V.NB và Danh Ngọc: Vẫn ở chế độ chờ

28/04/2011 11:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tính tới chiều qua, tức là gần một tuần sau khi VFF ra quyết định kỷ luật đối với Hoàng Danh Ngọc, vụ việc của cầu thủ trẻ người Thái Bình vẫn dậm chân tại chỗ. V.NB dường như đang chơi trò “ú tim” với VFF, với Nam Định và với Danh Ngọc.

Sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước HA.GL, ngay buổi tối cùng ngày, GĐĐH Nguyễn Hưng Thái của M.NĐ đã có cuộc gặp với HLV Nguyễn Văn Sỹ. Những tưởng dư âm của chiến thắng hoành tráng trước đội bóng phố núi sẽ là chất xúc tác hiệu quả để đẩy nhanh vụ việc của Danh Ngọc, nhưng trên thực tế, lãnh đạo của V.NB tỏ ra khá hờ hững với lãnh đạo của M.NĐ.

Tương lai của Danh Ngọc vẫn vô cùng mịt mờ. Ảnh: VSI


Vài ngày sau đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ lại thân chinh sang Nam Định đóng vai người thương thuyết nhưng trên phương diện tình cảm là chính. Có vẻ sự giận dữ của lãnh đạo V.NB trước phán quyết nặng nề của VFF vẫn chưa nguôi ngoai nên trong chuyến đi ấy, chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường cùng GĐĐH Phạm Văn Lệ đều không có mặt.

Trước đó, trao đổi cùng TT&VH, ông chủ tịch V.NB từng tuyên bố rằng lý do của sự chậm trễ này không phải vì ông tiếc vài tỷ đồng mà bởi ông không muốn người ngoài nghĩ rằng đội bóng Cố đô Hoa Lư là kẻ dễ bắt nạt. Cách ứng xử theo kiểu quay lưng của bầu Trường và GĐĐH Phạm Văn Lệ phần nào khiến người ta có cảm giác rằng bộ đôi này vẫn còn đang “cay mũi” và “chơi” lại đối thủ của mình.

Tuy vậy, rõ ràng là trong cuộc chơi này, V.NB đang không nắm đằng chuôi. Phán quyết của VFF đã ra và không thể thay đổi, ngày lại ngày trôi qua, thời gian dành cho Danh Ngọc dần bị rút ngắn lại và trước mắt anh, nếu trừ 2 ngày nghỉ cuối tuần này, chỉ còn vỏn vẹn đúng 6 ngày làm việc hành chính để giải quyết công việc của mình.

Điều đó khiến cầu thủ trẻ người Thái Bình như ngồi trên đống lửa và chuyển sang trạng thái hoảng loạn thực sự với số phận và tương lai của mình. Chia sẻ cùng Ngọc người ta chỉ nhận được những tiếng thở dài thườn thượt của anh trong sự bất lực và bế tắc.  

Vài lần lên gặp lãnh đạo đội, Ngọc đã nhận được cái gật đầu của GĐĐH Phạm Văn Lệ về việc đầu tuần tới sẽ sang làm việc với M.NĐ. Nhưng với tiến độ giống như những ngày qua, thật khó tin là số phận của Danh Ngọc có thể được quyết định rốt ráo chỉ trong ngày một ngày hai.

Bên cạnh đó, ai cũng hiểu rằng, ở V.NB bầu Trường là “vua” mà khi “vua” vẫn còn bực tức thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc GĐĐH Phạm Văn Lệ hay HLV Nguyễn Văn Sỹ  sẽ không thể có quyền quyết định điều gì cả.

Ở chiều ngược lại, “đối thủ” M.NĐ của V.NB có vẻ đã tham gia cuộc chơi với tư tưởng không khoan nhượng và không lùi bước, nhất là khi họ có quyết định kỷ luật của VFF làm điểm tựa. Và khi đã nhập cuộc với thái độ như vậy, sẽ là điều viển vông nếu cho rằng chỉ cần vài câu nói tình cảm là có thể tháo gỡ vụ việc.

Song dù cho quan điểm của 2 bên có đối lập, dù cho chuyện đúng sai trong quyết định ra đi của Danh Ngọc sẽ còn được bàn ra tán vào... thì điều đó cũng không quan trọng bằng việc số phận và tương lai của tài năng bóng đá trẻ giờ đang như chỉ mành treo chuông. Ai cứu Ngọc lúc này mới thật sự là người muốn điều tốt đẹp nhất dành cho anh!   

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm