HN T&T thua SHB.ĐN, SLNA hưởng lợi

01/07/2013 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kịch bản mà bầu Hiển không mong muốn nhất đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy chiều qua, khi HN.T&T bại trận và để mất ngôi đầu bảng, còn SHB.ĐN tuy chiến thắng nhưng cũng chỉ xếp ở vị trí thứ nhì vì thua kém SLNA về chỉ số phỤ.

Samson được xem là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại hôm qua của HN.T&T. Ảnh: VSI

Chiếu theo quy luật “3 đi 3 về” giữa HN.T&T và SHB.ĐN từ V-League 2009 đến nay thì hôm qua SHB.ĐN phải là đội bại trận, vì ở lượt đi mùa này họ đã vượt qua HN.T&T trên sân nhà Chi Lăng với tỷ số 1-0. Cục diện trận đấu trong khoảng 2/3 thời gian chính thức đã diễn ra đúng như thế, khi HN.T&T chơi ép sân, tạo được vô số cơ hội ăn bàn nhưng không một lần dứt điểm thành công.

Trong khi đó, SHB.ĐN chỉ chủ yếu tập trung chơi phòng ngự và các pha phản công của đội khách tỏ ra không mấy nguy hiểm vì có quá ít cầu thủ lên tham gia tấn công. Tiền đạo chủ lực Merlo sau khi dính đòn của Quốc Long ở đầu trận đã có dấu hiệu nhát chân, ngại tranh chấp và lười di chuyển.

Ép sân nhiều mà không ghi được bàn thắng, HN.T&T có dấu hiệu lơi lỏng và xuống sức ở nửa cuối hiệp 2 và đấy cũng là thời điểm mà SHB.ĐN bắt đầu tăng tốc với những sự tăng cường nhân lực nhắm vào tuyến giữa và hàng tiền đạo. Sự xuất hiện của Quốc Anh ở đầu hiệp 2 để thay cho Minh Tuấn chơi mờ nhạt cũng khiến thế công của SHB.ĐN sắc sảo hơn nhiều.

Chính Quốc Anh trong một pha di chuyển sang cánh phải đã thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Merlo sút chìm ghi bàn mở tỷ số cho SHB.ĐN ở phút 74. Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã tỏ rõ quyết tâm lấy điểm trên sân Hàng Đẫy khi lần lượt đưa thêm Milorad và Anh Tuấn vào sân để gia tăng sức ép lên hàng thủ HN.T&T.

Kể từ lúc phải nhận bàn thua, khả năng tổ chức phòng ngự của HN.T&T lỏng lẻo trông thấy, phần vì đội trưởng Cristiano đã sa sút vì gánh nặng tuổi tác, phần vì một mình tiền vệ đánh chặn Duy Nam là không đủ để ngăn chặn các pha lên bóng nhanh của SHB.ĐN ở hiệp 2, đặc biệt là bên cánh phải. Vì thế, bàn thắng nhân đôi cách biệt của Milorad ở phút 88 đã đến như một kết quả tất yếu, khi chỉ có một mình tiền đạo này vẫn ghi được bàn thắng giữa vòng vây của 3 hậu vệ và một thủ môn HN.T&T.

HN.T&T có thể đổ lỗi cho sự ngoảnh mặt của thần may mắn, vì nếu pha vô lê tuyệt đẹp của Văn Quyết ở phút 84 không bị xà ngang khung thành thủ môn Thanh Bình chặn lại thì chưa chắc đội bóng chủ sân Hàng Đẫy chiều qua đã phải trắng tay.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng chỉ 2 phút sau khi Merlo ghi bàn mở tỷ số, SHB.ĐN lẽ ra phải được hưởng quả 11m khi Milorad bị ngã trong vòng cấm sau một pha va chạm với thủ môn Hồng Sơn nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng đã khoát tay cho trận đấu tiếp tục.

Bản thân HN.T&T dường như cũng đã chấp nhận thất bại trước SHB.ĐN từ cả trước lúc trọng tài Ngô Quốc Hưng nổi còi mãn cuộc, bởi khi Văn Quyết ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 90, các cầu thủ HN.T&T cũng chỉ phản ứng một cách bình thường chứ không vội vã tìm cách đưa bóng vào cuộc để tranh thủ những giây ít ỏi còn lại.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm