Milan tạm qua cơn bĩ cực: Cơn giận dữ của Allegri

29/10/2012 08:12 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Milan đã giành được 3 điểm cần thiết để tạm thoát khỏi những chỉ trích. Nhưng khi mọi vấn đề vẫn tồn đọng, chiến thắng này chỉ như một mẩu bánh nhỏ dành cho kẻ đã nhịn đói nhiều ngày. Allegri vẫn đang bất lực. 

Milan đã thắng, nhưng Allegri vẫn còn nguyên lo âu

“Đây là câu trả lời cho những chỉ trích. Nếu trận thắng này đưa Milan thoát ra khủng hoảng thì tốt hơn hết, các người nên ngậm miệng lại”. Một chút hả hê, một chút bực dọc. Allegri ném tất cả sự phẫn nộ của ông vào những kẻ mà theo ông, “đã thổi phồng những vấn đề của Milan hiện tại”. Dĩ nhiên là ông có quyền ấy, vì đôi khi trong bóng đá, chiến thắng là tất cả. Nhưng trong trường hợp này, những gì Allegri nói chỉ càng làm ông trở nên đáng thương hại trong mắt nhiều người.

Bàn thắng không hợp lệ của El Shaarawy (người chuyền bóng, Abate, đã việt vị), níu 3 điểm ở lại San Siro, không đủ để lấp liếm những hạn chế của Milan. Đội bóng vẫn như vậy: không có lối chơi và sự kết dính. Không có một người đá cắm tốt (Pato ngã nhiều hơn đá bóng); không có người làm bóng hay (Montolivo đá quá thấp). Rossoneri thậm chí đã tấn công thiếu ý tưởng hơn cả hai trận thua Lazio và Malaga. Họ chỉ biết nhồi bóng ra biên và cầu may.

Có thể hiểu là Allegri đã được giải tỏa phần nào sau biết bao dồn nén. Nhưng về lâu dài, không thể có tương lai cho Milan nếu những bất cập trên chưa biến mất. Và giả sử đội bóng tiếp tục thua, không hiểu ông sẽ còn nói được gì?

Không “ngôi sao”, không ngày mai

Các con số thống kê cho thấy, ở một vài điểm, Milan không quá tệ như người ta tưởng. Họ là đội cầm bóng tốt nhất Serie A (60%), chuyền chuẩn xác nhất (tỉ lệ 86%) và tích cực dứt điểm nhiều thứ 2 Serie A (sau mỗi Juve). Nhưng kết quả vẫn tồi tệ.

Bởi khi không có một cầu thủ đẳng cấp cụ thể hóa những ưu thế giành được trên sân, mọi con số bên trên đều vô nghĩa. Không có tiền vệ sáng tạo, không có ý tưởng tấn công. Không có một chân sút ổn định, những cơ hội tạo ra chẳng để làm gì. Bối cảnh này khiến El Shaarawy trở thành “ông chủ” của Milan từ tuổi 20. Ở Serie A hiện tại, không đội bóng nào dựa dẫm vào một cá nhân nhiều đến vậy. Nhưng mình Elsha là không đủ.

Các sơ đồ chiến thuật chỉ giúp 11 cầu thủ trên sân nhận biết phạm vi hoạt động của họ, nhiệm vụ từng thời điểm của họ. Nó có thể khỏa lấp điểm yếu này, nhưng lại có điểm không hoàn hảo khác. Không có cầu thủ đáp ứng tốt các yêu cầu chiến thuật, việc Allegri xoay qua tổng cộng 4 sơ đồ từ đầu giải mà vẫn chưa định hình được lối chơi cho đội là điều dễ hiểu. 4-3-1-2 thì không có hộ công giỏi; 3-4-3, 4-2-3-1,  thì không có tiền vệ tấn công làm cầu nối. Nếu có một cầu thủ đẳng cấp, chia lửa với El Shaarawy, truyền cảm hứng cho phần còn lại thì mọi thứ đã không bê bết đến thế.

Milan cần một Kaka, cần một Ibra, để sống đúng với tầm vóc của mình, chứ không thể như một kẻ đang cố cầm hơi bằng một vài trận thắng như thế này. Họ đang bị các đối thủ cười vào mũi vì sự hèn kém trên sân, và những trì trệ trong thay máu lực lượng.

Galliani đã nhìn ra vấn đề nhưng gần như không thể làm gì khác, vì tình hình làm ăn quá tồi của đội bóng. Và khi ấy, các cổ động viên của đội đỏ đen chỉ còn biết đứng nhìn Allegri tiếp tục trò lego của ông trong vô vọng, nhìn ông hả hê với những điều quá tầm thường.

Đội bóng lâm vào tình cảnh bi đát hiện nay, Allegri không phải là người duy nhất có lỗi. Nhưng ông lại đang là người duy nhất phải gánh chịu hậu quả. Chứng kiến Allegri đang bất lực với quá ít nguyên liệu trong tay, chỉ thấy, ông thật đáng thương.

Đỗ Hiếu

11 Stephan El Shaarawy đã ghi được tổng cộng 11 bàn cho Milan tính đến hiện tại. Gồm 4 bàn mùa trước và 7 bàn mùa này. Trong đó có 8 bàn ở Serie A, 2 bàn ở Coppa Italia và 1 bàn ở UEFA Champions League.

172 Tính đến lúc này, Allegri đã giúp Milan giành 172 điểm tại Serie A trong 85 trận. Trong đó có 82 điểm mùa 2010/2011 mà Milan giành Scudetto, 80 điểm mùa trước (về nhì) và đã có 10 điểm mùa này.

54% El Shaarawy đã ghi 54% số bàn của Milan tính tới thời điểm này của mùa giải. Anh đã có 7 bàn, Pazzini có 3 bàn, De Jong 1 bàn và Emanuelson 1 bàn (ở UEFA Champions League).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm