Hà Nội FC lấy Viettel và HAGL làm động lực ở sân chơi châu lục

20/09/2023 22:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thua 2-4 trước đại diện Hàn Quốc là Pohang Steelers ở trận ra quân bảng J AFC Champions League 2023-2024 vào tối 20/9 tại sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội FC cho thấy họ cũng non nớt khi bước ra châu lục. Văn Quyết cùng các đồng đội có thể lấy bài học của Viettel, HAGL để làm động lực cho mình tại đấu trường này.

Hà Nội FC thua Pohang Steelers không là kết quả bất ngờ, dù cho họ có lợi thế sân Mỹ Đình. Đội bóng Hàn Quốc từng 3 lần vô địch và 1 lần về nhì sân chơi hàng đầu châu Á đã khẳng định truyền thống của một ông lớn trên bản đồ AFC Champions League.

Hà Nội FC lấy động lực Viettel, HAGL ở sân chơi châu lục - Ảnh 1.

Sở hữu tới 6 ngoại binh cùng ra sân trong đội hình, nhưng Hà Nội FC vẫn kém xa so với CLB của Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đoàn quân của HLV Bandovic dẫu vậy vẫn có sự tiếc nuối nhất định khi tân binh ngoại Le Tallec đá phản lưới nhà phút 30, mở ra chiến thắng cho đội khách. Pha bóng đó là tình huống bước ngoặt dẫn tới thất bại nặng nề của Hà Nội FC tối 20/9.

Hà Nội FC lấy động lực Viettel, HAGL ở sân chơi châu lục - Ảnh 2.

Văn Quyết không thể giúp Hà Nội FC làm nên chuyện trước Pohang Steelers. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại Mỹ Đình, đội bóng của HLV Bandovic đã chơi được với CLB của Hàn Quốc. Nhiều thời điểm trong hiệp 2, họ cũng áp đảo được Pohang Steelers. Nếu HLV Bandovic không thử nghiệm trung vệ Le Tallec mà giữ vững sự ổn định ở hàng thủ với nhiều nội binh "hàng" tuyển thủ như Thành Chung, Duy Mạnh, có thể Hà Nội FC còn chơi tốt hơn.

Hà Nội FC lấy động lực Viettel, HAGL ở sân chơi châu lục - Ảnh 3.

Caion cũng có trận đấu mờ nhạt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đội bóng đại diện Việt Nam thua đến 3 bàn ở 9 phút cuối hiệp 1. Đó cũng là lời cảnh báo cho họ khi tiến ra châu lục. Trước những đối thủ hàng đầu châu Á, Hà Nội FC không thể thiếu tập trung. 

Hà Nội FC lấy động lực Viettel, HAGL ở sân chơi châu lục - Ảnh 4.

Thử thách vẫn còn rất căng thẳng phía trước cho Hà Nội FC, và không dễ lấy dù chỉ 1 điểm ở bảng đấu của họ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sang hiệp 2, HLV Bandovic đã mạnh dạn thay Thành Chung, Xuân Mạnh vào sân và Hà Nội FC cũng đã kịp có 2 bàn gỡ do công của tân binh Tagueu. Tiền đạo này cho thấy đẳng cấp và sự hoà nhập nhanh. Còn cái tên được kỳ vọng là Caion Herlison lại mờ nhạt.

Hà Nội FC đã chơi đến 6 cái tên ngoại trong đội hình, một điều lịch sử của bóng đá Việt Nam. Nhưng thầy trò HLV Bandovic vẫn không thể cân bằng thế trận trước Pohang Steelers. Ông lớn của bóng đá Hàn Quốc không hổ danh tới từ nền bóng đá hàng đầu châu lục. 

Những đường chuyền nhanh nhẹn, những cú sút cận chân trái phá khiến Tấn Trường thậm chí mất phương hướng phản xạ là điều khiến người xem bất ngờ. Khi Pohang Steelers thể hiện đẳng cấp ở Mỹ Đình, nhiều CĐV vừa lo, vừa mừng cho đại diện Việt Nam. Bởi, chỉ có được chạm trán những đối thủ mạnh ở sân chơi đẳng cấp số 1 châu lục thế này, họ mới biết thêm về khoảng cách của nền bóng đá với châu lục.

Đội bóng của bầu Hiển đã được mở mang rất nhiều sau thất bại ở ngay tại Mỹ Đình trong lượt trận đầu bảng J AFC Champions League 2023-2024. Đại diện Hàn Quốc chỉ dùng 3 ngoại binh, và toàn cầu thủ gốc Brazil trong đội hình vẫn vượt trội so với đội chủ nhà. Những bàn thắng của họ cũng toàn đến từ các cái tên người Hàn Quốc. 

Trước Hà Nội FC, đại diện Việt Nam khác là B.Bình Dương, Viettel hay HAGL cũng đã là "nạn nhân" của các CLB Hàn Quốc. Năm ngoái, ở bảng đấu tập trung tại sân Thống Nhất, HAGL cũng không thể thắng bảng H với Jeonbuk Huyndai Motors (Hàn Quốc). Họ khép lại hành trình vòng bảng với vị trí thứ 3 (5 điểm/6 trận). Chiến thắng duy nhất là khi gặp Sydney (Australia).

Trước đó 1 năm, Viettel cũng có 6 trận đấu ở bảng F AFC Champions League tại Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng này cũng chỉ có 2 chiến thắng trước Kaya FC (Philippines) bị đánh giá thấp hơn hẳn. Viettel thua cả Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và BG Pathum United (Thái Lan), ra về với 6 điểm.

Đại diện có thể gây tiếng vang cho bóng đá Việt Nam khi đối đầu với các CLB Hàn Quốc là B.Bình Dương. Năm 2016, họ từng được thưởng 1,4 tỷ đồng khi gây nên cơn địa chấn đánh bại nhà đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors 3-2. Dù vẫn bị loại sớm từ vòng bảng sau đó, nhưng nỗ lực của Anh Đức cùng đồng đội năm đó vẫn rất đáng khen.

Trở lại với Hà Nội FC, những gì thể hiện với Pohang Steelers dẫu sao cũng là chấp nhận được cho thầy trò HLV Bandovic. Họ còn tới 5 vòng đấu nữa để thể hiện mình. Khi có trong tay 6 ngoại binh, ông thầy người Serbia có cơ hội tốt để tính toán nhân sự trong thời gian tới.

Hà Nội FC còn có những trận đấu căng thẳng khác gặp gã khổng lồ" bóng đá Nhật Bản là Urawa Reds. CLB này đã hoà Wuhan Three Towns 2-2 cũng ở lượt trận ra quân. Những chi tiết này cho thấy, đội bóng Thủ đô không dễ dàng gì để kiếm điểm ở bảng J. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm