Góc nhìn: Ai là nhà vô địch Grand Slam nhúng chàm?

19/01/2016 08:09 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - “Quả bom” mà BBC và Buzz Feed News tung ra đúng vào thời điểm khai mạc Australian Open 2016 khiến không ít người hâm mộ quần vợt băn khoăn: Những trận đấu ở Melbourne có diễn ra một cách trung thực, và ai là nhà vô địch Grand Slam từng nhúng chàm?

1. Không lâu sau khi thông tin trên được tiết lộ, tay vợt số một thế giới Novak Djokovic tiết lộ rằng anh từng bị gạ bán độ vào năm 2006, khi vẫn còn là một tay vợt trẻ. Tuy nhiên tay vợt người Serbia đã từ chối tham gia vào việc bán độ. “Họ đã tiếp cận với tôi một cách gián tiếp thông qua những cộng sự của tôi vào thời điểm đó. Dĩ nhiên là tôi từ chối ngay lập tức”, Djokovic phát biểu. Thời điểm ấy, tay vợt được gạ gẫm với giá 200 nghìn USD.

10 năm trước, Djokovic mới đang chập chững trong sự nghiệp nhà nghề. Danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của anh là chức vô địch Hà Lan mở rộng hồi tháng 7/2006. Tại giải ấy, Nole toàn thắng 5 trận, không thua một set, và bỏ túi 52.000 USD, tức là chỉ bằng một phần tư so với số tiền mà đường dây bán độ kia mời mọc.

Djokovic lớn lên trong một gia đình có kinh tế khá giả, anh không thiếu thốn kinh tế đến mức độ phải bán rẻ một sự nghiệp đầy triển vọng để kiếm tiền. Và quan trọng hơn, bên anh có những người dìu dắt rất tôn trọng giá trị của thể thao như Jelena Gencic và Marian Vajda. Anh coi bán độ là một tội ác và tự thừa nhận rằng “thật may tôi không bị dính líu vào các trường hợp trên”.

2. Dàn xếp tỷ số trong quần vợt thật ra có từ khá lâu, song tất cả những trường hợp bị phát hiện hay nghi ngờ dính líu từ trước đến nay đều thuộc hàng “thấp cổ, bé họng”. Đối tượng bị dụ dỗ tiếp cận là những tay vợt nhỏ hoặc còn trẻ, những người chưa có điều kiện kinh tế ổn định, chưa ý thức được hết tác hại mà mình gây ra.

Kể cả Davydenko, người đã là một ngôi sao có số má khi bị nghi ngờ bán độ ở trận gặp Arguello năm 2007, cũng không phải một tay vợt lớn. Và thực ra, các công tố viên chỉ nghi ngờ thế chứ cũng không ai kết tội được tay vợt người Nga, giống như kết tội Arguello, người đã gửi 82 tin nhắn cho một đường dây cá độ tại Italy.

Nhưng bây giờ, những tiết lộ của BBC và Buzz Feed News thực sự làm rúng động làng banh nỉ. Theo đó, 16 tay vợt trong Top 50 thế giới đã bán độ, và một nửa trong số đó đang góp mặt ở Melbourne Park. Trong số ấy thậm chí có cả những nhà vô địch Grand Slam (đơn US Open và đôi Wimbledon). Nếu cáo buộc ấy là sự thật, thì có nghĩa vòi bạch tuộc đã len lỏi cả vào những tay vợt lớn nhất, những người đã kiếm cả chục triệu USD tiền thưởng một năm, và thậm chí còn đang hướng tới cột mốc 100 triệu USD. Đó là chưa kể thu nhập từ quảng cáo, bản quyền hình ảnh.

3. Báo cáo của BBC và Buzz Feed News không công bố rõ danh tính của nhà vô địch Grand Slam kể trên, song họ cũng đã “khoanh vùng” đối tượng và càng khiến người hâm mộ và cả các tay vợt cảm thấy hồi hộp.

Liệu ai trong số Federer (vô địch US Open 2008), Juan Martin Del Potro (2009), Rafael Nadal (2010, 2013), Novak Djokovic (2011, 2015), Andy Murray (2012), và Mariin Cilic (2014) nhúng chàm? Ai trong số Serena Williams (2008, 2012, 2013, 2014), Kim Clijsters (2009, 2010), Samantha Stosur (2011), và Flavia Pennetta (2015) bán rẻ danh dự? Tất nhiên, cũng phải lật ngược vấn đề rằng liệu những báo cáo trên có đủ chính xác, rằng các tay vợt lớn có ngây thơ đến mức không nhận biết được khả năng “chơi dao đứt tay”.

Song nên nhớ, BBC và Buzz Feed News dường như đã chuẩn bị khá kỹ cho chiến dịch của mình. Kịch hay có thể vẫn còn ở phía trước.

Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm