HLV Bandovic: 'Hà Nội FC đang có quá nhiều vấn đề'

01/06/2023 05:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 31/5, trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL tiếp đón CLB Hà Nội trong khuôn khổ vòng 10 Night Wolf V-League 2023. Với chuỗi liên tục những trận hòa và đang nằm ở nửa cuối BXH, hơn bao giờ hết, HAGL đang rất cần một chiến thắng. Không chỉ vậy, với sự dự khán của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier, các cầu thủ của cả hai đội càng cần chứng tỏ mình để lọt vào "mắt xanh" của "phù thủy trắng".

Lợi thế sân nhà giúp HAGL sớm có được thế trận tốt trước đối thủ. Ngay ở phút thứ 5, Đinh Thanh Bình bị thủ môn Bùi Tấn Trường phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài Trần Văn Lập đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Paollo Oliveira đã không bỏ lỡ cơ hội, mở tỉ số 1-0 cho HAGL.

Nhận bàn thua sớm, các học trò của HLV Bandovic Bozidar dồn lên tấn công. Bóng liên tục được đưa xuống cánh trái, nơi có Nguyễn Văn Vĩ thường xuyên lên tham gia tấn công và thực hiện các đường tạt bóng vào vòng cấm địa cho Lucas Vinicius tìm không gian đánh đầu. Phút 45 + 1, từ đường căng ngang bên phía cánh trái, Nguyễn Văn Tùng bật cao đánh đầu. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 56, sau hàng loạt tình huống bị đối phương ép sân, HAGL có pha phản công nhanh. Tận dụng tốc độ và khả năng càn lướt tốt, Washington Brandao đi bóng qua hàng loạt hậu vệ đội khách. Đáng tiếc, cú dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đến đúng cột dọc khung thành của Bùi Tấn Trường.

Đến phút 75, Trần Bảo Toàn có pha tạt bóng cho Nguyễn Quốc Việt đánh đầu trong thế không người kèm. Đáng tiếc, ở cự li khá gần, bóng lại tìm đến đúng vị trí mà thủ môn Tấn Trường đã chờ sẵn.

HAGL vẫn tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh. Phút 79, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh có pha phát bóng cho Paollo Oliveira. Tiền đạo mang áo số 7 của đội chủ nhà đã vượt qua được thủ môn của Hà Nội FC, song lại đánh đầu ra ngoài. Dù vậy, HAGL vẫn giữ lại được trọn vẹn 3 điểm trước đương kim vô địch Hà Nội, sau chuỗi 4 trận đội bóng phố Núi chỉ biết hòa và thua.

"Hôm nay là một trận đấu lớn của HAGL, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là điểm số, mà còn phải thể hiện cho các khán giả thấy lối chơi trước một đội bóng lớn như Hà Nội. Hôm nay chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, đã thi đấu rất tốt và có được 3 điểm rất quan trọng. Chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi có nhiều tự tin hơn cho những trận tiếp theo", HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Bandovic Bozidar tỏ ra khá thất vọng: "Đây là một trận đấu khó khăn với chúng tôi, nhập cuộc không tốt và bị thủng lưới sớm mà lẽ ra chúng tôi cần phải tránh điều đó. Hiệp 2 chúng tôi đã thi đấu tốt hơn, có một số tình huống đáng lẽ đã ghi bàn, nhất là những tình huống tạt bóng.

HLV Bandovic: “Hà Nội FC đang có quá nhiều vấn đề” - Ảnh 1.

Tình huống Tấn Trường phạm lỗi với Thanh Bình và dẫn tới bàn thua cho CLB Hà Nội. Ảnh: Dư Toán

Hiện tại tôi không biết phải nói gì, chúng tôi đang có quá nhiều vấn đề và phải chờ những cầu thủ trụ cột quay trở lại. Khoảng thời gian 15 ngày qua thực sự khá tệ, nếu là một bộ phim thì tôi phải nói là rất điên rồ".

Thực tế, dù Hà Nội FC không có những cầu thủ tốt nhất, nhưng xét một cách công bằng, các cầu thủ HAGL đã chơi tốt trong trận đấu chiều 31/5. Lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh của đội bóng phố Núi chưa khi nào lại phát huy tác dụng tốt đến như vậy trong mùa bóng 2023. Các học trò của Kiatisuk thi đấu kỷ luật, tạo ra một tấm lá chắn vững chắc trước khung thành của Tuấn Linh, và sẵn sàng tăng tốc, tạo đột biến khi phản công.

"Trước trận đấu, chúng tôi đã xem và phân tích video các trận đấu của Hà Nội. Tôi nhận thấy điểm mạnh của họ ở 1/3 cuối sân đối thủ         , đặc biệt là 2 cánh. Chúng tôi đã chủ động chơi đội hình thấp, bịt kín 2 cánh. Nếu chúng tôi đá pressing tầm cao thì rất dễ lộ ra khoảng trống 2 bên, và khi đó Hà Nội chắc chắn sẽ tận dụng để khoét vào", Zico Thái phân tích.

Dù đấu pháp hợp lý, song rõ ràng, đội bóng phố Núi đã gặp "thiên thời, địa lợi", khi Hà Nội đã thiếu quá nhiều trụ cột như Văn Quyết, Thành Chung,… Thêm vào đó, việc phải thi đấu 4 trận trong vòng 2 tuần, cùng quãng đường di chuyển xa cũng khiến các cầu thủ Hà Nội nhanh xuống sức hơn.

Bằng chứng là cuối trận, những cầu thủ tuyến giữa của đội khách hầu như không thể theo kịp các pha tăng tốc của Washington Brandao. May mắn, họ vẫn còn chốt chặn Duy Mạnh, nên thủ môn Tấn Trường không bị thủng lưới thêm bàn thứ 2.

"Cuối trận, tôi đã đưa Việt Anh lên đá tiền đạo, và yêu cầu các cầu thủ bằng mọi cách, dùng các đường chuyền dài đưa bóng đến vị trí của cậu ấy. Đáng tiếc, những đường bóng ngắn đã khiến tốc độ triển khai bóng bị giảm đi. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm ơn các cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ đã thi đấu hết mình, điều đó sẽ tốt hơn cho họ, cho CLB và xa hơn là các đội tuyển cấp quốc gia. Còn Hà Nội vẫn sẽ cố gắng thi đấu từng trận một, cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn này", HLV Bandovic Bozidar chia sẻ.

Với chiến thắng có được trước đương kim vô địch Hà Nội, thầy trò HLV Kiatisuk đã cắt đứt được chuỗi 4 trận toàn hòa và thua, tạm vươn lên vị trí thứ 7 với 13 điểm. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Bandovic Bozidar vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3, và có nguy cơ bị Thanh Hóa nới rộng khoảng cách lên 8 điểm, nếu đội bóng xứ Thanh có được chiến thắng trong chuyến làm khách ở sân Gò Đậu chiều nay.


Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm