Bao giờ Serie A bắt kịp Bayern, Barca, Real?

07/11/2014 06:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tiên là mơ mộng. Sau đó là ác mộng. Sau cùng là thực tế. Cuộc sống thực dạy Roma ba bài học khác nhau, nằm trong cùng một cuốn sách mang tên: Đẳng cấp.

Rudi Garcia để 4 trụ cột lên ghế dự bị khi Roma làm khách Bayern Munich rạng sáng qua ở lượt trận thứ tư Champions League: Totti, cầu thủ quan trọng nhất. Pjanic, tiền vệ kĩ thuật nhất. Gervinho, tiền đạo tấn công quan trọng nhất. Tất cả ngồi dự bị cùng thủ môn số 1: Morgan De Sanctis.

Đá để hạn chế bàn thua

Nguyên do là lịch thi đấu. Kể từ trận thắng Verona 2-0, Roma đã đá 8 trận trong 37 ngày, và thể lực cùng các chấn thương khiến hưng phấn đầu mùa suy giảm. Họ thua tới 4/8, hòa 2 và chỉ thắng 2. Nhưng không chỉ nhân sự, thái độ tiếp cận trận lượt về gặp Bayern Munich cũng đáng bàn.

Không phải 4-3-3, Rudi Garcia kéo Florenzi về chơi tiền vệ phải để Roma chuyển qua sơ đồ 4-4-2 trước Bayern. Họ chơi với 7 cầu thủ phòng ngự, gồm 4 hậu vệ, hai tiền vệ De Rossi, Keita và thủ môn Skorupski. Bên phải, Torosidis, De Rossi và Florenzi phòng ngự. Bên trái Holebas, Nainggolan và Keita phong tỏa. Tóm lại, Roma đá để thua ít, thay vì đá để chiến thắng.

Tham vọng của họ chỉ đặt vào một pha ngã vờ của Nainggolan, 1 cơ hội bị bỏ lỡ vì sự chậm chạp của Mattia Destro. Cuốn sách đẳng cấp đã lại oang oang trong đầu cầu thủ đội áo bã trầu, khi đẳng cấp giúp Bayern Munich khai thác tốt hai sai lầm của Torosidis. Lần 1: anh bỏ vị trí để Alaba thoát xuống căng ngang cho Ribery ghi bàn. Lần 2: anh chuyền hỏng để Lewandowski kiến tạo cho Mario Goetze ghi bàn. Bayern đánh bại Roma 2-0, đi tiếp, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng.

Khoảng cách trình độ vẫn mênh mông

Còn gì để nói về trận đấu nữa, với thái độ tiếp cận quá ư “biết mình biết người” của Roma? Đội phó De Rossi: “Nhiệm vụ bất khả thi với chúng tôi. Trận gặp Torino ở Serie A Chủ nhật tới quan trọng hơn trận này nhiều”. Radja Nainggolan: “Họ quá mạnh, chúng tôi đã làm tốt hơn trận lượt đi”. HLV Rudi Garcia: “Chúng tôi có rất ít cơ hội để thắng. Chỉ khoảng 10%. Ở Bavaria, họ có 6 ứng viên giành Quả bóng Vàng, không chỉ Ribery”.

Những con người đầy mơ mộng ấy đã không còn mơ nữa, sau khi thực tế dạy họ bài học 7-1 ở lượt đi. Rudi Garcia nói sau trận thua tai ác đó rằng đấy là lỗi của ông, và chỉ nhìn nhận đấy như một sai lầm chiến thuật. Nhưng riêng cá nhân Garcia đã là một bài ca ủ dột sau 4 lần chạm trán Bayern: Với Lille (2) và cả Roma (2), ông thua tất 4 trận, nhận 15 bàn thua và ghi vỏn vẹn 2 bàn. Roma chỉ phòng ngự thôi cũng đã lúng túng không ít bận khi Bayern tăng tốc, và hết trận, Holebas bị bầm tím xương sườn còn Florenzi băng bó rời sân. Hệt như tra tấn.

James Pallotta nói sau thất bại 1-7 rằng đấy là “tai nạn”. Nhưng ông có thể nhìn thấy nền tảng chênh lệch cực điểm của một đội bóng đạt doanh thu 431 triệu euro (theo Forbes), với CLB lãi 124 triệu euro mùa trước: Sự chênh lệch của những cầu thủ tốp đầu Serie A như Nainggolan, Pjanic, Destro với những cầu thủ tốp đầu thế giới như Alonso, Lahm, Ribery. Sự chênh lệch của lối kiểm soát bóng điên cuồng phía Bayern mà dẫn đến 6 bàn rồi vẫn còn chạy như con thoi, với thứ vũ khí đáng sợ nhất của Roma: pressing chỉ ở 1/3 sân và triển khai chậm rãi. So mặt gì Roma cũng thua: Tốc độ, thể lực, sức bền, kĩ thuật, nhuần nhuyễn, kinh nghiệm trận mạc, chiến thuật…

Khoảng cách trình độ vẫn là quá lớn. Chúng ta thấy Man City đã tiêu đến hàng tỉ euro các năm qua vẫn bị loại khỏi vòng bảng Champions League 2/3 lần gần nhất; Liverpool chi gần 150 triệu euro mua cầu thủ Hè qua vẫn dùng đội hình dự bị chấp nhận bị hành hạ tại Bernabeu; và giờ chúng ta hiểu, vì sao Man United muốn mau chóng tái thiết bằng thật nhiều doping tiền, thay vì tiếp tục trượt sâu vào quên lãng.

Roma hoàn toàn không có những thứ đó. Họ hiểu, mình vẫn đang ngước mặt nhìn lên.

4 Gặp Bayern 4 lần, Rudi Garcia thua cả 4 trận, nhận 15 bàn thua, ghi chỉ 2 bàn. Cùng Roma, ông thua 1-7 và 0-2. Cùng Lille, ông thua 0-1 và 1-6.

1 Mattia Destro đã được đá chính trận Champions League đầu tiên với Roma mùa này. Nhưng anh kết trận bằng chỉ 1 cú dứt điểm và 1 cơ hội tốt bị bỏ qua.

45 Ác mộng của Roma trước Bayern sau 2 lần gặp: Nhận 45 cú dứt điểm từ đối thủ, trúng đích 18, thua 9 bàn.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm