HLV Phan Thanh Hùng 'tuyên chiến' với Bình Dương

05/08/2015 21:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu đối thủ là đội vô địch, trên mặt sân rất đẹp là Bình Dương, tôi nghĩ Hà Nội T&T sẽ chơi rất hay”. Đó là tuyên bố của HLV trưởng Phan Thanh Hùng sau thắng lợi 5-0 trước ĐKVĐ Hải Phòng ở vòng bán kết Cup QG 2015 tối 5/8.

Nói về thắng lợi của đội bóng, HLV Phan Thanh Hùng tự tin: “Hà Nội T&T đã giải quyết bàn thắng sớm từ rất sớm. Việc đó đã tạo cho chúng tôi một thế trận tốt hơn. Hải Phòng cũng chơi rất rát, chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất khó khăn và không hề dễ dàng nhưng càng về cuối trận, mọi thứ càng thuận lợi hơn”.

Chiến thắng của đội á quân V-League tới trong bối cảnh họ “chấp” Vua phá lưới V-League 2014 Hoàng Vũ Samson vì chấn thương. Ông Hùng tiết lộ: “Samson đã điều trị bệnh trong hai tháng ở Việt Nam. Cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn trong thời kỳ này và thường xuyên bị sốt vào buổi chiều. Cậu ấy không thể tập luyện được, tình trạng rất tồi tệ. Tôi đã đề nghị cậu ấy về nước để điều trị.

Cậu ấy mới ra viện cách đây hai ngày và cần thêm thời gian. Đến ngày 17/8 Samson sẽ trở lại Việt Nam”.


HLV Phan Thanh Hùng khẳng định Hà Nội T&T sẵn sàng quyết đấu Becamex Bình Dương ở chung kết Cup quốc gia 2015. Ảnh: Thanh Hà

Ở chiều ngược lại, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh của Hải Phòng thừa nhận: “Hà Nội T&T đã cầm bóng, điều khiển trận đấu hoàn toàn. Các cầu thủ của tôi không thể theo kịp được. Họ mất chủ động và bị cuốn theo lối chơi của đối thủ.

Đối thủ đã tổ chức trận đấu, áp sát đội hình của chúng tôi. Họ ép chúng tôi phải chơi dài, chiến thuật của họ quá tốt. Sang hiệp 2, cầu thủ Hải Phòng đã chơi tốt hơn nhưng Hà Nội T&T dẫn 2-0 mất rồi. Hải Phòng không thể thay đổi được gì nữa.

Trong khi ấy, cầu thủ Hải Phòng hôm nay đã lạm dụng bóng dài quá nhiều. Sang hiệp 2 họ chỉ đá ngắn chứ không chơi dài nữa. Dù tỷ số hiệp 2 là 3-0 nhưng tôi vẫn hài lòng với hiệp đấu này”.

Là đương kim vô địch mà thua tới 5 bàn, trợ lý HLV Hải Phòng Nguyễn Đức Cảnh buồn bã: “Tôi không biết phải nói gì về thất bại này. Bóng đá là vậy. Hôm nay Hà Nội T&T đã chơi thực sự tốt. Nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn, chúng tôi thậm chí có thể thua 6 tới 7 bàn.

Trước trận đấu, ban lãnh đạo đã chỉ thị chúng tôi phải chơi tốt, đá hết mình bằng mọi giá trước Hà Nội T&T nhưng chúng tôi không làm được. Tôi không muốn đổ lỗi nhưng chúng tôi thiếu hai trụ cột trên sân là Fagan và Ngọc Thịnh nên đã phải chắp vá đội hình”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm