HLV Guillaume Graechen không tiếc khi U19 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội

19/08/2014 05:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi được 3 bàn thắng vào lưới U21 Campuchia nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã không khiến ông thầy Guillaume Graechen của mình phiền lòng.

Sự thận trọng là điều mà cả U19 Việt Nam lẫn  U21 Campuchia đã thể hiện trong những phút đầu trận đấu. Đây là điều có thể hiểu được vì một chiến thắng sẽ đảm bảo chắc chắn cho một trong 2 đội tấm vé vào bán kết.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 15 phút đầu hiệp 1 chơi bóng với ý đồ thăm dò, U19 Việt Nam đã tăng tốc, triển khai tấn công bằng những pha phối hợp kỹ thuật trong phạm vi hẹp. Và ưu thế của đoàn quân HLV Guillaume Graechen đã được cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 29.

Từ đường chọc khe của Xuân Trường, Tuấn Tài băng xuống dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Vichet của U21 Campuchia.

Có thế trận tốt lại vượt lên dẫn bàn, U19 Việt Nam chơi bóng mỗi lúc một tự tin. Trong khi đó, U21 Campuchia không còn duy trì được sự áp sát và chắc chắn trong phòng ngự như những phút đầu trận đấu.

Hàng loạt cơ hội ghi bàn được các chân sút của U19 Việt Nam tạo ra nhưng phải đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, bàn thắng thứ 2 mới đến với U19 Việt Nam, người lập công lần này vẫn là Tuấn Tài.

Mặc dù có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn nhưng khi thế trận đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, U21 Campuchia đã không còn thể hiện được khả năng tốt nhất của mình. Trong khi đó, U19 Việt Nam ngoài khả năng kỹ thuật cá nhân tốt của các cầu thủ còn thể hiện sự khôn khéo, tinh quái về mặt chiến thuật.

Bất chấp nỗ lực gây sức ép của U21 Campuchia, U19 Việt Nam vẫn chơi bóng bình tĩnh, hoá giải tất cả các tình huống dứt điểm của đối phương. Không những vậy, đến phút 81, Văn Long còn tận dụng được tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Vichet để ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà.

Nếu các cầu thủ U19 Việt Nam tận dụng tốt hơn những cơ hội ghi bàn thì tỷ số sẽ không dừng lại ở 3-0. Tuy nhiên, kết quả này cũng là quá đủ để U19 Việt Nam lọt tiếp vào vòng bán kết.

Không những vậy, sau chiến thắng áp đảo này, đội tuyển U19 Việt Nam còn giành ngôi nhất bảng B, cùng có 10 điểm như U21 Malaysia và U21 Campuchia nhưng có hiệu số bàn thắng/bại tốt nhất +7 (12/5).

Đối thủ của U19 Việt Nam trong trận bán kết vào lúc 19h15 ngày mai (20/8) sẽ là đội nhì bảng A U19 Thái Lan. Ở cặp bán kết còn lại, U21 Myanmar (nhất bảng A) gặp U21 Malaysia (nhì bảng B).

Trả lời phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc, HLV Guillaume Graechen khẳng định: "Lẽ ra kết quả có thể còn đậm hơn nhưng với chúng tôi kết quả này cũng đã đủ cho chiếc vé vào bán kết của mình. Các cầu thủ đã tiêu hao nhiều năng lượng khi lịch thi đấu dày đặc. Vì thế, việc bỏ lỡ cơ hội cũng là điều dễ hiểu.

Bán kết là trận đấu rất có ý nghĩa nên tôi sẽ không có nhiều thay đổi. Các cầu thủ sẽ tập nhẹ để hồi phục năng lượng, chuẩn bị cho trận bán kết quan trọng".

Lịch thi đấu bán kết:

Ngày 20/8/2014, sân HBNS:

Bán kết 1: 13h45, Việt Nam vs Thái Lan

Ban kết 2: 19h15, Myanmar vs Malaysia

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm