Wenger: Tự làm khổ mình

16/08/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Arsene Wenger của Arsenal vẫn đang cố gắng giả vờ rằng việc Cesc Fabregas và Samir Nasri không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của ông tại Emirates, nhưng với những gì đang diễn ra, chiến lược gia người Pháp đang không làm gì khác hơn là chứng minh những người nghi ngờ ông đã đúng.

Hôm qua, tiền vệ người Tây Ban Nha đã chính thức trở thành người Barca sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và có màn ra mắt với người hâm mộ. Nasri, dù chậm chạp, cũng đang hoàn tất cuộc thương lượng của anh với Manchester City và tiến dần về cửa ra ở Emirates.

Wenger đang tự làm khổ mình - Ảnh Getty

Điều kỳ lạ là nếu như Wenger đã không thể ngăn điều đó xảy ra, thì tại sao ông lại không quyết định dứt khoát ngay từ đầu mùa chuyển nhượng, mà để các cuộc thương lượng kéo dài một cách đầy bất trắc, có nguy cơ đe dọa đến những kế hoạch của Arsenal trong giai đoạn đầy khó khăn trước mắt. Trò dây dưa của HLV người Pháp không giúp giữ lại Nasri và Fabregas, và có lẽ cũng chẳng giúp Arsenal kiếm được nhiều hơn bao nhiêu tiền phí chuyển nhượng.

Ngược lại, thói quen câu giờ của Wenger đã làm hại đội bóng áo đỏ trắng. Giờ đây, họ sẽ còn lại quá ít thời gian để tìm người thay thế và với chính sách chi tiêu chặt chẽ, sức ép sẽ càng lớn khi mùa chuyển nhượng chỉ còn lại 2 tuần lễ nữa. M.U, Manchester City hay Liverpool là những bài học về cách làm trên thị trường, xác định các mục tiêu từ đầu, giải quyết nhanh gọn và định hình xong bộ khung cho mùa giải mới trước khi tháng 8 bắt đầu.

Khi báo Anh The Times công bô danh sách 50 HLV xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 2007, Wenger thậm chí còn xếp trên Alf Ramsey, Jock Stein, Johan Cruyff, Marcello Lippi và Arrigo Sacchi. Tuy nhiên, có vẻ như tờ báo Anh ấy đã bị ám ảnh bởi những thành tích quá khứ của HLV người Pháp. Trên thực tế, suốt 6 năm qua, và cả mùa hè này nữa, Wenger đã làm khó cho chính ông.

Ông đòi hỏi chiến thắng phải đến không chỉ với vẻ đẹp, lối chơi mã thượng, một cách tiết kiệm và với các cầu thủ trẻ là trung tâm, một cách ngắn gọn, một đội bóng không tưởng. Ông nói về luật công bằng của UEFA khi mà nó còn chưa có hiệu lực và Arsenal, so với Man City hay Chelsea, là đội ít phải lo lắng nhất. Ông lên kế hoạch cho tương lai khi mà hiện tại vẫn còn đầy bất trắc. Ông tìm kiếm những tiền vệ kiến tạo trên thị trường chuyển nhượng khi mà lỗ hổng lớn nhất của Arsenal là ở hàng thủ.

Wenger lẽ ra có thể khiến mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Ông lẽ ra có thể xác định trước một trung vệ đáng tin cậy khi tháng 5 kết thúc, dành ra 2 tháng để theo đuổi một cách nghiêm túc, chấp nhận những nhượng bộ và bỏ ra những khoản tiền chuyển nhượng trong khả năng của Arsenal để kết thúc nỗi lo ở tuyến sau. Nhanh chóng bán đi Fabregas và Nasri, những người không còn muốn ở lại, và dồn tiền cho một hoặc hai siêu sao ở hàng tiền vệ. Thế là xong.

Nhưng Wenger đã không làm vậy, và tháng này sẽ là một tháng đầy khó khăn cho Arsenal. Udinese ở Champions League là một lá thăm đầy rủi ro, một mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Celtic hay FC Twente, những đối thủ của Arsenal ở vòng sơ loại 2 mùa trước. Đại diện Italia đã mất một số cầu thủ quan trọng mùa hè này, nhưng giữ lại được Antonio Di Natale, Vua phá lưới Serie A mùa trước, với thành tích ghi bàn rất ấn tượng trong 7 năm qua.

Hàng thủ Arsenal đặc biệt dễ tổn thương trước những tiền đạo tốc độ, sắc sảo và tinh quái như Di Natale. Năm 2005, Everton từng bị Villarreal chặn đứng ở vòng sơ loại. Nếu Arsenal bước vào vết xe đổ đó của Everton, có lẽ Wenger sẽ không thể tiếp tục ở lại để làm khổ các CĐV Emirates nữa.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm