đọc xong bài văn này thì hài hước cho rằng, chắc hẳn em học sinh này học môn Tiếng Trung không được tốt cho lắm và từng bị cô giáo mắng, nhắc nhở nên mới có tưởng tượng về tương lai “bá đạo” như thế.

Bên cạnh đó khi bài văn này được chia sẻ trên mạng xã hội, một số giáo viên cũng chia sẻ lại trải nghiệm hài hước của mình với học trò. Một cô giáo cho hay: “Có lần mắng học sinh vì nghịch ngợm quá. Hôm sau tôi đọc được bài văn của em ấy: “Cô giáo tôi rất hung dữ, thể nào cô chưa lấy chồng”. Đọc xong vừa tức vừa buồn cười”.

Quả thật, những em học sinh tiểu học với suy nghĩ ngây thơ luôn khiến thầy cô và phụ huynh nhiều phen phải cười rơi nước mắt và đôi khi cạn lời thật!

Nguồn: Baidu

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm