HAGL xuống hạng cũng vẫn chơi đẹp

20/08/2015 05:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 21 vòng V-League, HAGL đã phải nhận tổng cộng 28 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ. Trung bình, họ nhận 1,33 thẻ vàng mỗi trận.

Lượt đi, đội bóng này chỉ nhận 17 thẻ vàng (1,31 thẻ vàng/trận). Tới lượt về, con số này tăng lên đôi chút (11 thẻ vàng/8 trận, trung bình 1,38 thẻ vàng/trận). Nhưng ở lượt về, HAGL phải nhận tới 3 thẻ đỏ sau 8 trận.

Nhưng nếu xem kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy 3 thẻ đỏ này tới từ những cái tên Franklin, Sanogo và thủ thành Văn Tiến. Tất cả đều không phải là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo JMG, không phải thành viên của U19 Việt Nam cũ.


HAGL vẫn duy trì lối chơi đẹp cho dù có xuống hạng. Ảnh: Văn Lộc

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ JMG mới chỉ nhận 16 lượt thẻ phạt, bằng 51% tổng số thẻ phạt mà toàn đội bóng đã nhận.

Tuy nhiên, trong gần 1 năm ở V-League, đội bóng này cũng bộc lộ những dấu hiệu không tốt về tinh thần thông qua số thẻ phạt. Cụ thể, mỗi khi HAGL thắng hoặc hòa, số thẻ phạt lập tức giảm rõ rệt.

2/4 trận cầu không thẻ của HAGL tới từ 2/3 chiến thắng hiếm hoi của họ tại V-League 2015 (trước S.Khánh Hòa ở vòng 1 và SHB Đà Nẵng ở vòng 5).

Cũng như các đội bóng khác, thẻ phạt của HAGL chủ yếu tập trung ở hàng phòng ngự. Nhóm các cầu thủ tấn công như Công Phượng (2 thẻ), Văn Toàn (2 thẻ vàng)... đều nhận rất ít thẻ phạt.

Ở 3 vòng gần nhất, tình hình có cải thiện hơn cho HAGL khi họ chỉ nhận 2 thẻ vàng/3 vòng đấu. Ấn tượng về những tấm thẻ đỏ liên tiếp của Sanogo và Văn Tiến không thể thay đổi sự thật tới từ các thống kê khô khan: HAGL đang nhận ít thẻ hơn so với hồi đầu mùa. Họ thụt lùi trên BXH nhưng không thụt lùi trong cuộc đua chơi đẹp.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm