Cờ tàn ở V-League

24/08/2015 14:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có thêm bất ngờ nào nữa, khi B.Bình Dương với binh hùng tướng mạnh vượt qua Đồng Nai với tỷ số 2-1 trong trận “derby Đông Nam bộ”. Nó cũng có nghĩa rằng, Đồng Nai sẽ phải bước vào trận chiến một mất một còn với HAGL ở vòng 23 trên sân nhà vào cuối tuần này.

Trong một diễn biến khác, Hà Nội T&T tiếp tục đeo bám nhóm dẫn đầu, sau khi vượt qua chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 2-1; S.Khánh Hoà BVN xứng đáng được nhận những lời khen ngợi sau trận thắng SHB Đà Nẵng để ngang nhiên chiếm giữ một vị trí trong top 3. Đây là vị trí tốt nhất mà bóng đá Khánh Hoà từng có.

Dân chơi cờ vẫn có câu cờ tàn và cờ thế mới nói lên được hết những tinh hoa. Vòng đấu thứ 22 đã phải đón nhận nhiều giông bão sau các kết quả bất ngờ nhưng không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, khi HAGL vượt qua SLNA, còn XSKT Cần Thơ thắng cựu vương ĐTLA.

Như Thể thao & Văn hoá đã nhận định, dù B.Bình Dương đã chạm một tay vào chức vô địch V-League 2015, thì vòng đấu thứ 23 vẫn còn ít nhất 2 trận "chung kết", một ở đất Thủ khi nhà vô địch tiếp FLC Thanh Hoá và một còn lại là cuộc thư hùng Đồng Nai – HAGL.

Trận lượt đi, thầy trò HLV Trần Bình Sự đã cầm chân đội bóng phố núi với tỷ số 2-2. Xét cả mặt thiên thời, địa lợi, Đồng Nai đều chiếm lợi thế trước trận lượt về. Nhưng nhân hoà thì chưa chắc, khi “những đứa trẻ của bầu Đức” có vẻ như đã hồi sinh sau 3 điểm quý hơn vàng vừa lấy được.

Có nhiều đồn đoán về chuyện SLNA đã chơi không hết chân, rằng người xứ Nghệ vốn giàu lòng thương người. Đại loại thấy kẻ sắp chết đuối, nếu không thể không cứu, thì cũng không đành ngoảnh mặt bỏ đi.

Đường về với các CĐV SLNA từ Pleiku chắc hẳn rất xa, khi đội bóng của họ không đánh mà hàng. Ngoại trừ 2 ngoại binh, cả đội bóng đều chơi dưới sức, đặc biệt là hàng phòng ngự. Nói như giới bóng banh, họ mở toang cả 2 biên cho HAGL khoét vào. Từ chối mới là chuyện lạ!

Cách đây 2 năm, BTC từng thẳng tay trừ 2 điểm của XMXT Sài Gòn sau trận cầu tai tiếng với K.Kiên Giang. Chúng ta phải đặt ngược lại vấn đề với nhà tổ chức và chờ đợi những động thái từ họ, khi có quá nhiều điều tiếng phản đối, kể cả những CĐV xứ Nghệ có mặt và không có mặt ở Pleiku.

XMXT Sài Gòn đã quyết định bỏ cuộc chơi, khi giải đấu chỉ còn 2 lượt trận vì họ cho rằng BTC đã xử phạt họ quá vô lý. Sẽ khó có chuyện SLNA giẫm lại vết xe đổ của XMXT Sài Gòn, nếu họ rơi vào tình huống tương tự, nhưng chắc chắn giải đấu năm nay khó có thể coi là “về đích an toàn”.

Thế cờ tàn, người người, nhà nhà đều lo chạy lũ. Và một khi BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia không thể đưa ra các chế tài, giải đấu có nguy cơ loạn. Điệp khúc “bằng chứng đâu” đã trở nên quá xưa cũ rồi, bởi khán giả là những người rất tinh tường.

Lại nói chuyện khán giả, CĐV Hải Phòng từng đã phản ứng rất quyết liệt sau khi đội bóng của họ đưa tay chịu trói ở Cần Thơ, nhưng BTC gần như không có bất cứ động thái mạnh mẽ nào như quy định của Quy chế. Chẳng một ai lại thừa nhận mình tiêu cực theo kiểu “lạy ông tôi ở bụi này”.

Phải xem lại vai trò của truyền thông và người hâm mộ, vốn là cặp tiền đạo lý tưởng trong mô hình phát triển bóng đá của AFC, khi mà họ gần như không có tiếng nói với các giải bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm