HLV Hà Nội FC hài lòng vì hòa HAGL

19/11/2022 20:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 19/11, HAGL tiếp đón CLB Hà Nội trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 26 Night Wolf V-League 2022. Trong bối cảnh Hà Nội FC đã giành chức vô địch, trận đấu dường như chỉ mang tính thủ tục với thầy trò HLV Chun Jae Ho. Tuy nhiên, với đội bóng phố Núi, một chiến thắng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ trước khi trận bán kết Cúp QG diễn ra với chính đối thủ Hà Nội FC 4 ngày sau đó.

Trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, Hà Nội FC vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch, dù tung ra một đội hình không quá mạnh. Đội khách biết cách kiểm soát thế trận, không để các cầu thủ HAGL tạo ra cơ hội trước khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Công. Không những vậy, đội khách mới là những người tạo ra cơ hội ăn bàn. Phút 33, từ đường tạt bóng đẹp mắt của đồng đội, Phạm Tuấn Hải đánh đầu nhẹ nhàng trong tư thế không người kèm, đưa bóng đến góc xa, không cho thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cơ hội cản phá. Tỉ số được mở 1-0 cho Hà Nội FC.

Sau bàn thua, HAGL như bừng tỉnh. Phút 35, từ đường căng bóng vào của Văn Toàn, Vũ Văn Thanh có bóng, dứt điểm vào góc xa ở cự li gần, song không thể chiến thắng được thủ môn Nguyễn Văn Công. Phút 38, liên tiếp 2 cú dứt điểm của Văn Toàn và Hồng Duy đã gây sóng gió cho khung gỗ của Hà Nội FC, song thủ môn của đội khách tiếp tục là người chiến thắng.

Hà Nội FC cất hết trụ cột để dành sức cho trận bán kết Cúp QG. Ảnh: Dư Toán

Hà Nội FC cất hết trụ cột để dành sức cho trận bán kết Cúp QG. Ảnh: Dư Toán

Phút 72, trong một tình huống tấn công, An Sae Hee bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài Đỗ Thành Đệ không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Vũ Văn Thanh đã không bỏ lỡ cơ hội, đánh lừa thủ môn Nguyễn Văn Công, cân bằng tỉ số 1-1 cho HAGL. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

"Chúng tôi đã vô địch trước một vòng đấu, nên khi bước vào trận đấu này, tinh thần của các cầu thủ rất thoải mái. Tỉ số hòa 1-1 cũng khiến tôi hài lòng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần tập trung thi đấu để chuẩn bị cho trận đấu tới ở bán kết Cúp QG. Hôm nay tôi đã sử dụng nhiều cầu thủ ít được thi đấu trong thời gian qua, và cất nhiều cầu thủ chủ chốt trên băng ghế dự bị. Chính vì vậy, tôi không quá lo lắng về vấn đề thể lực của các cầu thủ khi bước vào trận đấu tới", HLV Chun Jae Ho chia sẻ sau trận đấu.

Về phần mình, HLV Kiatisuk chúc mừng chức vô địch của Hà Nội FC, đồng thời cho rằng HAGL đã tiếp cận trận đấu cuối cùng của mùa bóng V-League 2022 một cách chủ động, xem đây như một bài tập dượt để đội bóng phố núi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

"Hiện nay, CLB Hà Nội đang là đội bóng mạnh nhất ở Việt Nam. Họ đã có chức vô địch và có cơ hội thi đấu ở đấu trường AFC ở mùa bóng tới. Với HAGL, ở mọi hoàn cảnh, chúng tôi luôn nỗ lực thi đấu hết sức mình, nhiệt huyết trên sân cỏ, thi đấu máu lửa để cống hiến cho khán giả những trận đấu hay. Chúng tôi cũng mong muốn dù ở trong hoàn cảnh nào, người hâm mộ cũng tiếp tục ủng hộ đội bóng, tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho các cầu thủ", Zico Thái bộc bạch.

Thực tế, đã từng có thời điểm, HAGL được xem là đối trọng của Hà Nội FC trong việc tranh chức vô địch. Thế nhưng, với chuỗi 10 trận không biết mùi chiến thắng, đội bóng phố núi đã "giương cờ trắng" trong cuộc đua đến ngôi vương, và ngậm ngùi ở vị trí thứ 6 trên BXH khi mùa bóng khép lại.

Đó có lẽ là điều khá đáng tiếc với HAGL, khi ở mùa bóng trước, họ đã thi đấu thăng hoa nhưng lại không thể nâng cao Cúp vô địch do dịch bệnh. Và ở mùa bóng này, khi các đối thủ dần "bắt bài", cộng với những chấn thương hành hạ nhiều vị trí quan trọng, HAGL đã không thể có được kết quả như mong đợi.

Tuấn Hải (trái) tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn ở mùa này bằng bàn mở tỷ số vào lưới HAGL. Ảnh: Dư Toán

Tuấn Hải (trái) tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn ở mùa này bằng bàn mở tỷ số vào lưới HAGL. Ảnh: Dư Toán

"Trước khi bắt đầu mùa giải này, tôi đã nghĩ Hà Nội FC sẽ có 5 đối trọng trong việc tranh chức vô địch, đó là HAGL, Bình Định, Hải Phòng, SLNA và Viettel. HAGL sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có tầm ảnh hưởng lớn, họ cũng thiết lập được lối chơi riêng, và về kiểm soát bóng, tôi nghĩ họ có phần làm tốt hơn chúng tôi", HLV Chun Jae Ho phân tích.

Tuy nhiên, với HLV Kiatisuk, việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đã vô tình trở thành con dao hai lưỡi trong việc xây dựng lối chơi của HAGL: "Chúng tôi có nhiều tuyển thủ quốc gia. Sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia thì các cầu thủ lại không có nhiều thời gian để tập luyện cùng đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới, cộng thêm chấn thương ở nhiều vị trí, như Công Phượng, Xuân Trường. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể thi đấu tốt, và chúng tôi cũng không mua sắm gì nên không thể có được kết quả tốt".

Dù cho thế nào, cả Hà Nội FC và HAGL đều đã có một mùa giải cống hiến trọn vẹn cho các khán giả yêu mến thể thao nước nhà. Mỗi đội bóng sẽ có những thay đổi để chuẩn bị cho mùa bóng 2023, mở ra một trang mới cho lịch sử V-League của mỗi đội bóng. Người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào những sự thay đổi mà các đội bóng mang lại cho mùa bóng mới, với những sự hấp dẫn, gay cấn mới. Nhưng trước mắt, cả Hà Nội FC và HAGL vẫn còn một mục tiêu trong năm 2022 ở Cúp QG, khi gặp nhau trong trận bán kết, diễn ra vào 17h00 ngày 23/11 tới.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm