Bao giờ Ronaldo mới qua thời đỉnh cao?

08/02/2015 13:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã bước sang tuổi 30, nhưng vẫn tiếp tục chơi bóng như một cầu thủ tấn công toàn diện 26-27 tuổi.

Với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là những người chơi ở vị trí tấn công, 30 tuổi là cột mốc chuyển sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, nhưng không phải với Ronaldo. Cho sinh nhật cột mốc cuộc đời, anh tổ chức một bữa tiệc lớn ở nhà tại La Finca, tây Madrid. Khi anh nhận Quả bóng Vàng vào tháng 1, Ronaldo nói: “Tôi 29 tuổi, nhưng cảm thấy mình mới 25. Tôi nghĩ mình có thể chơi thế này 5-6 hay 7 năm nữa”.

Thay đổi và tiến hóa không ngừng

“Những người khác thậm chí còn không đi nổi”, người đại diện của anh là Jorge Mendes nhận định. Với mọi cầu thủ, thể lực suy giảm cùng với thời gian là điều hiển nhiên. Họ sẽ mất đi tốc độ, sức bền và cả sự nhanh nhẹn trong từng pha xử lý. Họ sẽ phải điều chỉnh lại lối chơi. Còn Ronaldo thì sao?

Thật ra thì lối chơi của anh đã được điều chỉnh rồi, tập trung hơn, khoảng cách di chuyển ít hơn, ảnh hưởng lớn hơn, giống một tiền đạo cắm hơn là một cầu thủ tấn công tự do như trước kia. HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti, đánh giá: “Anh ấy giờ chơi đồng đội hơn, là người chuyền bóng tốt nhất ở La Liga. Điều đó cho thấy anh ấy có thể thay đổi ra sao”.

Nhưng liệu Ronaldo có thể là một Ryan Giggs mới? Anh di chuyển vào trung lộ nhiều hơn, ít cơ động hơn, chơi như một tiền đạo nhiều hơn, xử lý bóng bổng cũng thiện nghệ hơn. “Anh ấy vẫn sẽ ghi 30 bàn một mùa ở tuổi 39”, Mendes tuyên bố.

Nhưng có thể những câu hỏi về sự thay đổi và tiến hóa trong lối chơi không còn là vấn đề nữa, vì Ronaldo là một cầu thủ cực kỳ tham vọng, quyết tâm và đầy ý chí để biến tham vọng của mình thành hiện thực. Những tuyên bố của Mendes có phần bơm thổi thái quá, nhưng cũng có phần sự thật trong đó.

“Nếu tôi có thể chơi trên 60 trận mỗi mùa, đó là vì tôi tự chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi ngủ ngon, ăn uống điều độ. Nếu không, bạn sẽ không thể chơi bóng với cường độ đó”, chính Ronaldo nói. Ancelotti bổ sung: “Ronaldo là người giỏi nhất vì hai lý do. Thứ nhất, anh ấy có tài năng bẩm sinh khó tin kết hợp với một thể lực tuyệt vời. Anh ấy nên biết ơn bố mẹ mình và cả Mẹ Thiên nhiên vì điều đó. Thứ hai là nỗ lực của anh ấy: Cristiano làm tất cả mọi chuyện với sự nghiêm túc và chuyên nghiệp tối đa. Không ai tập chăm chỉ như anh ấy và thi đấu đầy quyết tâm trên sân bóng như anh ấy”.

Trợ lý HLV của Real Madrid, Paul Clement, tiết lộ thêm những điều đáng kinh ngạc về Ronaldo: “Anh ấy tự chăm sóc mình cực tốt. Tôi nhớ có một trận đấu chúng tôi về nhà vào lúc 3 giờ sáng và anh ấy đi tắm đá ngay lập tức. Một ví dụ khác: Vào 6 giờ sáng, chúng tôi trở lại từ Istanbul, và đã có sẵn một nhân viên mát-xa đang đợi anh ấy”.

Còn lâu mới sa sút?

Cho tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Ronaldo sa sút. Các thống kê ghi bàn của Ronaldo là một bằng chứng. Trong 5 mùa của anh ở La Liga, Ronaldo đã ghi 28, 31, 34, 46 và 40 bàn. Anh đang vững bước vượt qua các kỷ lục của chính mình mùa này. Ở mọi giải đấu, anh có 0,94 bàn mỗi trận trong mùa đầu tiên ở Madrid, tiếp theo là 0,98, 1,08, 1,00, 1,09 và mùa này đang là 1,16. Ronaldo cũng không che giấu tham vọng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh không bao giờ hài lòng và luôn phấn đấu cho những danh hiệu dù là nhỏ nhất.

Anh đã giành 3 Quả bóng Vàng và tuyên bố quyết tâm giành Quả bóng vàng lần thứ tư, sánh ngang với Leo Messi. Anh thừa nhận thành công của Messi đã tạo thêm động lực cho anh, và anh nghĩ điều ngược lại cũng đúng.

Thành công của họ là của riêng mỗi người, nhưng lịch sử sẽ luôn nhắc họ cùng nhau. Cuộc chiến cá nhân của họ là không thể tách rời. Sau này, chúng ta sẽ nhớ lại rằng năm 2015 đó, Ronaldo không chỉ giành Quả bóng Vàng, anh giành lại nó từ tay Messi. Cũng còn nhiều điều đáng chờ đợi nữa từ siêu sao người Argentina, nhưng Ronaldo, ở tuổi 30, đang là số 1 thế giới không thể tranh cãi ở thời điểm này.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm