V.Ninh Bình 'suýt chết'

17/02/2014 06:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe có vẻ chua chát nhưng BHL và các cầu thủ V.Ninh Bình đã vỡ òa cảm xúc sau khi Văn Thắng đá bồi gỡ hòa 2-2 cho đội nhà, đúng vào phút bù giờ thứ 6 của trận đấu.

V.Ninh Bình chơi đầy quyết tâm trên sân nhà trước một đối thủ vừa sức, đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng nhưng khi mà hàng tấn công chưa hoạt động trơn tru thì hàng phòng ngự đã mắc sai lầm.

Khoảng trống nơi hàng phòng ngự đội chủ nhà đã lộ ra quá lớn và một trung vệ có chiều cao tốt của đội khách là Laerte Junior không bỏ lỡ cơ hội trời cho để phá thế quân bình.

Bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước trên sân khách, đoàn quân HLV Ngô Quang Sang càng có lý do để trung thành với lối đá phòng ngự, phản công quen thuộc vốn đã trở thành thương hiệu từ thời HLV Henrique Calisto còn đương nhiệm.

Tuy nhiên, lối đá áp sát, đeo bám người quyết liệt của hàng phòng ngự ĐT.Long An chỉ hạn chế các cầu thủ chủ nhà phối hợp tấn công, còn trong những pha bóng cố định, họ đành bất lực trong việc ngăn cản.

Từ một tình huống như thế ở phút 24, Văn Thắng đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho V.Ninh Bình. Dồn dập tấn công để gây sức ép, đội chủ nhà đáng ra đã có bàn thắng thứ 2 từ phút 40, nhưng pha dứt điểm của Anh Tuấn đã bị thủ môn Quốc Cường đẩy ra.

Có cơ hội mà không thể ghi bàn, kịch bản cũ lại tái lập với V.Ninh Bình khi cả thủ môn Mạnh Dũng lẫn các hậu vệ đều chần chừ nhường nhau ở pha đá phạt góc của Nhật Tân và Tài Em vì thế thoải mái đưa bóng vào lưới.

Bị dẫn trước ngay trên sân nhà là điều không thể chấp nhận với một đội bóng khát điểm như V.Ninh Bình và thật dễ hiểu khi sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Sỹ liên tục điều chỉnh chiến thuật, tận dụng quyền thay người để đưa Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng vào sân.

Trước lối chơi tốc độ cao của V.Ninh Bình, các cầu thủ ĐT.Long An đôi chút lúng túng và buộc phải dùng hạ sách phạm lỗi để ngăn cản. Hết Tài Em, Đình Hưng rồi Nhật Tân phải nhận thẻ vàng vì những lỗi như vậy.

Nhưng càng phải cuối trận đấu, áp lực tấn công của đội chủ nhà càng giảm sút khi thể lực có phần suy giảm. Sự thất vọng, nôn nóng của CĐV Ninh Bình vào lối chơi của đội nhà càng tăng lên khi Đinh Văn Ta đạp thẳng vào người tiền đạo Danny David và bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn truất quyền thi đấu (90’+3).

Tưởng như đó sẽ là là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ thì đúng phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2 trận đấu, Văn Thắng đã có mặt đúng lúc đá bồi vào lưới ĐT.Long An từ tình huống ói bóng ra của thủ môn Nguyễn Huỳnh Quốc Cường.

Thoát hiểm ngoạn mục và giữ lại 1 điểm, có thể nói may mắn đã đứng về phía V.Ninh Bình nhưng nếu cứ đá chủ quan và sơ hở trong phòng ngự như vậy, đội bóng của bầu Trường đừng mơ leo cao trên bảng xếp hạng.

Đã hơn một lần HLV Nguyễn Văn Sỹ phàn nàn về sự chểnh mảng, chủ quan của các cầu thủ V.Ninh Bình nhưng nhược điểm này qua 5 vòng đấu rồi vẫn chưa khắc phục được.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm