Cẩn trọng với 'những chú hổ Malaysia'

01/12/2014 10:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch AFF Cup 2010 Malaysia đã biến “chảo lửa” ở Singapore trở thành “tử địa” của đội chủ nhà. Cách “những chú hổ” Malaysia vượt qua Singapore ở khe cửa hẹp khiến thầy trò HLV Miura có lý do để ngán ngại.

Malaysia bắt đầu kỳ AFF Cup 2014 với đầy rẫy bất ổn. HLV trưởng Dollah Salleh thay thế HLV Ong Kim Swee là một sự thay đổi không nhận được sự đồng thuận của các CĐV Malaysia. HLV Dollah Salleh không có nhiều thời gian xây dựng đội tuyển Malaysia theo ý đồ của mình vì thời gian của ông hướng đến giải chỉ hơn 10 ngày. Cựu cầu thủ ĐTQG Malaysia buộc phải trông cậy hoàn toàn vào các công thần đã làm nên lịch sử cho bóng đá Malaysia từ năm 2009 đến nay.

HLV Dollah Salleh đã không sai khi đặt niềm tin vào những Safee Sali, Safiq Rahim, Talaha, Indra… Bởi lẽ dù không có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau dưới thời Dollah, nhưng sự ăn ý của dàn cầu thủ này vẫn có thừa do đã chinh chiến từ lâu ở ĐTQG qua nhiều giải đấu. Dollah chỉ điều chỉnh linh hoạt những gì ông có trong tay để giúp Malaysia trở thành một tập thể gắn kết, điều quan trọng nhất với bóng đá Malaysia lúc này. Các cầu thủ Malaysia dường như đã không còn nhiều mục tiêu phấn đấu trong khu vực khi họ đã đoạt đủ danh hiệu vô địch từ SEA Games đến AFF Cup.

 3 trận vòng bảng vừa qua, Malaysia cho thấy họ có lối chơi khá đa dạng. Các cầu thủ Malaysia cũng chơi bóng ngắn như Việt Nam, nhưng khi cần cũng có những bài tấn công biên hiệu quả. 2 bàn thắng đầu tiên trận gặp Singapore đều đến từ những pha đánh biên.

Trước AFF Cup 2014, HLV Dollah Salleh còn đối mặt với quyết định khó khăn khi gạt bỏ hay giữ lại tiền vệ giàu kinh nghiệm Safiq Rahim do không kịp hồi phục chấn thương. Cầu thủ có thể hình nhỏ bé nhưng thừa tinh thần chiến đấu của một chiến binh. Với nhiều CĐV Malaysia, Safiq chứ không phải Safee Sali mới là cầu thủ hay nhất mà bóng đá nước này hiện có. Cuối cùng, ông Dollah Salleh đã quyết định giữ lại Safiq. Phải đến trận đấu với Singapore, khi “những chú hổ” Malaysia không còn gì để mất, HLV Dollah Salleh mới có thể sử dụng Safiq. Kết quả thì như đã thấy, Safiq đã đền đáp tuyệt đối niềm tin của ông thầy dành cho mình.

Chính Safiq Rahim là người được cho điểm cao nhất ở trận đấu với Singapore. Số 8 của Malaysia bắt đầu ở hàng tiền vệ cùng với Gary Robbat lần đầu tiên tại AFF Cup 2014, đẩy đội trưởng Adan lui về đá trung vệ với Ahmad. Khả năng tranh chấp máu lửa của Safiq đã khiến cầu thủ có biệt danh “quái vật” Hariss Harun bên phía chủ nhà Singapore mất hút. Cầu thủ 27 tuổi có 59 đường chuyền thành công trong 72 lần chạm bóng. Safiq phạm 6 lỗi, nhiều nhất bên phía Malaysia nhưng lại đảm bảo sự an toàn gần như tuyệt đối cho khung thành thủ môn Fahmi. Đáng kể nhất là tình huống đối mặt với thủ thành Singapore ở cú đá 11m phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Tinh thần thép của Safiq đã chiến thắng hàng vạn tiếng la ó của những chiếc áo đỏ tràn ngập trên khán đài SVĐ QG Singapore. Cú đá quyết đoán của Safiq tạo tinh thần hưng phấn cho các đồng đội trước khi Indra ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Malaysia 1 phút sau đó.

Sắm vai người hùng trong lần đầu tiên góp mặt ở AFF Cup 2014, Safiq Rahim chắc chắn đã xốc dậy tinh thần thi đấu cho các đồng đội. Ở vòng bán kết tới đây, HLV Dollah Salleh càng an tâm hơn khi trong tay ông đã có quân bài chiến lược quan trọng nhất. Ai cũng biết Malaysia đáng gờm như thế nào ở vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển Việt Nam ít nhất đã 2 lần gục ngã trước cửa thiên đường trước “những chú hổ” Malaysia. Trở lại sân nhà tiếp đón đội tuyển Việt Nam, Malaysia đang có tinh thần rất hưng phấn. HLV Dollah Salleh có lẽ sẽ không muốn phí phạm cơ hội phát huy tất cả lợi thế đội nhà đang có trong tay vào ngày 7/12 tới. Trận thua 1-3 gần nhất tại Mỹ Đình trước thềm AFF Cup cũng chỉ là một bài học tham khảo cho Malaysia.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm