HAGL đổi tên mà chưa đổi vận tại V-League

03/11/2023 21:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng phố Núi đã có một màn ra mắt tên CLB mới LPBank HAGL đầy thất vọng khi thua đậm Quy Nhơn Bình Định tối 3/11. Văn Lâm cùng đồng đội đã biến đội bóng của bầu Đức thành "quân xanh" và thủ thành Trung Kiên phải trải một "cơn ác mộng".

Bầu Đức rất tâm huyết và tự hào với thương hiệu ông gây dựng và muốn biến HAGL là CLB tồn tại mãi mãi. 

Việc gắn bó với một ngân hàng mà nói như bầu Đức là "phải có tiền" thì mới làm bóng đá được, hứa hẹn sẽ giúp HAGL hồi sinh như thời đỉnh cao 20 năm trước.

Văn Lâm nhàn nhã, HAGL đổi tên mà không đổi vận - Ảnh 1.

Văn Lâm cùng các đồng đội dễ dàng thắng HAGL tối 3/11. Ảnh: QNBD

Tuy nhiên, ngay sau những tuyên bố đầy đanh thép của Chủ tịch CLB HAGL, đội bóng của ông đã chơi một thứ bóng đá mờ nhạt trong ngày ra mắt tên mới. 

HAGL phải nhờ thủ thành Trung Kiên và khung gỗ cứu rất nhiều bàn thua mới chỉ thủng lưới 3 bàn trong hiệp 1. Tiền đạo Leo Artur rất nhiều lần đã ôm đầu vì dứt điểm không chính xác để ghi thêm bàn cho Quy Nhơn Bình Định.

Văn Lâm nhàn nhã, HAGL đổi tên mà không đổi vận - Ảnh 2.

Cầu thủ HAGL sa sút tinh thần nghiêm trọng dù CLB vừa đổi tên với nhà tài trợ mới hôm 2/11. Ảnh: QNBD

Thủ môn Trung Kiên từ ngày ra mắt V-League đã có trận đấu đáng quên. Trong hiệp 2, sự chán nản của Trung Kiên có lẽ là lý do dẫn đến quả bắt hụt bóng. 

May cho thủ thành HAGL là trung vệ Jairo đã ngăn cản kịp thời cú ra chân của tiền đạo chủ nhà ập tới.

Văn Lâm nhàn nhã, HAGL đổi tên mà không đổi vận - Ảnh 3.

Nếu không còn những cái tên đẳng cấp như Tuấn Anh hay Ngọc Quang, HAGL chưa biết sẽ sa sút đến mức nào. Ảnh: HAGL

Bên kia chiến tuyến,  Văn Lâm gần như không cần hoạt động nhiều vì cầu thủ HAGL không thể gây sức ép. Nhiều CĐV đã đùa vui, Văn Lâm có thể "mắc võng" trước cầu môn để xem trận đấu mà đội nhà thắng nhàn đối thủ trong hiệp 1. 

Đến hiệp 2, thủ thành chủ nhà mới có cơ hội cản phá khi đối mặt Quốc Việt và vào lưới nhặt bóng từ cú đánh đầu cận thành của Ngọc Quang. 

Khi đó, các học trò của HLV Quang Huy đã quá chủ quan và chỉ chơi cầm chừng. Văn Lâm không mất nhiều sức và có thể yên tâm lên tuyển hội quân cùng các đồng đội để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sau lượt trận này.

Quy Nhơn Bình Định được đánh giá ngang ngửa HAGL khi cũng trải qua 2 trận không thắng trước CAHN và B.Bình Dương. HAGL thì thất bại trước CAHN và hoà Nam Định. Tuy nhiên, trận so tài ở sân Quy Nhơn vòng 3 V-League 2023-2024 với nhiều CĐV HAGL là điều khó chấp nhận.

Họ không thể không phản ứng khi trái ngược với tuyên bố của bầu Đức, HAGL chơi như thể chịu trận, không tạo ra cơ hội nguy hiểm suốt cả một hiệp đấu. Mất trung vệ Diakite, HAGL cũng chưa có sự phục vụ của tiền đạo Jhon Cley nên khó khăn càng thêm chồng chất.

Lúc này, nhiều CĐV HAGL có lẽ cũng phải đồng cảm với HLV Kiatisuk. Cựu thuyền trưởng tài ba từng đưa Thái Lan đến nhiều thành tích tốt trong quá khứ và người Thái vẫn rất mong "Zico Thái" quay trở lại làm việc cho "Voi chiến" nhưng tại HAGL, HLV Kiatisuk đang rất bất lực.

HLV Kiatisuk nhiều lúc phải ngồi thẫn thờ trên ca bin huấn luyện vì không biết nói gì cho các học trò có thể hưng phấn. Đội trưởng Tuấn Anh có thể vẫn đẳng cấp, nhưng cũng lạc lõng trong đội hình HAGL. 

Chính Tuấn Anh đã nỗ lực tột cùng để có đường tạt từ biên phải vào trong cho Ngọc Quang đánh đầu vào lưới trống. Xem Tuấn Anh thi đấu ở HAGL, chạy từ đầu sân đến cuối cột cờ góc, nhiều CĐV HAGL có thể cũng thấy thương cho người đội trưởng mẫu mực. Không có Tuấn Anh, HAGL sẽ không có bàn danh dự ở Quy Nhơn vòng 3.

Nếu không có con người tốt, chiến lược gia có tài năng đến thế nào cũng bất lực với HAGL ở thời điểm hiện tại.Bình Định như "bắt được vàng" khi họ đang khó khăn, nhưng lại gặp HAGL đúng lúc. 

Đội bóng phố Núi quá yếu và dù đổi tên cũng không thể đổi vận. Họ đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ sau vòng 3. Bầu Đức chưa thể can thiệp được đến CLB lúc này. 

Trong lễ công bố đổi tên CLB hôm 2/11 tại TP.HCM, bầu Đức từng giao chỉ tiêu cho HLV Kiatisuk là phải vô địch V-League 2024-2025 còn mùa giải này xem như bỏ đi. Việc không có ngân sách chi tiêu và chỉ lấy được 2 ngoại binh mới đã dẫn đến tình trạng khó khăn cho HLV Kiatisuk. 

Bầu Đức cũng đánh giá được thực lực của HAGL so với phần còn lại, do đó cho rằng HAGL không thể làm nên chuyện năm nay. 

Việc thua 2/3 trận mở màn mùa giải cho thấy, bầu Đức nắm rõ vấn đề về lực lượng của HAGL. Nhưng với nhiều CĐV, cách tồn tại của CLB rõ ràng rất khó để lấy lại niềm vui lẫn sự tin tưởng.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm