Hàng thủ Barcelona: 4 chàng ngự lâm của Luis Enrique

27/07/2015 05:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không biết Luis Enrique có bạc đầu không, bởi nếu các trung vệ của Barcelona vẫn cứ đá như đúng kiểu giao hữu với Man United khi vào giải, thì rất đáng lo ngại. Hai hiệp đấu, hai cặp trung vệ khác nhau, kết quả là họ nhận đến 3 bàn thua.

Pique – Vermaelen: Rất tệ; Marc Batra – Mathieu: Còn tệ hơn rất nhiều. Không có miếng ghép nào đủ tốt để HLV 45 tuổi này cảm thấy hài lòng. Dù Barcelona rất muốn thắng nhưng Man United đã chơi một trận ra trò trước nhà đương kim vô địch Champions League. Ai cũng biết, Luis Enrique cần tìm ra cặp trung vệ ưng ý nhất cho mùa giải mới, nhưng rốt cuộc thì mọi thứ đã không như ông mong đợi.

Đầu tiên là cặp trung vệ

Ai là người gây thất vọng nhất với HLV của Barca? Chẳng ai khác ngoài Thomas Vermaelen. Trận đấu với LA Galaxy là bài kiểm tra không chính thức phong độ của trung vệ người Bỉ. Nhưng anh không được “xí xóa” nhiều như thế, khi bị Man United “lật mặt” ngay ở nước Mỹ. Anh đã ở đâu khi Wayne Rooney hạ gục Ter Stegen, còn Adriano, từ cánh phải đứng ở vị trí của mình? Chưa kể rất nhiều tình huống, trung vệ này bị qua mặt trong suốt thời gian đứng trên sân.

Anh là người có thể lực tốt nhất của Barcelona, chỉ mới đá vỏn vẹn 110 phút kể từ khi tới Camp Nou, nhưng phong độ vào loại kém nhất đội, đến Sergi Samper cũng còn hay hơn thế, dù tài năng trẻ của Barca chỉ một lần được đá ở cúp nhà Vua ở mùa giải năm ngoái. Làm sao Luis Enrique có thể trông cậy vào người còn mờ hơn cả cái bóng của chính mình?

Có lẽ, ông đã nghĩ đến cặp Pique – Vermaelen, một chơi đầu óc và phán đoán tình huống tốt, một chơi đơn giản nhưng chính xác khi xếp họ đá cạnh nhau trong hai trận liên tiếp. Pique vẫn đá kiểu đủng đỉnh ở mỗi giải giao hữu, như thói quen anh vẫn thể hiện trước đó, nhưng Vermaelen chẳng có cơ hội để làm được như vậy.

Mỗi lần được ra sân, là một lần để anh mở đường vào đội hình chính của Barca, nhưng lại đang tự bịt kín lối đi bằng màn trình diễn rất thất vọng. Marc Bartra từng được hi vọng rất nhiều với khả năng cắt bóng tốt, nhưng anh thường bị các tiền đạo “xỏ mũi” chỉ bằng một cái xoay lưng hay bỏ bóng đơn giản.

Mathieu không thể đứng cặp với ai khác ngoài Pique, và nếu trong một ngày trung vệ mang áo số 3 chơi tệ, Barcelona sẽ phải nhận "quả đắng" với bộ đôi này. Có lẽ, Luis Enrique chẳng còn cách nào khác ngoài việc để Pique và Mascherano song hành trong mùa giải mới. Dù ông rất muốn trả cầu thủ người Argentina trở lại hàng tiền vệ. Biết sao được, khi không còn một Puyol thứ hai cho Barcelona.

Vẫn là người cũ ở hai cánh

Phải chờ đến tháng 1 năm sau, mới biết được Aleix Vidal có thay thế được Dani Alves không. Nhưng ngay cả khi anh đủ điều kiện thi đấu, chỉ cần làm tốt hơn Adriano, cũng đã là một thử thách khó vượt qua. Luis Enrique đã “cẩn thận” tới mức, để Sergi Roberto đá hậu vệ phải trong suốt thời gian còn lại của trận đấu với Man United, như một giải pháp tình thế cho trường hợp Dani Alves không giữ được phong độ, còn Adriano sẽ chia tay đội bóng.

Nhưng nếu hậu vệ người Brazil vẫn cứ chạy bon bon như ở nửa sau mùa giải trước, anh sẽ giúp Enrique trẻ ra đến vài tuổi, và Alves người hiểu Messi nhất bên cánh phải trong nhiều năm qua. Dù các cổ động viên sẽ lo ngại, đôi lúc, Alves có thể tự biến mình thành kẻ ngốc như ở trận Barcelona thua sốc Malaga tại Camp Nou, hoặc anh lên mặt báo chỉ trích ban lãnh đạo, rồi đá như thể muốn hại đội bóng đến nơi.

Sau Eric Abidal, Jordi Alba là hậu vệ trái đáng tin cậy nhất của Barcelona trong 3 năm qua. Anh có thể đánh mất phong độ ở một vài thời điểm, nhưng mỗi khi có mặt trên sân, cầu thủ này không để ai phiền lòng vì sự tận tụy và nguồn năng lượng vô hạn của mình. Nếu anh có sai lầm, đó cũng chỉ là vài lỗi tình huống trong một mùa giải rất dài.

Nhìn lại xem, cuối cùng thì vẫn là Alves, Pique, Mascherano và Alba. Sự kết hợp hoàn hảo của khéo léo, tinh tế, mạnh mẽ và chính xác. Đó là 4 chàng ngự lâm của Luis Enrique.

91,2%: Javier Mascherano là người chuyền chính xác nhất trong số các hậu vệ của Barcelona mùa trước với 91,2%.

5: Đó là số bàn thắng Gerard Pique ghi được cho Barcelona mùa giải vừa qua, xếp sau anh là Mathieu với 2 bàn.

2: Trung vệ mang áo số 3 cũng là người duy nhất hai lần giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Jordi Alba có 1 lần.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm