HLV Kiatisuk: 'HAGL không thể so với CAHN'

20/02/2023 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 19/2, CLB HAGL tiếp đón CLB Công an Hà Nội(CAHN) trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 4 Night Wolf V-League 2023.Việc chưa biết mùi chiến thắng kể từ đầu giải đấu đến nay khiến thầy trò HLV Kiatisuk bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm trước một đối thủ mạnh và là tân binh của giải đấu - CAHN.

Dù chơi trên sân nhà, HAGL không chủ động tổ chức tấn công lên phần sân đối phương. Thậm chí, nhiều thời điểm, đội bóng phố núi sẵn sàng nhường thế trận cho đội khách.

Điều này không khó hiểu bởi đội hình của CAHN được đánh giá chất lượng và có chiều sâu hơn. Tận dụng sự cơ động của Hồ Tấn Tài bên phía cánh phải và Đoàn Văn Hậu bên phía cánh trái, CAHN thường xuyên xuống biên, tạt bóng cho Gustavo Henrique hay John Cley và các cầu thủ khác tạo tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Phút 19, từ đường căng ngang bên phía cánh trái của đồng đội, Tô Văn Vũ dứt điểm bóng sống, đưa bóng chạm cột dọc khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bên phía chủ nhà. Thời gian còn lại của hiệp 1, đội khách CAHN tiếp tục có nhiều tình huống nguy hiểm hơn với các cú dứt điểm của Văn Vũ, Đoàn Văn Hậu,… song tất cả hoặc đi ra ngoài, hoặc không thể chiến thắng được thủ môn của HAGL.

Hiệp 2 chứng kiến những diễn biến trái ngược so với hiệp 1, khi HAGL chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công. Phút 52, từ tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách, Paollo Oliveira có bóng và dứt điểm quyết đoán trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Patrik Le Giang, song đáng tiếc bóng lại tìm đến cột dọc.

Phút 73, Washington nỗ lực đi bóng bên phía cánh trái, trước khi căng ngang vào cho Paollo Oliveira dứt điểm ở tư thế không người kèm, không cho thủ môn Patrik Le Giang cơ hội cản phá. Tỉ số được mở 1-0 cho HAGL.

Ngay sau khi đội chủ nhà có được bàn thắng, các cầu thủ khách dồn lên tấn công, và tạo ra những tình huống va chạm quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu buộc phải rút thẻ vàng với Phan Văn Đức để giải quyết các xung đột và hạ nhiệt những "cái đầu nóng" trên sân.

Phút 83, từ một tình huống không quá nguy hiểm, John Cley tung cú sút từ khoảng cách trên 30m, đưa bóng đến góc chữ A. Dù thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã bay người hết cỡ để cản phá, song không thể cứu cho HAGL bàn thua. Tỉ số được cân bằng 1-1 cho CAHN.

Có được bàn thắng gỡ hòa, CAHN tiếp tục tạo sức ép lên phần sân đối phương. Phút 87, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà, Hồ Tấn Tài có tình huống đánh đầu cận thành song bóng lại tìm đến xà ngang khung thành. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. HAGL và CAHN cầm hòa nhau với tỉ số 1-1.

HLV Kiatisuk: “HAGL không thể so sánh với CAHN” - Ảnh 1.

Được đá trên sân nhà nhưng HAGL không thắng được CAHN và trải qua 4 vòng đấu liên tiếp chỉ hòa. Ảnh: Dư Toán

"Hôm nay đội bóng của chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Chúng tôi luôn tìm cách đưa bóng lên phía trước, nhưng kết quả phải là bàn thắng, hôm nay không đội nào ghi nhiều hơn và chúng tôi đã hòa. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn đối thủ, trong đó có 2 cú dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc. Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu như thể đang đá trên sân nhà", HLV Paulo Foiani phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Kiatisuk cho rằng, kết quả hòa không đáng lo ngại, vì HAGL không thể so sánh với CAHN: "HAGL là một tập thể trẻ, trong khi CAHN rất mạnh, có nhiều ngôi sao. Nếu so sánh về đội hình thì chúng tôi không thể so được, vì chúng tôi đang trong quá trình xây dựng đội bóng mới.

Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ trận hòa Nam Định, tập trung phòng ngự chặt, không để thua sớm. Sang hiệp 2 chúng tôi đã tấn công và có được bàn thắng. Dù sau đó, chúng tôi đã bị gỡ hòa. Nhưng qua trận đấu này, tôi muốn giới thiệu đến người hâm mộ một đội hình trẻ và sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình này trong những trận đấu tiếp theo".

"Sau khi Minh Vương bị chấn thương và phải rời sân ở phút 42, tôi đã chỉ đạo Brandao tăng cường phối hợp với Paollo và Đinh Thanh Bình, vì Brandao luôn nỗ lực, thi đấu hết mình ở tất cả các trận đấu. Và cậu ấy đã làm rất tốt, phát huy sức mạnh, tính xông xáo trong pha băng xuống cánh trái và căng ngang vào cho Paollo ghi bàn", Zico Thái chia sẻ.

Liên quan đến chấn thương của Minh Vương, bác sỹ Đồng Xuân Lâm của HAGL cho biết, hiện các bác sỹ mới xác định tiền vệ số 8 bị chấn thương dây chằng trong khớp gối. Phải đợi đến sáng 20/2, sau khi tiến hành chụp cắt lớp mới xác định chính xác chấn thương và có phương án điều trị.

Việc bị CAHN cầm hòa đã khiến thầy trò HLV Kiatisuk trải qua chuỗi 4 trận đấu liên tiếp chỉ hòa tại đấu trường V-League 2023.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm