HAGL lại vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, như một thói quen rất 'bình thường' ở V-League

03/07/2023 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Kịch bản rất khó tin trước khi trái bóng V-League 2023 lăn ở vòng cuối lượt đi là cả 3 CLB đầu bảng toàn thua đã là sự thật sau buổi chiều 2/7. Ngày ra mắt kém duyên, nhưng cả Quang Hải lẫn Filip Nguyễn đều có chung niềm vui cùng CAHN vô địch lượt đi. Còn ở nhóm cuối, HAGL của HLV Kiatisuk sẽ phải đua tranh trụ hạng với những B.Bình Dương, TP.HCM, SHB Đà Nẵng…

Trên sân Hòa Xuân, CAHN ra mắt cùng lúc Filip Nguyễn và Quang Hải với kỳ vọng sẽ lấy trọn 3 điểm để chính thức vô địch lượt đi với kết quả thuyết phục. Nhưng chuỗi 10 trận bất bại trước đó của thầy trò HLV Flavio Luiz đã bị chặn đứng trước SHB Đà Nẵng đang xếp cuối bảng.

Đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức chưa thắng trận nào sau suốt 12 trận lượt đi, nhưng họ đã khiến CAHN phơi áo với tỷ số tối thiểu. Đây là thành quả cho thấy tinh thần rất ổn của cựu vương V-League.

Họ đầu tư lớn và muốn ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam. Và có vẻ chiếc vé trụ hạng sẽ nằm trong tay CLB miền Trung khi những đối thủ như B.Bình Dương hay CLB TP.HCM cùng thua vòng này.

Trong đó, B.Bình Dương khiến HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục buồn phiền với lối chơi thiếu sức sống. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam nhận xét phũ phàng về tình trạng đội nhà khi các cầu thủ không có đủ thể lực và có thể, tinh thần họ cũng thiếu ở cuộc đua trụ hạng năm nay.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng chỉ sau 29 phút, họ đã chào thua Nam Định vốn đặt mục tiêu phải thắng trận này để vào Top 8. Văn Vũ là người ghi bàn thứ 3 ở phút 29 vào lưới đội bóng cũ để giúp Nam Định ca khúc khải hoàn ở đất Thủ. 2 pha lập công trước đó là của Ngọc Sơn và Andre Luiz. Rimario chỉ có 2 bàn gỡ cho B.Bình Dương và đó là không đủ để giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thoát khỏi trận thua.

Đội bóng đất Thủ cũng chính thức nhận vé cuối bảng sau lượt đi với chỉ 7 điểm, thành tích kém cỏi khó tin với CLB giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam. May mắn cho B.Bình Dương là ở vòng này, CLB hàng xóm của họ là TP.HCM cũng thua ở tại sân nhà Thống Nhất trước Viettel.

Bàn thắng của tân binh người Ai Cập Essam đã giúp Viettel giữ vững vị trí trong Top 4 và thật bất ngờ khi họ còn nguyên cơ hội đua tranh chức vô địch sau chiến thắng này,bởi 3 đội bóng xếp trên họ trước vòng 13 là Công an Hà Nội, Thanh Hoá và Hà Nội FC đều thất bại.

Bất ngờ lớn nhất là việc Hà Nội FC chịu thua tối thiểu trước SLNA ngay tại sân nhà Hàng Đẫy. Trong ngày Hùng Dũng trở lại chính thức và HLV Bandovic được bổ sung thêm các ngoại binh có lý lịch tốt, Hà Nội FC vẫn rất "cùn" trên hàng công. Họ chịu thất bại bởi bàn thắng duy nhất của tuyển thủ U22 Việt Nam Đinh Xuân Tiến.

Vòng 13 Night Wolf V-League 2023: CAHN vô địch lượt đi, HAGL lo trụ hạng - Ảnh 1.

Hà Nội đã gây thất vọng khi để thua SLNA ngay trên sân nhà. Ảnh: Hoàng Linh

Thanh Hóa cũng khiến nhiều CĐV xứ Thanh buồn lòng khi thua trận thứ 2 sau 3 vòng đấu. Đoàn quân của HLV Velizar Popov đã trả giá đắt khi để Hải Phòng ghi bàn từ sớm.

Đội khách dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự sở trường ở thời gian còn lại và khiến Thanh Hóa đành ngậm ngùi khép lại lượt đi với vị trí thứ 2. Họ có 23 điểm, kém nhà vô địch lượt đi CAHN 1 điểm và chỉ hơn CLB thứ 3 là đương kim vô địch Hà Nội FC 1 điểm.

Sau vòng 13, thứ hạng Top 8 vẫn giữ nguyên như trước đó 1 vòng đấu. Các CĐV HAGL có lẽ là những người buồn phiền nhất cho màn thể hiện của thầy trò HLV Kiatisuk. Họ hòa 8, thắng 2 và thua 3 sau lượt đi.

Ở sân Quy Nhơn, không có phép màu nào đến với thầy trò "Zico Thái". HAGL thua 1-2 và chính thức phải đua trụ hạng năm nay. Một lần nữa, các CĐV của đội bóng phố Núi phải cảm thán về bản lĩnh của CLB mình yêu mến. HAGL dù có hay không có dàn sao tên tuổi, họ vẫn chỉ là tập thể chỉ biết đua trụ hạng thay vì cạnh tranh huy chương.

Thầy trò HLV Kiatisuk xếp thứ 10 với 14 điểm, kém đội hạng 9 là SLNA 2 điểm. Trong Top 6, SLNA là đội sẽ nhàn hạ nhất ở cuộc đua trụ hạng với điểm số 16 khi mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa là khép lại.

B.Bình Dương là CLB khốn khó nhất để đua trụ hạng năm nay. HLV Lê Huỳnh Đức cũng tự nhìn nhận tập thể của ông yếu và thiếu đủ thứ. CLB TP.HCM xếp áp chót với 8 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với B.Bình Dương nhưng những sự đầu tư, nâng cấp lực lượng sau khi nhiều bản hợp đồng giá trị nơi hàng thủ cập bến, họ được dự đoán sẽ sớm thoát hiểm.

Tương tự là SHB Đà Nẵng đã chính thức tự cứu mình bằng trận thắng CAHN. Họ đã thắng trận cầu quý giá ở Hòa Xuân một cách ngoạn mục. Khánh Hòa tưởng chừng đã chịu thua với vấn đề tài chính eo hẹp, nhưng cách họ thua sát nút Hà Nội FC và cầm hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy CLB của HLV Võ Đình Tân không hề đơn giản. 

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm