HLV Lào: ‘Chúng tôi xứng đáng hòa U22 Việt Nam, ông Park để lại cái bóng quá lớn lên Troussier’

30/04/2023 21:48 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Michael Weiss tỏ ra tiếc nuối khi U22 Lào không thể giành điểm trước U22 Việt Nam. Đồng thời, vị chiến lược gia người Đức cũng cho rằng HLV Troussier gặp nhiều khó khăn trong việc kế nhiệm HLV Park Hang-seo.

"Tôi nghĩ U22 Lào đã chơi một trận đấu tốt, có cơ hội tạo ra bất ngờ. Hàng thủ của chúng tôi đã hạn chế tốt sức tấn công của U22 Việt Nam. Thậm chí U22 Lào còn có thời cơ rất tốt để khiến U22 Việt Nam phải chia điểm. Tuy nhiên chúng tôi đã không tận dụng được. Cá nhân tôi nghĩ U22 Lào xứng đáng có được một trận hòa", HLV Michael Weiss nói trong buổi họp báo sau trận thua U22 Việt Nam 0-2.

HLV Lào: ‘Chúng tôi xứng đáng hòa U22 Việt Nam; ông Park để lại cái bóng quá lớn lên Troussier’ - Ảnh 1.

HLV Michael Weiss cho rằng U22 Lào xứng đáng có điểm trước U22 Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Trên thực tế, sau bàn thua sớm ở phút thứ 3, U22 Lào đã thi đấu chặt chẽ, khiến cho U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, đã có thời điểm người hâm mộ Việt Nam phải thót tim khi U22 Lào dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang.

Khi được đề nghị đánh giá về những áp lực mà HLV Troussier phải chịu khi U22 Việt Nam chưa có được màn trình diễn ưng ý, HLV U22 Lào bày tỏ:

"Thực ra tôi không muốn bình luận nhiều về vấn đề của U22 Việt Nam mà chỉ quan tâm đến đội bóng của mình. Rõ ràng đối thủ đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng nhưng U22 Lào cũng có một trận đấu đáng khen.

Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo đã để lại cái bóng quá lớn cho người kế nhiệm, tuy nhiên ông Troussier cũng đang cố gắng làm tốt công việc của mình".

HLV Lào: ‘Chúng tôi xứng đáng hòa U22 Việt Nam; ông Park để lại cái bóng quá lớn lên Troussier’ - Ảnh 2.

HLV Troussier có được chiến thắng đầu tiên với U22 Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

HLV Michael Weiss nói tiếp: "Hôm nay U22 Lào xứng đá có điểm. Bàn mở tỉ số là một tình huống không may với chúng tôi. Thủ môn đã không thể cứu thua với đường bóng bất ngờ và Lào thủng luối ngay ở phút thứ 3. Nếu tỉ số vẫn là 0-0, tôi tin khi đó mọi thứ trên sân sẽ diễn ra theo chiều hướng khác. Nhưng đó là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận

Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa phía trước. Trận tới, U22 Lào sẽ gặp U22 Malaysia, một đội bóng mạnh không kém U22 Việt Nam. Tuy nhiên tôi tin đội bóng của tôi sẽ có thể tạo ra được những thú vị. Bóng đá Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình. Họ từng lọt vào đến vòng loại cuối World Cup. Và vì thế những gì các cầu thủ Lào thể hiện càng đáng nhận được lời khen.

Tôi tin U22 Lào có thể tiến bộ qua những trận đấu như thế này, thu về những bài học từ sai lầm để sửa chữa nó trong các trận đấu sau. Tôi vẫn muốn dành lời khen cho các cầu thủ Lào vì hôm nay họ đã có màn trình diễn tốt".

U22 Việt Nam đổ cả máu mới có chiến thắng, HLV Troussier gào thét chỉ đạo trong bất lực

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm