Trước trận SHB.Đà Nẵng - SLNA: Khát điểm gặp nhau

20/02/2014 10:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Do thi đấu không thành công ở 5 vòng đấu đầu tiên, nên SHB.Đà Nẵng và SLNA thực sự đang rất khát điểm. Vì thế, việc họ chạm trán nhau trong bối cảnh hiện tại càng làm cho cuộc chiến này thêm phần hấp dẫn.

Mùa đông năm nay vẫn chưa kết thúc, phải chăng vì lý do đó mà SHB.Đà Nẵng và SLNA vẫn chưa thể tỉnh giấc?

Say giấc ngủ đông

Trải qua 5 vòng đấu đầu tiên, với việc chỉ giành được 6 điểm, 2 đội đang để lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ.

SHB.Đà Nẵng đá cả 5 trận, mới giành được 1 chiến thắng duy nhất trên sân nhà trước ĐTLA ở ngày ra quân, còn lại chỉ biết hòa và thua.

Điều này trái hẳn với những mùa bóng trước, khi dù gặp nhiều bất lợi, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức luôn biết vượt khó để thường xuyên góp mặt trong top 3.    

Vấn đề của SHB.Đà Nẵng không chỉ gói gọn ở chuyện hàng công quá phụ thuộc vào chân sút Merlo. Việc đội hình SHB.Đà Nẵng có nhiều cựu binh lớn tuổi thi đấu bên cạnh các cầu thủ trẻ nhưng chưa đạt được sự cân đối đang khiến Huỳnh Đức đau đầu.

Những Minh Phương, Vũ Phong… càng về cuối trận càng đuối sức, trong khi Quách Tân, Minh Tâm, Anh Khoa… lại thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Điều này giải thích vì sao, SHB.Đà Nẵng thường thủng lưới vào cuối trận, dù đã thi đấu tốt ở phần lớn thời gian của 2 hiệp.

Nếu SHB.Đà Nẵng để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ, thì SLNA cũng chẳng khá hơn. Sau 2 trận đầu thắng như chẻ tre, SLNA bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc từ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thất bại trước Thanh Hóa tại thành Vinh trong lúc đang nhận được nhiều kỳ vọng như làm cho Công Vinh và các đồng đội mất thăng bằng.

Hệ lụy là, dù phải gián đoạn thời gian nghỉ Tết để tập nặng, nhưng các cầu thủ SLNA vẫn chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng. Thậm chí, thất bại đậm đà tại phố núi ở vòng 4, càng khiến HLV Hữu Thắng mất ngủ.

Gặp nhau trong bối cảnh hiện tại, cả SHB.Đà Nẵng và SLNA đều muốn giành chiến thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng sẽ không dễ cho cả 2, khi họ vẫn chìm sâu trong giấc ngủ đông, hoặc cả 2 cùng lúc tỉnh giấc.

Đợi chờ trận cầu nảy lửa

Những cuộc đối đầu giữa SHB.Đà Nẵng và SLNA luôn cuốn hút khán giả, dù nó diễn ra ở sân đấu nào. Chi Lăng ngày mai (21/2) chắc chắn sẽ lại sục sôi không khí cuồng nhiệt được CĐV 2 đội tạo ra.

Tất nhiên, song song với đó, người hâm mộ cũng đang chờ đợi một trận cầu nảy lửa giữa 2 đối thủ có nhiều duyên nợ.

Thời điểm này, 2 đội đang gây thất vọng, nhưng SHB.Đà Nẵng gặp SLNA vẫn là chủ đề chính trong câu chuyện của nhiều khán giả Đà thành. Với họ, trận đấu gặp SLNA mang ý nghĩa bước ngoặt để thầy trò Huỳnh Đức xua tan nỗi thất vọng, nhất là khi SHB.Đà Nẵng có lợi thế được chơi trên sân nhà.

Trong khi đó, người hâm mộ xứ Nghệ cũng đã lên kế hoạch phủ vàng khán đài C sân Chi Lăng bằng chất “Nghệ”. Trên diễn đàn Hội CĐV SLNA bắt đầu đăng tải chi tiết những cuộc hành hương của người hâm mộ xứ Nghệ trên khắp mọi miền đất nước về Đà Nẵng để cổ vũ cho thầy trò Hữu Thắng.

7h sáng qua, các CĐV xứ Nghệ tại miền Nam đã xuất phát đi Đà Nẵng bằng xe máy mang theo thông điệp ủng hộ đội nhà. Còn Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng đang tích cực huy động nhân lực, chuẩn bị hàng ngàn dải băng vàng để phục vụ cho chiến dịch phủ vàng sân Chi Lăng.

Không khí sục sôi của người hâm mộ 2 đội trước giờ bóng lăn, càng khiến cho sức nóng của cuộc đối đầu giữa SHB.ĐN và SLNA thêm lan tỏa. Tất cả đang chờ đợi một trận cầu nảy lửa, chờ đợi 2 đội tỉnh giấc ngủ đông.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm