Danh Ngọc được giảm án kỷ luật: Niềm vui xen lẫn chút buồn

04/11/2011 10:15 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Cuối cùng thì điều mà nhiều người từng đoán định sau khi bản án được Ban KL VFF tuyên ngày 13/1 đã trở thành sự thật, thời hạn treo giò 18 tháng của Danh Ngọc đã được rút ngắn xuống còn 10 tháng.

Hôm qua, quyết định số 374/QĐ – LĐBĐVN của Ban KL VFF đã về tới CLB V.NB với nội dung thông báo cầu thủ Hoàng Danh Ngọc được phép ra sân thi đấu chính thức bắt đầu từ ngày 13/11/2011. Cho dù tiền vệ người Thái Bình vẫn còn thời gian thử thách kéo dài tới ngày 13/7/2012 thì điều đó cũng không phủ nhận được chuyện Danh Ngọc đã chính thức được “tháo gông”.

Khỏi phải nói cầu thủ thuộc biên chế của V.NB vui sướng như thế nào. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới CLB V.NB đã luôn quan tâm tới công việc và tương lai của mình, cảm ơn Ban KL VFF đã căn cứ vào thái độ thành khẩn để giảm án...”, những tâm sự đầu tiên của Danh Ngọc giống như cảm xúc của một người vừa mới giành được một giải thưởng hoặc chiến quả nào đó.


Hoàng Danh Ngọc hạnh phúc khi được giảm án trước thời hạn

Tiếp theo cảm xúc ấy là một cái nhìn đầy lạc quan về tương lai: ‘Tôi đã và sẽ luôn chăm chỉ luyện tập để lấy lại phong độ. Việc được thi đấu tại V-League 2012 sẽ là động lực rất lớn để tôi chứng tỏ khả năng của mình cũng như đền đáp lại những người luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi thời gian qua”.

10 tháng bị “giam lỏng”, đối với một cầu thủ bóng đá như Danh Ngọc, đó hẳn sẽ là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay mà anh không thể nào quên. Vì thế không ngạc nhiên với sự háo hức và khát khao được quay trở lại của tiền vệ người Thái Bình, như anh chia sẻ, dù chỉ để làm một cái việc đơn giản là chạy trên sân và hít thở bầu không khí của một trận đấu chính thức tại V-League.

Với Danh Ngọc, quyết định giảm án mang đến niềm hạnh phúc quá lớn, nhưng ẩn chứa trong đôi mắt của tiền vệ người Thái Bình vẫn có một nỗi buồn xa xăm. Ngày Danh Ngọc đón quyết định giảm án cũng là ngày ĐT U23 VN ra quân tại SEA Games 26. Bất kỳ một cầu thủ nào, nhất là một cầu thủ trẻ như Danh Ngọc, luôn mang trong mình cái khát khao được đứng trong hàng ngũ ấy.

Lên đội một của Nam Định và bắt đầu đá V-League khi mới 16 tuổi (năm 2007), trong mắt nhiều người, không có nhiều cái tên cùng độ tuổi sở hữu kỹ năng chơi bóng và kinh nghiệm phong phú như Danh Ngọc. Cho đến trước ngày dứt áo rời khỏi đội bóng thành Nam, ở đó Ngọc được xem là trụ cột không có sự thay thế tương xứng.

Nhưng số phận dường như lại không ưu ái chàng tiền vệ có lối chơi giàu kỹ thuật này. Luôn có mặt trong các đội dự tuyển U23 trước đây và chơi không tồi ở những giải giao hữu, song vào phút cuối Danh Ngọc lại bị gạch tên. Lần gần nhất anh phải quay trở về là trước thềm Asian Games 16 diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào năm ngoái.

Trước thềm SEA Games 26, với không nhiều những gương mặt xuất sắc nằm trong độ tuổi U23 của bóng đá VN, cơ hội tưởng như sẽ thuộc về Danh Ngọc. Nhưng đùng một cái, bản án kỷ luật mà nhiều người đánh giá là quá nặng đã lấy mất ước mơ của tiền vệ người Thái Bình.

Nhưng dù sao, ở độ tuổi 21, chặng đường trước mắt Danh Ngọc vẫn còn rất dài. Nhoẻn nụ cười rất vô tư sau phút giây trầm ngâm, “con chim” vừa được xổ lồng cất cao “tiếng hót”: “Hẹn gặp ở SEA Games 27!”.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm