“Mối tình” giữa HA.GL và Thonglao: Muốn chia tay, hãy chồng lên bàn 200.000 USD

13/01/2010 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong buổi làm việc hôm qua, HA.GL đã bật đèn xanh để Datsakorn Thonglao rời Phố núi, nhưng với một điều kiện, tiền vệ ĐT Thái Lan phải chồng lên bàn 200.000 USD tiền giải phóng bản hợp đồng còn thời hạn tới 3 năm nữa.

HA.GL… chơi đẹp

Trong buổi nói chuyện giữa lãnh đạo đội bóng phố núi và Thonglao tại TP.HCM vào hôm qua, tiền vệ ĐT Thái Lan đã chính thức bày tỏ ý nguyện được trở lại Thai-League thi đấu, để tiện chăm sóc gia đình sau thời gian dài chơi bóng tại V-League.

Tất nhiên, ai cũng hiểu bên cạnh lí do gia đình, còn một lí do khác khiến Thonglao quyết tâm “hạ sơn”, đó là những lời chào mời hết sức hấp dẫn từ Muangthong Utd, đội bóng đang là ĐKVĐ Thái-League, vốn được giới báo chí Thái Lan rao tin trong suốt thời gian vừa qua.

Trước sự “trần tình” của Thonglao, CLB HAGL cũng đã đưa quan điểm của mình là không níu giữ bất kì ai, một khi “xác ở Hàm Rồng, mà hồn tận để tận… chân mây”. Và Thonglao đã được cái gật đầu đồng ý từ phía HA.GL. Tất nhiên, trong thời buổi bóng đá “cơm, áo, gạo, tiền”, Thonglao muốn đi không chỉ đơn giản chỉ giải quyết bằng chữ “tình”; muốn rời Pleiku, Datsakorn Thonglao sẽ phải chuyển vào “két” của HA.GL số tiền 200.000 USD để giải phóng 3 năm hợp đồng còn lại.


HA.GL không thiết tha giữ chân Thonglao, vì tiền vệ này chưa bao giờ là chính mình ở đội bóng phố núi.

Theo lời trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh, sau khi kết thúc mùa giải 2009, Thonglao đã đặt bút gia hạn hợp đồng với đội bóng phố núi thêm 2 năm. Cũng có nghĩa, hợp đồng của tiền vệ này sẽ kết thúc vào năm 2012. Ông Anh khẳng định: “Theo như bản hợp đồng đã kí, Thonglao sẽ phải phục vụ cho với HAGL thêm 3 năm, bởi thế bất kì CLB muốn có Thonglao đều phải thông qua, và nhận được sự chấp thuận của HA.GL, kế đến mới nói chuyện tiền bạc…”.

Với “thương hiệu” của Thonglao, rõ ràng cái giá nói trên là chấp nhận được, nếu không nói là rẻ. Về phần mình, HA.GL cũng đã tỏ rõ thiện chí với tiền vệ người Thái, nếu không, để làm “khó” cho Thonglao và CLB muốn sở hữu tiền vệ này, đội bóng phố núi có đủ mọi điều kiện để “làm giá”.

Ra đi, để tốt cho cả 2

Thonglao đã bắn tin chấp nhận giải phóng hợp đồng, nhưng cá nhân “Lao” không thể tự quyết định số phận của mình. Mà quan trọng là từ phía CLB Muangthong Utd có chịu bỏ ra chừng ấy tiền để “chuộc” Thonglao hay không.

Cái giá 200.000 USD mà HA.GL đưa ra rõ ràng là nằm trong tầm tay một đội bóng giàu tiềm lực như Muangthong Utd. Vậy nên việc tiền vệ ĐT Thái Lan rời phố núi chỉ còn là vấn đề thời gian.
 
Cuộc chia tay này cũng như là một cách “giải thoát” tốt nhất cho chính Thonglao và cả HA.GL. Bởi trong suốt 5 năm, dấu giày của anh trong màu áo của đội bóng phố núi là rất mờ nhạt. Ngay cả khi có Lee Nguyễn để tung hứng, “Lao” cũng chỉ là cái bóng của chính mình, khác xa anh trở về khoác áo ĐT Thái Lan.

Thonglao ra đi, cũng đồng nghĩa HA.GL đã mở đường cho một “ngôi sao” khác trở lại là Lee Nguyễn. Có thể, đấy cũng là một trong những nguyên nhân để “Lao” rời phố núi với cái giá đền bù hợp đồng “dễ chịu” từ phía HA.GL!?

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm