Hàng công Man United: Ngoài Rooney, tất cả đều quá tệ

15/05/2015 11:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau một thập kỷ, Man United không có cầu thủ nào ghi quá 15 bàn thắng/mùa giải Premier League. Đó là điều đáng buồn với hàng tiền đạo sở hữu những cái tên lớn như Wayne Rooney, Robin van Persie và Radamel Faclao.

Wayne Rooney là cầu thủ duy nhất tiệm cận con số ấy, khi đã ghi 12 bàn ở Premier League mùa này. Nhưng với chấn thương cùng phong độ ghi bàn kém cỏi thời gian qua (5 trận tịt ngòi liên tiếp), ít người nghĩ anh sẽ đạt mốc 15 bàn sau khi mùa giải này kết thúc.

Chỉ Rooney đáng tin cậy

Dẫu sao, Rooney vẫn là cầu thủ đáng tin cậy nhất của Man United ở thời điểm này, đồng thời chắc chắn về tương lai nhất. Anh không chỉ đang mang băng đội trưởng mà còn thi đấu ổn định nhất trong số các cầu thủ tấn công của HLV Van Gaal.

Mùa này, Man United mới ghi 61 bàn sau 36 vòng đấu mùa này (mùa trước, dù xếp thứ 7, Man United của David Moyes vẫn ghi được 64 bàn). Con số ấy rõ ràng không đáp ứng sự kỳ vọng, đặc biệt là khi so sánh với các ông lớn ở châu Âu.

Man United đã đặt niềm tin vào Robin van Persie, nhưng anh không tài nào tái hiện được màn trình diễn ở mùa giải đầu tiên ở Old Trafford - ghi 26 bàn giúp đội nhà vô địch. Với mức lương cao ngất đang nhận, rõ ràng chân sút người Hà Lan đã gây thất vọng tràn trề và Quỷ đỏ sẽ phải cân nhắc bán anh.


Falcao đã gây thất vọng tràn trề

Falcao là một trường hợp khó hiểu. Chủ tịch Atletico Enrique Cerezo từng thừa nhận rằng chân sút người Colombia là tiền đạo xuất sắc nhất mà ông từng thấy ở Vicente Caldron, hay hơn cả Sergio Aguero, Diego Forlan và Fernando Torres. Dù chỉ gắn bó với đội bóng hai mùa, nhưng anh đã ghi đến 70 bàn sau 91 trận ở Liga.

Nhưng các fan Man United không thấy điều đó ở Falcao. Chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối mà anh mắc phải năm ngoái, việc không được khởi đầu hồi đầu mùa, hoặc đơn giản là ít được đá là những lý do chính. Vấn đề của Falcao không phải là tính chuyên nghiệp mà sự tự tin của anh xuống quá thấp. Hợp đồng cho mượn từ Monaco sẽ hết hạn vào tháng tới, và rõ ràng những gì Falcao thể hiện không tương xứng với số tiền lương khổng lồ mà anh nhận hàng tháng. Các fan vẫn hát tên anh, nhưng 4 bàn thắng sau 28 trận (16 đá chính) đơn giản là không đủ để Man United tiếp tục đặt lòng tin vào anh.

Giải pháp nào cho tương lai?

Van Gaal bảo rằng ông đã có một số mục tiêu trong tầm ngắm và Memphis Depay là viên gạch đầu tiên trong kế hoạch ấy. Sở dĩ thương vụ này diễn ra chóng vánh vì PSG, đội bóng từng ngắm nghía Andreas Pereira, Adnan Januzaj và Angel Di Maria, cũng nhăm nhe ngôi sao trẻ người Hà Lan.


Memphis Depay sẽ là niềm cảm hứng mới của Man United?

Năm ngoái, Man United từng thương thảo với Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay muốn đến Old Trafford và vấn đề không phải là tiền. Cavani không muốn làm người thứ hai ở PSG, sau Zlatan Ibrahimovic, song Man United cũng không thể trao cho anh vị trí số một, bởi đã có Rooney. Thương vụ ấy vì thế đổ vỡ.

Về phía các tài năng trẻ của Man United, bất chấp việc các đàn anh gây thất vọng, James Wilson vẫn chỉ được đá chính có hai lần. Tài năng trẻ 19 tuổi này không phải mẫu tiền dạo mà Van Gaal mong muốn. Ông thậm chí còn phải thị phạm cho anh về cách rê bóng trong một buổi tập hồi tháng Hai. Tháng Tám năm ngoái, Wilson từng ghi 4 bàn vào lưới Man City trong trận đấu ở cấp độ U21, nhưng ở đội một thì lại là chuyện khác. Nhưng đẳng cấp thế giới không thể thành hình chỉ sau một đêm. Wilson cần được trao niềm tin, và khi đó, tương lai của anh vẫn rất hứa hẹn.

Tương tự là trường hợp của Adnan Januzaj, cầu thủ mới đá chính 7 trận ở mùa giải này. Hồi tháng Giêng, anh muốn được cho mượn đến CLB khác để có thể ra sân, nhưng Man United từ chối và hứa hẹn rằng anh sẽ được thi đấu nhiều hơn. Họ đã không giữ lời. Hiện PSG và Real Sociedad đều đang muốn có ngôi sao trẻ người Bỉ này.

Tạm biệt Chicharito, Di Maria?


Mùa hè này, nếu Real Madrid không kích hoạt điều khoản mua đứt, Chicharito sẽ phải trở về Man United. Chân sút người Mexico thừa khả năng thi đấu hàng tuần và ghi bàn cho Valencia hay Tottenham, nhưng ở Man United hay Real Madrid thì anh không được xem trọng như thế.

Còn Di Maria? Anh vẫn không nói tiếng Anh, và kể từ sau vụ trộm đột nhập nhà, đã không còn hứng thú với xứ sở sương mù nữa. Hơn hai tháng nay (từ ngày 04/03), anh thậm chí còn không được đá chính. Giống như Falcao, anh cần một cú hích lớn về niềm tin. E rằng, Man United không thể mang lại cú hích ấy.

Tuấn Cương (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm