Đã đến lúc Arbeloa nói chuyện với Casillas

16/06/2013 07:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu với Osasuna, Arbeloa đã bất ngờ tuyên bố "một số cầu thủ đã đá không hết mình vì đội bóng nhưng Mourinho thì ngược lại". Những câu nói của hậu vệ cánh phải này đã đụng chạm tới những mâu thuẫn vốn vẫn luôn âm ỉ cháy trong phòng thay đồ của Real Madrid.


Arbeloa và Casillas mâu thuẫn vì Mourinho

Nó cũng cho thấy Arbeloa đã luôn đứng về phía Mourinho, dù anh là người Tây Ban Nha. Nghĩa là Arbeloa đã ở vào thế đối đầu với những đồng đội của chính anh là Casillas và Ramos, những người được cho là cầm đầu nhóm nổi loạn mang tên "phe Tây Ban Nha".

Mâu thuẫn giữa Arbeloa và Casillas, đó là điều mà truyền thông Tây Ban Nha đã nói rất nhiều. Với họ, mâu thuẫn này không chỉ xuất phát từ những tuyên bố của Arbeloa sau trận đấu với Osasuna mà đã tồn tại từ rất lâu. Một sự trùng hợp khá thú vị là chính Arbeloa là người đã khiến cho Casillas gãy ngón tay trái. Từ chấn thương này, Mourinho đã có cớ loại thủ quân của Real ra khỏi đội hình trong suốt giai đoạn hai của mùa giải.

Tất nhiên, việc Arbeloa khiến Casillas chấn thương chỉ đơn thuần là một tai nạn. Đó là một pha bóng mà Casillas đã lao ra đúng thời điểm Arbeloa tung chân phá bóng. Arbeloa không cố ý nhưng truyền thông Tây Ban Nha cho rằng có thể nó xuất phát từ một động lực bí ẩn nào đó. Chính điều này đã khiến Arbeloa như muốn phát điên. Theo cựu hậu vệ của Liverpool thì rõ ràng báo chí đang cố tình "giết chết các mối quan hệ ở Madrid".

“Tôi nói như vậy vì tôi nghĩ như vậy. Tôi nói đó là trách nhiệm của tất cả. Tôi chỉ tự phê bình, bắt đầu từ chính tôi. Tôi không nói tên Iker và cũng không nói bóng gió tới anh. Người ta đã tạo ra quá nhiều sự ầm ĩ và cần phải cho qua mọi việc”, Arbeloa nói. "Tôi hành động không vì quyền lợi cá nhân. Tôi trung thực và đơn giản là nói lên những suy nghĩ của mình. Người ta đã tấn công Mourinho quá nhiều, trong khi ông ấy làm mọi điều một cách trung thực”.

Chuyện Arbeloa đứng về phía Mourinho cũng không phải là điều bất thường. Hậu vệ của Liverpool được đưa về Real từ năm 2009, nhưng đó là mùa giải mà Arbeloa chưa được ra sân nhiều. Nếu có, anh chỉ thường xuyên đá ở cánh trái bởi cánh phải đã thuộc về Ramos. Mourinho đến vào Hè năm 2010 và một năm sau, ông đã có một quyết định quan trọng khi kéo Ramos vào đá trung vệ và trao lại vị trí hậu vệ phải cho Arbeloa. Từ đó, vị trí này trở thành bất khả xâm phạm với anh.

Arbeloa không thể không biết ơn Mourinho. Nhưng như thế không có nghĩa anh quay lưng lại với Real và các đồng đội khác. Cần phải nhấn mạnh rằng trong số các cầu thủ ở “Nhà trắng”, Arbeloa luôn là người tiết kiệm lời nhất trước mỗi cuộc họp báo. Thế nên, việc Arbeloa buột miệng nói lên những suy nghĩ của mình sau trận đấu với Osasuna có thể chỉ xuất phát từ việc anh không thể hài lòng với phong độ của đội bóng. Real đã có một mùa giải nỗ lực nhưng họ lại trắng tay hoàn toàn. Là một phần của đội bóng, Arbeloa đã không thể không thất vọng vì kết quả nghèo nàn này.

Mourinho đã đi, giờ là lúc mâu thuẫn cần phải được dẹp bỏ. Arbeloa khẳng định anh sẽ nói chuyện với Casillas. Đó là cách tốt nhất để anh chứng minh mâu thuẫn giữa hai người chẳng qua chỉ là chuyện mà truyền thông đã thêu dệt lên mà thôi.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm