18h45 ngày 3/4, Man Utd - Chelsea: Thắng làm "Vua"

03/04/2010 09:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -
. Nếu là M.U, khoảng cách với phần còn lại lên đến 4 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng. Nếu là Chelsea, ngôi đầu sẽ trở lại và họ sẽ tiến bước với hàng loạt lợi thế. Arsenal thì tất nhiên chờ đợi kết quả hòa.

Thời cơ của Chelsea


Không Rooney. Trong trận đấu được xem là "chung kết của mùa giải", chân sút số 1 của Premier League với 26 bàn (34 bàn trên mọi mặt trận) đã không có mặt. Một cầu thủ không làm nên đội bóng. Nhưng sự hiện diện hay vắng mặt của anh ta có thể thay đổi số phận của một đội bóng. Thậm chí là cả giải đấu. Lợi thế trong cuộc đua tiến đến ngai vàng đã chuyển từ M.U sang Chelsea.


Không Rooney. Không biết lần thứ bao nhiêu ở mùa giải này, HLV Carlo Ancelotti nhắc đi nhắc lại rằng: "Chelsea vẫn chiến thắng khi không có Drogba. Nhưng nếu không có Rooney, M.U sẽ yếu đi rất nhiều". Mãi đến bây giờ, điều mà ông chờ đợi mới trở thành sự thực. Ancelotti không phủ nhận Chelsea đang có lợi thế, cơ hội rất lớn, nhưng "đôi lúc sự vắng mặt cầu thủ quan trọng nhất sẽ khiến những người còn lại chơi hơn 100% sức lực và khả năng". Đó là biểu hiện của sự thận trọng hay chỉ là lời nói mang tính xã giao?


Ở Old Trafford, kẻ chiến thắng sẽ làm "Vua"

Không Rooney. Theo chẩn đoán ban đầu, M.U sẽ mất Rooney lên đến 1 tháng. Nhưng thông tin mới nhất từ M.U cho biết trong trường hợp tích cực, Rooney sẽ trở lại chỉ sau 2 tuần. Điều này có nghĩa, Rooney chỉ vắng mặt 2 trận Premier League, gặp Chelsea chiều nay và Blackburn tuần tới. M.U vẫn có thể thắng Blackburn mà không cần Rooney. Chỉ ngại nhất Chelsea mà thôi.

Chelsea của Ancelotti thừa hiểu cơ hội chỉ đến 1 lần và không được phép bỏ qua. Họ phải thắng ở Old Trafford, bằng mọi giá. Và sau đó, họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, với bao lợi thế rất đáng kể. Tin tức từ Arsenal: Fabregas và Gallas sẽ nghỉ hết mùa trong khi Arshavin vắng mặt từ 2 đến 3 tuần. Lợi thế khác cho Chelsea là họ không phải lo toan cho Champions League.


Hơn 1 năm về trước, Chelsea từng thua tan tác 0-3 ở Old Trafford. Đó là giai đoạn mà họ rơi vào khủng hoảng và HLV lúc bấy giờ Scolari tỏ ra yếu kém ở các trận cầu lớn. Hiện tại, Chelsea mạnh như vũ bão, với 2 chiến thắng 7-1 và 5-0 lần lượt trước Aston Villa và Portsmouth. Chelsea của Ancelotti lại cực kỳ đáng sợ ở trận cầu lớn mùa này, đã toàn thắng trong các cuộc đối đầu với nhóm Tứ đại gia. Họ đã thắng Arsenal 3-0 ở Emirates và 2-0 ở Stamford Bridge. Họ đã thắng thuyết phục một Liverpool đầy đủ lực lượng với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Trận lượt đi với M.U, Chelsea đã thắng 1-0.


Tóm lại, mọi thứ đang đứng về phía Chelsea. Vấn đề còn lại là M.U có thực sự "yếu đi rất nhiều" khi thiếu Rooney hay không mà thôi.


Niềm tin nào cho Old Trafford?


Về lý thuyết, khi Chelsea đặt mục tiêu chiến thắng, M.U được phép đá phòng ngự - phản công. Chiến thuật ấy vốn mang lại sự chắc chắn và tính hiệu quả cho M.U ở những trận chiến lớn. Nhưng với điều kiện phải có Rooney, một cầu thủ mạnh về tốc độ, thể lực và khả năng hoạt động độc lập. Khi không có Rooney (và Owen), nhiệm vụ gánh vác hàng công sẽ thuộc về Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria, vốn kém về tốc độ, lại hoàn toàn không phù hợp với chiến thuật phòng ngự - phản công.


4: M.U bất bại trong 4 lần tiếp Chelsea gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng. Mùa trước, họ thắng với tỷ số 3-0. Lần cuối cùng Chelsea thắng ở Old Trafford là vào ngày 10/5/2005, với tỷ số 3-1.

9: M.U chỉ mới để thủng lưới 9 bàn từ 16 trận Premier League ở Old Trafford mùa này. Không đội bóng Premier League nào có hàng thủ vững chắc như thế trên sân nhà.

Berbatov vốn chỉ phát huy tối đa phẩm chất kỹ thuật cá nhân, những đường chọc khe thông minh, khả năng xoay xở giữa rừng hậu vệ đối phương khi được hoạt động quanh vùng cấm địa, trong thế trận mà M.U tấn công chủ động và áp đảo. Đó là lý do Berbatov mùa này chỉ được đá với các đối thủ nhỏ và trung bình.


Muốn chiến thắng ở Old Trafford chiều nay, M.U phải kiểm soát tuyến giữa một cách chủ động. Tích cực triển khai bóng dọc biên là giải pháp tốt nhất và hợp lý nhất đối với M.U thời điểm này. Nani là cầu thủ hiếm hoi chơi tốt ở Munich trong khi tốc độ và sức cán lượt của Valencia đã khiến hàng thủ Chelsea khốn đốn trong trận lượt đi. M.U sẽ có được kết quả tích cực nếu bộ đôi này chơi với phong độ cao nhất. Cần biết rằng, Chelsea đang khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ, mất hết 3 hậu vệ cánh tốt nhất là Ashley Cole (cánh trái), Bosingwa và Ivanovic (cùng cánh phải). Những người thay thế không phải là đẳng cấp cao. Zhirkov giỏi tấn công nhưng yếu phòng ngự, đặc biệt kém về mặt tranh chấp tay đôi và tốc độ. Ở hành lang bên kia, Ferreira quen với băng ghế dự bị hơn là đá chính ở trận cầu lớn.


M.U mất Rooney nhưng có lợi thế sân nhà. Chelsea có hàng công khủng khiếp, được nghỉ dưỡng sức 1 tuần nhưng yếu ở phòng ngự. Một tỷ số hòa (như mong muốn của Arsenal) sẽ là kết quả hợp lý. Kẻ nào giành chiến thắng thì có lẽ phải cần đến vận may.


DỰ ĐOÁN: 2-1

LỰC LƯỢNG:

Man Utd: Hargreaves và O'Shea đã bình phục, có thể xuất hiện trên băng ghế dự bị. Rooney (mắt cá), Anderson (đầu gối), Brown (bàn chân), Owen (gân khoeo) vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Drogba trở lại đội hình chính. Bosingwa, Essien & Ivanovic (cùng đầu gối), Carvalho, A.Cole (cùng mắt cá) vắng mặt vì chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
:

Man Utd: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Fletcher, Carrick, Nani - Giggs - Berbatov.


Chelsea: Cech - Ferreira, Alex, Terry, Zhirkov - Mikel, Ballack, Lampard - Anelka, Drogba, Malouda.


Ancelotti trở lại Old Trafford

Old Trafford và những ký ức không thể nào quên với Ancelotti. Lần đầu tiên ông đến đây là năm 2003, cùng với Milan, cho trận CK Champions League với Juventus. Milan đã đăng quang sau chiến thắng trên chấm 11m và đây là thành tích lớn đầu tiên của Ancelotti trong tư cách HLV. Tài năng của ông được thừa nhận từ chính đêm Old Trafford huyền diệu ấy.

Hai năm sau, ông trở lại Old Trafford và lần này đánh bại chính M.U của Ferguson, với tỷ số 1-0, nhờ công của Crespo. Từ chiến thắng trước M.U (thắng tiếp 1-0 ở lượt về), Milan đã tiến thẳng đến trận CK Champions League khác (thua Liverpool sau khi dẫn 3-0 trong hiệp 1).

Lần gần nhất là năm 2007, ở vòng bán kết Champions League và đó cũng là lần duy nhất Ancelotti nếm mùi chiến bại. Milan từng dẫn trước 2-1 nhưng thua ngược 2-3 vào phút chót bởi cú đúp của Wayne Rooney. Trận lượt về, AC Milan ngoạn mục đại thắng 3-0, lọt vào CK và phục thù Liverpool ở Athens (thắng 2-1).

Hôm nay, lại Old Trafford và Ancelotti quyết tìm lại hương vị chiến thắng và vinh quang.


ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm