Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang 'Vì mái trường cho em'

05/07/2023 06:33 GMT+7 | Văn hoá

Triển lãm cá nhân Những linh hồn ẩn giấu của Hoàng Nhật Quang (sinh 2012, Lạng Sơn) do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Huyen Art House, cùng gia đình phối hợp thực hiện đã kết thúc, với thành công ngoài mong đợi. Triển lãm đã bán hết 25 tranh trưng bày, nhận về 678 triệu đồng, gia đình Hoàng Nhật Quang ủng hộ cho quỹ thiện nguyện Vì mái trường cho em 20%, tương đương 135,6 triệu đồng.

Hoàng Nhật Quang được trao giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023, lúc đang học lớp 5A1, Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, TP Lạng Sơn. Quan điểm vẽ tranh của Hoàng Nhật Quang: "Tất cả các sinh vật đều có linh hồn, ngay trong những thực thể sống, mỗi bộ phận nhỏ cũng sẽ có tiếng nói riêng".

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang 'Vì mái trường cho em' - Ảnh 1.

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang và nhà báo Lê Xuân Thành

Đóng góp hơn 1/3 số tiền xây mới 1 lớp học

Mục đích chính của triển lãm Những linh hồn ẩn giấu là giới thiệu các tác phẩm tươi mới của Hoàng Nhật Quang đến với giới thưởng lãm tại TP.HCM, cũng là cách mà Giải thưởng Dế Mèn đồng hành với tác giả được giải, nhất là các tác giả thiếu nhi. Triển lãm cũng nhận được sự đồng hành từ tập đoàn Trường Hải (Thaco) và Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH True Milk).

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang 'Vì mái trường cho em' - Ảnh 2.

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang

Khi triển lãm chưa bắt đầu, gia đình Hoàng Nhật Quang đã muốn trích một phần tiền bán tranh (nếu có bán được) để góp vào quỹ Vì mái trường cho em của báo Thể thao và Văn hóa, vì quá thích ý nghĩa của chương trình này. Nhưng lúc ấy, cả báo Thể thao và Văn hóa, Huyen Art House và gia đình đều chỉ muốn làm được triển lãm này, chứ chưa nghĩ gì đến chuyện bán tranh.Việc khích lệ và phát triển tài năng trẻ Việt Nam cũng là một định hướng trong việc phát triển cộng đồng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, của BTC triển lãm này, cũng như của Thaco và Tập đoàn TH.

Quỹ Vì mái trường cho em hướng đến việc cải tạo, xây mới các lớp học cho thiếu nhi ở các địa bàn còn khó khăn, thiếu thốn. Quỹ đã xây mới và bàn giao sử dụng một lớp học tại tỉnh Sơn La, sắp khởi công một lớp học mới tại xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mỗi lớp học xây mới khoảng 300 triệu đồng. Cho nên, việc gia đình Hoàng Nhật Quang ủng hộ 135,6 triệu đồng từ tiền bán tranh, xem như đã đóng góp hơn 1/3 số tiền xây mới 1 lớp học.

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang 'Vì mái trường cho em' - Ảnh 3.

Tác phẩm “Nối những vòng tay” (acrylic, 150x260cm, 2022)

Họa sĩ Hoàng Văn Điểm - cha của Hoàng Nhật Quang - chia sẻ: "Triển lãm đầu tay của Quang đã thành công ngoài mong đợi, vì ban đầu gia đình chỉ dám mơ có một cuộc trưng bày nho nhỏ tại Hà Nội hoặc TP.HCM để làm kỷ niệm cho con trai. Nhưng quá may mắn khi có duyên được kết nối và giúp đỡ từ báo Thể thao và Văn hóa, Huyen Art House và giám tuyển. Một ê-kíp làm việc rất bài bản, chuyên nghiệp và đặc biệt có tâm. Để Quang có được một trải nghiệm nghệ thuật tuyệt vời. Giúp những tác phẩm của con đến với các nhà sưu tập, công chúng yêu hội họa. Có thể nói, nếu không có sự khích lệ từ Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn thì gia đình chưa dám làm triển lãm này tại TP.HCM".

"Huyen Art House rất vui vì đã góp một phần nho nhỏ vào triển lãm đầu tiên của Hoàng Nhật Quang, giúp cho các tác phẩm đến gần hơn với những người yêu hội họa. Chúng tôi mong được tiếp tục đồng hành với báo Thể thao và Văn hóa và dõi theo con đường nghệ thuật của Quang, mong Quang phát triển tự nhiên, bền vững" - nhà sưu tập Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ.

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang 'Vì mái trường cho em' - Ảnh 4.

Đại diện BTC triển làm và gia đình Hoàng Nhật Quang

2 ly trà sữa đổi 1 bức tranh

Có một chi tiết nhỏ, đó là Hoàng Nhật Quang không hề biết hoặc chú ý đến giá bán tranh. Một nhà sưu tập trẻ đến chở đi ăn tối, sau đó mua cho 2 anh em Quang 2 ly trà sữa, thế là Quang nói rằng, chú muốn lấy bức tranh nào thì cứ lấy, cháu đổi trà sữa. Nói xong, Quang và em gái nhỏ ngồi uống trà sữa, không chú ý đến tranh nữa. Tất nhiên nhà sưu tập này đã không lấy tranh, mà lấy làm thú vị vì được tham dự vào câu chuyện quá dễ thương.

Họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang 'Vì mái trường cho em' - Ảnh 5.

Nhiều văn nghệ sĩ đến chia vui cùng Hoàng Nhật Quang

Nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, cho biết: "Với báo Thể thao và Văn hóa, việc chúng tôi tổ chức Giải thưởng Dế Mèn nhằm theo đuổi lý tưởng, khát vọng phát triển, phục hưng các giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, trong đó có văn học, âm nhạc, mỹ thuật... Việc hiện thực hóa lý tưởng này phải xuất phát từ thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Một khi có cơ duyên phát hiện ra được tài năng nhí thiên phú, chúng tôi cố gắng làm hết sức có thể và cũng hy vọng mọi người cùng góp sức chung tay để vun đắp cho nhân tài nhí đó ngày càng được trui rèn, phát triển toàn diện ngay tại đất nước Việt Nam này. Nếu sau này có trở thành biểu tượng làm rạng danh người Việt Nam ra toàn thế giới thì càng tuyệt vời hơn nữa".

Về con đường phía trước, Hoàng Văn Điểm nói rằng sẽ còn nhiều thử thách, gia đình rất mong nhận được sự góp ý, nâng đỡ củamọi người để Quang phát triển.

"Chọn nghề thì sẽ tùy vào sở thích của con sau này, nhưng thâm tâm tôi vẫn muốn con tiếp tục đi theo con đường hội họa, bởi vì con đã có nền tảng từ gia đình, cũng như thời gian con nghiên cứu và tiếp xúc từ nhỏ, có tiến bộ qua từng bức vẽ" - họa sĩ Hoàng Văn Điểm chia sẻ.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm