Helena Costa: Ngạo nghễ 'Mourinho nữ'

09/05/2014 06:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Helena Costa, cô gái thường xuyên phải lẻn sang nhà hàng xóm để xem nhờ bóng đá vì cha mình chúa ghét môn thể thao này, đã chính thức trở thành nữ HLV đầu tiên của bóng đá nam chuyên nghiệp Pháp.

Helena từng thổ lộ rằng cô mơ một ngày sẽ trở thành HLV chuyên nghiệp nhưng có lẽ phải 60 năm nữa mới thực hiện được. Nay, giấc mơ tưởng như xa vời đó đã hóa thành hiện thực. Mùa tới, Helena sẽ chính thức dẫn dắt CLB Clermont Foot, cạnh tranh tại Ligue 2.

Mourinho “nữ”

Helena, 36 tuổi, từng là HLV của ĐT nữ Iran, tuyển trạch viên của CLB Celtic và dẫn dắt đội trẻ của một trong những CLB hàng đầu Bồ Đào Nha, Benfica. Nhưng việc được Clermont Foot bổ nhiệm là bước đi lớn của Helena xét về mặt cạnh tranh và hướng đi mới của bóng đá trong tương lai. Helena sẽ là HLV nữ đầu tiên làm việc tại một giải đấu chuyên nghiệp vốn chỉ dành cho nam giới.

“Đó là một ngày lịch sử”- Helena nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ quê nhà Bồ Đào Nha. “Tôi nghĩ thông tin về Helena Costa nhiều hơn là một HLV bóng đá. Tôi chỉ hy vọng rằng đây là bước đi đầu tiên. Ngày hôm nay tôi đã mở một cánh cửa và mong rằng nhiều phụ nữ khác sẽ bước trên cái nền mà tôi đã đặt chân tới”.

Bộc trực, thông minh về ngôn ngữ là ấn tượng đầu tiên của giới truyền thông mỗi khi tiếp xúc với Helena. Cũng chính bởi điều này mà truyền thông so sánh cô với HLV Jose Mourinho của Chelsea. Đúng hơn, họ gọi cô là “Jose Mourinho nữ”. Họ cùng quê hương Bồ Đào Nha và từng gặp gỡ khi Helena còn làm việc ở Benfica. Helena khi đó phụ trách dẫn dắt các đội trẻ nam của Benfica từ U9 đến U17 và sau đó đã có quan hệ cộng tác với lò đào tạo trẻ và đội nữ của Chelsea vào năm 2005, trong triều đại đầu tiên của Mourinho tại Stamford Bridge.

Không chỉ gây bất ngờ, việc bổ nhiệm Helena làm HLV cũng tạo cảm hứng cho các nhà đấu tranh vì nữ quyền. Najat Vallaud-Belkacem, Bộ trưởng Quyền phụ nữ, đô thị, thanh niên và thể thao Pháp, đã vui mừng chia sẻ trên Twitter: “Hoan hô Clermont Foot vì đã thấu hiểu rằng, trao vai trò nơi ghế nóng cho phụ nữ là hướng đi của bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai”. Cũng trên Twitter, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter viết: “Đây là thông tin tuyệt vời cho những phụ nữ đang làm việc tại các CLB”.

Kỳ vọng & áp lực

Claude Michy, Chủ tịch CLB Clermont Foot đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự quan tâm của dư luận về việc bổ nhiệm Helena. “Thật là ngạc nhiên bởi trên thế giới, phụ nữ ngày càng nắm giữ những vị trí quan trọng, đứng đầu chính phủ hay Giám đốc một đội đua Công thức 1. Tuy nhiên, với bóng đá, môn thể thao phổ biến toàn cầu, thì khác. Việc một CLB Pháp bổ nhiệm một HLV nữ đã tạo nên cơn địa chấn trong giới truyền thông”.

Nhưng Fabien Farnolle, thủ thành sẽ rời Clermont Foot khi mùa giải này kết thúc, lại không quá lạc quan. Anh cho rằng tân HLV của đội bóng sẽ đối mặt với nhiều thách thức trên con đường sự nghiệp của mình. “Áp lực sẽ đè nặng lên vai cô ấy bởi thế giới sẽ dõi theo từng bước cô đi”.

Dẫu vậy, đó có vẻ không phải là vấn đề mà Helena quan tâm. Cô thẳng thắn thừa nhận Michy là người đàn ông dũng cảm khi dám lựa chọn cô. Tuy nhiên, đó có phải là lựa chọn sai lầm không thì cần phải chờ đợi. “Tôi vẫn ngủ tốt cùng áp lực”- Helena nói. “Thật khó nhưng tất nhiên tôi không thể nói là không thể. Hồi ở Bồ Đào Nha, khi tôi dẫn dắt đội trẻ, các bậc cha mẹ ban đầu thốt lên rằng ‘Ồ, HLV của con là nữ giới ư?’. Áp lực chứ nhưng sau vài buổi tập, họ sẽ quen với điều đó và thấy hài lòng” – Helena tự tin. Còn cầu thủ của Clermont Foot, họ đón nhận Helena thế nào?

“Chúng tôi đều bất ngờ. Chúng tôi ngồi lại chuyện trò với nhau, một số người cười, một số thì bối rối. Nhưng chân thành mà nói, nó thú vị đấy chứ. Chả tồn tại bầu không khí bi quan nào cả. Chúng tôi chỉ trêu đùa và thầm nghĩ rằng trong tương lai cô ấy sẽ làm gì để điều khiển cả tá đàn ông”- cầu thủ Emmanuel Imorou nói với phóng viên L’Equipe.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm