Góc nhìn: Đã đến lúc người Đức cần quên cúp Vàng

06/09/2014 09:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 là giải đấu ngọt ngào của người Đức. Họ đã lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới sau 24 năm dài chờ đợi. Nhưng quan trọng hơn, đó cũng là cột mốc đánh dấu sự thành công trong cuộc cách mạng toàn diện của bóng đá Đức. Chỉ có điều, giờ có lẽ là lúc “Die Mannschaft” cần bỏ lại vinh quang ấy ở sau lưng.

Thường thì những thành công tột đỉnh dễ mang đến cho con người cảm giác thỏa mãn. Nhất là khi đã phải cố gắng và nỗ lực tối đa để đạt được nó. Đội tuyển Đức đang ở trong bối cảnh như vậy. Trước khi đăng quang tại Brazil, người Đức đã liên tục gục ngã ở các giải đấu lớn (World Cup 2006, 2010 và EURO 2008, 2012).

Những kết quả đó giống như một sự thử thách tinh thần, ý chí của thày trò Joachim Loew. Nhưng rốt cuộc, cái đích cuối cùng cũng đã được chinh phục. Họ đã bỏ lại sau lưng mọi rào cản để đi đến tận cùng tại World Cup 2014. Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các thành viên của Mannschaft ít nhiều có tâm lý tự mãn sau khi đã chinh phục được thứ mà họ từng mơ ước.

Đã có những thành viên của “Die Mannschaft” giã từ ĐTQG ngay sau World Cup 2014 như Philipp Lahm, Per Mertesacker và Miroslav Klose. Tuy đây đều là những cầu thủ có thâm niên trên tuyển (ít nhất 10 năm) và đều có mặt trong Top 10 những ngôi sao có số lần khoác áo tuyển Đức nhiều lần nhất (nhưng thực ra chỉ có Klose là ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp). Ở tuổi 36, việc Klose chia tay ĐTQG cũng là dễ hiểu và nó thực sự là cái kết viên mãn của tiền đạo gốc Ba Lan. Còn với Lahm và Mertesacker, họ đều có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa (Lahm 30 tuổi còn Mertesacker 29 tuổi). Nếu không có những chấn thương nặng bất thường, ít nhất họ vẫn đủ sức chơi tốt tại VCK EURO 2016, diễn ra trong 2 năm tới.

Chức vô địch EURO cũng là danh hiệu lớn mà những ngôi sao này chưa từng có được. Thậm chí, với Lahm đấy còn là chiếc Cúp cao quý duy nhất, mà anh còn khuyết trong sự nghiệp của mình. Ấy vậy mà, Lahm và Mertesacker đều đã quyết định dừng lại, từ bỏ mục tiêu đó. Rõ ràng, họ đã tự thấy hài lòng với những gì đã có.

Người ta vẫn nói bước lên đỉnh cao đã khó, nhưng giữ được nó còn khó hơn. Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến điều này chính là tâm lý thỏa mãn và không còn nhiều động lực thi đấu. Thất bại 2-4 trước Argentina dù chỉ ở một trận giao hữu, nhưng cũng là một lời cảnh báo đầy sức nặng gửi đến thày trò Joachim Loew. Có thể thấy rõ một Argentina với tinh thần thi đấu và quyết tâm cao hơn (do vừa muốn phục thù và còn bị người Đức chế nhạo sau trận CK) đã có được chiến quả đầy xứng đáng.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm