Tuyển nữ Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào HLV Takashi

12/05/2015 09:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 2 tuần chuẩn bị ngắn ngủi, kết quả thất bại nhưng có nhiều lý do để kỳ vọng vào đội tuyển nữ Việt Nam dưới triều đại HLV Takashi.

Luồng sinh khí mới

Chia tay HLV Trần Vân Phát sau gần cả thập kỷ gắn bó, đội tuyển nữ Việt Nam dưới tay HLV Nhật Bản đã có những đổi thay gần như triệt để. Từ lối chơi, ông Takashi áp dụng triết lý hoàn toàn khác.

Thay vì bóng ngắn, nhỏ như HLV Trần Vân Phát, các cầu thủ nữ Việt Nam chơi bóng dài, bổng là chủ yếu ở AFF Cup 2015. Nhiều người lo ngại lối đá này không phù hợp, không phải là sở trường với nền tảng thể lực và thể chất của cầu thủ Việt Nam.

Nhưng kết quả mà ông Takashi chứng minh cho tất cả thấy là điều hoàn toàn trái ngược. Trong tất cả 5 trận đấu của đội tuyển, không trận nào không có bàn thắng được ghi bằng đầu.

Ngay ở trận khai màn, Huỳnh Như đã ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc cho Việt Nam với bàn thắng đẹp mắt bằng đầu. Đến bán kết với Thái Lan, Nguyễn Thị Liễu là người đánh đầu tung lưới Boosing. Ở trận tranh hạng ba với đối thủ hơn hẳn về thể hình như U20 Australia, Tuyết Dung vẫn có thể thực hiện một bàn thắng bằng đầu.

Thừa nhận thất bại khi không thể hoàn thành mục tiêu vô địch, nhưng điều HLV Takashi tự hào nhấn mạnh là ông đã tạo nên khác biệt cho đội tuyển là thể lực. Các cầu thủ có thể chạy 90 phút với quyết tâm cao nhất và không thua kém sức bền so với những Myanmar, Thái Lan hay U20 Australia.

Lối đá bóng dài, bổng của HLV Takashi đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh nhẹn, có nền tảng thể lực tốt. Chỉ 2 tuần ngắn ngủi chuẩn bị cho AFF Cup 2015, ông Takashi đã ghi dấu ấn.

So với người đồng hương Toshiya Miura đang làm việc ở đội tuyển nam, HLV Takashi cũng có cách sử dụng nhân sự tương tự. Ông Takashi trao cơ hội nhiều hơn cho những người trẻ như Đỗ Thị Yến, Bích Thùy, Thúy An… nhưng những cựu binh như Minh Nguyệt, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Liễu luôn có chỗ đứng khi duy trì phong độ cao.

Ông Takashi không sử dụng chân sút tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam lúc này là Nguyễn Thị Muôn vì cầu thủ Hà Nội 1 không đủ thể lực cho lối đá của ông.

Đích nhắm là vòng loại Olympic 2016

Thất bại tại AFF Cup 2015 của HLV Takashi cũng tương tự người đồng nghiệp Miura ở đội tuyển nam. HLV Takashi đã có những tích lũy nghề nghiệp trong môi trường mới.

Còn theo các tuyển thủ Việt Nam, thất bại vừa qua dù buồn nhưng chưa phải là thảm họa. Theo họ, 2 tuần chuẩn bị là thời gian quá ngắn để thích nghi với một HLV mới, triết lý bóng đá hoàn toàn mới và đặc biệt là nhân sự mới.

Đội tuyển đã nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc. Nhưng bản lĩnh, sự non nớt của nhiều cầu thủ trẻ vừa có cơ hội đá chính ở đội tuyển là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại.

Họ cũng không có thời gian để buồn nhiều. Sau thất bại tại AFF Cup, cả đội chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi ra Hà Nội hội quân để ngày 15/5 lên đường sang Australia tập huấn.

Tại xứ chuột túi, đội tuyển sẽ có 2 trận giao hữu với đối thủ chất lượng là ĐTQG Australia, đội sẽ tham dự World Cup 2015. Sau chuyến tập huấn, các cầu thủ sẽ trở lại CLB dự lượt về giải VĐQG.

Tiếp đó, toàn đội sẽ tập trung để hướng đến vòng loại Olympic Rio de Janeiro 2016. Đây là giải đấu quan trọng nhất với bóng đá nữ Việt Nam năm nay. Vòng loại Olympic diễn ra vào tháng 9 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) quy tụ những đội bóng mạnh như Thái Lan, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc)… và chỉ chọn 1 đội mạnh nhất đi Brazil.

Cơ hội đòi nợ Thái Lan sẽ đến rất nhanh. Nhưng quan trọng nhất, người ta chờ đợi sự đầu tư thiết thực cho các cô gái Việt Nam trước trận đánh rất lớn này.

HLV Takashi hát quốc ca

“Các cầu thủ Việt Nam thừa nhận HLV mới, triết lý mới đang giúp đội tuyển mang diện mạo mới tích cực. Một điều ấn tượng nữa với các cầu thủ là sự hòa nhập nhanh, phong thái cởi mở của HLV Takashi.

Dẫn dắt đội tuyển không lâu, nhưng HLV Takashi đã biết tên từng tuyển thủ. Ông thẳng thắn nhắc nhở hay trò chuyện góp ý với họ trong mỗi buổi tập hay sau trận đấu.

Nhờ đến trợ lý phiên dịch Nguyễn Việt Dũng, ông Takashi còn thuộc cả quốc ca Việt Nam. Chỉ có hơn 1 tháng làm việc nhưng ông đã phát âm tiếng Việt khá chuẩn. Ý thức chuyên nghiệp trong công việc của ông khiến Kiều Trinh và các đồng đội không khỏi khâm phục.

Đội trưởng Kiều Trinh cho biết: “Tôi còn không biết thầy học tiếng Việt từ khi nào. Khi hát quốc ca, tôi cũng chỉ chăm chú nhìn vào cờ Tổ quốc và hát. Nghe mọi người nói thầy hát được quốc ca Việt Nam tôi cũng rất bất ngờ”. Ông Takashi còn đặt mục tiêu sớm nói và hiểu tiếng Việt trong thời gian ngắn nhất để truyền đạt dễ hơn cho các học trò bản xứ.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm