Cái lý của Kiatisuk

13/04/2018 06:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - "10 năm nữa, Việt Nam mới thắng được Thái Lan" - phát biểu của cựu danh thủ Kiatisak Senamuang trên kênh Thairath TV (Thái Lan) có thể gây sốc, thậm chí là khó chịu cho nhiều người hâm mộ Việt. Chỉ có điều, "Sắc" không hẳn là không có lý của mình...

Để thấy được cái lý của Kiatisak cần nhìn lại quãng đường 27 năm kể từ ngày bóng đá Việt Nam trở lại với đấu trường quốc tế thông qua lần tham dự SEA Games 1991 ở Philippines. Chỉ mất 4 năm để có được tấm huy chương đầu tiên (ngôi á quân SEA Games 1995) và bắt đầu cái gọi là giấc mơ Vàng khu vực, nhưng bóng đá Việt khi ấy không thể vượt qua nổi người Thái quá mạnh mà chính Kiatisak là cái bóng quá lớn so với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh...

Tới AFF Cup 2008, đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của phù thủy Calisto lần đầu vô địch Đông Nam Á, thì cũng chẳng đồng nghĩa với việc chúng ta vượt trên người Thái về đẳng cấp và trình độ, bất chấp việc họ là bại tướng năm đó. Bằng chứng là bóng đá Thái đã vươn khỏi tầm khu vực để mơ giấc mơ World Cup, còn bóng đá Việt Nam tiếp tục quẩn quanh với giấc mơ Vàng SEA Games, với nỗi đau gần nhất vào năm 2017 lại mang tên người Thái.

Tất nhiên, chỉ quẩn quanh nghĩ tới cái ao làng và một ông hàng xóm lừng lững "cản đường" thì nền bóng đá quốc gia chẳng thế tiến bước. Nhưng thực tế, nếu không vươn lên mặt bằng cao nhất của khu vực, thì bóng đá Việt Nam chưa thể bước ra châu lục như Thái Lan, chứ nói gì đến chuyện mơ về World Cup. Chính Kiatisak cũng đã đề cập trong bài phỏng vấn rằng - Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay ASIAN Cup sắp tới. Cái lý của "Sắc" là thế, giống như giấc mơ thắng Thái là có thật khi nó đã mang đến quá nhiều nỗi đau cho nhiều thế hệ!

Và trên kênh Thairath TV, Kiatisak cũng thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam ở cấp độ trẻ, nhưng cựu danh thủ bóng đá xứ chùa Vàng cũng đưa ra cái mốc khá "sốc" - Ở cấp đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan!

Tại sao lại là 10 năm - một quãng thời gian được định lượng rất cụ thể, mà không phải là 5, 3, hay 15, 20 năm? Bởi lẽ hiện chúng ta đang sở hữu một lứa U23 đã vươn lên tới tầm châu lục và cũng chính lứa U23 này dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã từng thắng Thái trên đất Thái trong khuôn khổ giải giao hữu M-150. Hay như lứa U15 Việt Nam cũng làm được điều tương tự tại giải U15 Đông Nam Á hồi tháng 11/2017...

Đó là chưa kể với suất tham dự FIFA U20 World Cup, thì rõ ràng, bóng đá trẻ Việt Nam đã vượt trên bóng đá trẻ Thái Lan ít nhất là về thành tích, lẫn phần nào trình độ chuyên môn! Những lứa này chẳng còn cách đội tuyển quốc gia là bao, chứ không hề là 10 năm!

Kiatisuk và 'lời nguyền bóng đá' Việt Nam- Thái Lan

Kiatisuk và 'lời nguyền bóng đá' Việt Nam- Thái Lan

Mối duyên giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan dù ở thời điểm nào, cấp độ nào, giới tính nào cũng luôn thu hút sự chú ý của dư luận trong nước cũng như khu vực, nhất là khi có tiếng nói của người trong cuộc.

Tiếc là bóng đá chẳng giống với phép tính bắc cầu. Như Thể thao & Văn hóa đã nhiều lần đề cập, thành công của lớp trẻ, mới là chỉ ra tiềm năng chứ không phải là sức mạnh thực sự của cả nền bóng đá quốc gia. Lứa U23 hiện đang là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam, nhưng người Thái đâu kém cạnh khi trong đội hình đá King's Cup với Slovakia vào tháng 3 vừa qua, họ cũng có một loạt cầu thủ ở độ tuổi này. Thậm chí, tài năng trẻ Supachok Sarachat mới có 19 tuổi và từng dự vòng loại World Cup.

So sáng thế để thấy, vấn đề lớn nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam là cần nhanh chóng biến những tiềm năng trẻ kia thành sức mạnh của đội tuyển quốc gia và nếu thành công, thì lo gì chuyện thắng người Thái trong tương lai.

Với cũng phải nói thêm, ta tiến thì họ cũng tiến, chứ chẳng ai dừng lại để bị vượt qua. Vấn đề là bóng đá Việt Nam có tiến nhanh để bắt kịp, rồi vượt qua Thái Lan hay không mà thôi.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm