HLV Kiatisuk thừa nhận HAGL không thể so sánh với CAHN

29/10/2023 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 28/10, HAGL tiếp đón CAHN trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 2 Night Wolf V-League 2023/24. Việc cả hai đều có những kết quả hoà ở trận đầu ra quân đã khiến trận đấu trở nên đáng xem, khi cả hai HLV Kiatisuk và Trần Tiến Đại đều muốn có được chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng mới.

Trận đấu cũng trở nên nóng hơn khi sân Pleiku mở cửa miễn phí cho 10.000 khán giả vào sân, trong trận cầu tưởng nhớ và tri ân 3 thành viên của HAGL tử nạn hồi tháng 8 vừa qua.

Dù phải làm khách, song các cầu thủ CAHN cho thấy rõ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Ngay phút thứ 6, người cũ Văn Thanh đã góp phần "gieo sầu" cho HAGL khi có pha kiến tạo đẳng cấp cho Hồ Tấn Tài băng xuống bên phía cánh phải, dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số 1-0 cho CAHN.

 Phút 53, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải của Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh đã đệm bóng dễ dàng trong thế không người kèm, nâng tỉ số lên 2-0 cho CAHN. Đến phút 66, sai lầm của Jairo Rodrigues khi lóng ngóng xử lý bóng ở phần sân nhà đã tạo điều kiện cho Raphael Success cướp được bóng, băng xuống đối mặt với thủ môn Trần Trung Kiên.

Dù người gác đền của HAGL đã chạm được tay vào bóng sau cú dứt điểm của đối phương, nhưng không thể cứu nổi một bàn thua. Tỉ số được nâng lên 3-0 cho CAHN. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisuk của HAGL cho rằng, nếu so sánh từng vị trí, HAGL không thể bằng được với CAHN: "Hôm nay là một trận đấu khó khăn, CAHN quá mạnh, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất ở Việt Nam hiện tại.

HLV Kiatisuk thừa nhận HAGL không thể so sánh với CAHN - Ảnh 2.

HAGL (áo xanh) đã thua tan nát ngay trên sân nhà trước CAHN. Ảnh: Dư Toán

Nếu so sánh từng vị trí thì HAGL không thể so sánh được với CAHN. Tôi cũng khá thất vọng vì đã để thua trên sân nhà, trong một trận đấu có rất nhiều khán giả".

Nhận định của Zico Thái hoàn toàn có cơ sở, bởi thực tế trên sân, sau bàn thua đầu tiên, sự phản kháng của HAGL tỏ ra khá yếu ớt. Khả năng thu hồi bóng và cầm bóng ở tuyến giữa của đội bóng phố núi tỏ ra "lép vế" so với đội khách.

Mỗi khi các tiền vệ của HAGL có bóng, Văn Thanh, Tấn Tài, Geovane, Văn Luận hay Thành Long đều nhanh chóng áp sát, pressing ngay từ phần sân đối phương. Với thể hình và khả năng tranh chấp bóng chưa đủ quyết liệt, Tuấn Anh hay Châu Ngọc Quang thường không thể chiến thắng trong các tình huống "tay đôi".

Ngay cả khi HLV Kiatisuk thay đổi đội hình, từ 5-3-2 sang 4-2-3 -1 thì tuyến giữa của HAGL vẫn không thể giành ưu thế trước đối thủ. Tuấn Anh và Bảo Toàn được xếp ở vị trí tiền vệ phòng ngự, sau này là Tuấn Anh và Đức Việt vẫn tỏ ra khá yếu trong việc đọc tình huống và thu hồi bóng.

Trong khi đó ở tuyến trên, nếu Junior, Raphael và Geovane bên phía CAHN tỏ ra khá hiểu ý nhau trong các tình huống lên bóng, hoặc thậm chí có thể tự đột phá, tạo cơ hội dứt điểm cho bản thân, thì ở chiều ngược lại, Martin Dzilah của HAGL lại tỏ ra khá vô duyên.

Không có những tình huống tì đè tốt, không chiến kém hiệu quả, khả năng chạy chỗ để tạo khoảng trống cho các đồng đội của Dzilah cũng không tốt khiến các pha lên bóng của HAGL không thể tạo ra được các cơ hội ngon ăn.

"Bóng đá là một môn tập thể, thắng hay thua là do toàn đội, tôi không đổ lỗi cho ai cả. Thực ra nếu CAHN đá chỉn chu hơn, chúng tôi có thể đã bị thua nhiều hơn chứ không chỉ dừng lại ở 3 bàn.

Dù vậy, qua trận đấu này, các cầu thủ của HAGL cũng có thêm nhiều kinh nghiệm khi đã được cọ xát với những cầu thủ lớn. Chúng tôi phải hướng về phía trước vì sau đây còn nhiều trận đấu nữa", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Về phần mình, dù có được chiến thắng thuyết phục, HLV Trần Tiến Đại vẫn tỏ rõ sự tôn trọng đối thủ: "Hôm nay cả hai đội đều chơi rất cống hiến, tích cực, đó là cách chơi mà chúng tôi đã lựa chọn, tôi trân trọng lối chơi đó của HAGL.

Dù hôm nay họ thua, nhưng một trận đấu không thể làm thước đo đánh giá cả mùa bóng được. Họ đã có một áp lực lớn, thi đấu tốt nhưng không có được bàn thắng".

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm