Góc nhìn 365: Mùa của kết nối yêu thương

20/02/2024 08:24 GMT+7 | Văn hoá

Dân gian có câu: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi". Hằng năm, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người Việt Nam chúng ta bước vào mùa lễ hội. Ở đó, gần như mỗi làng, mỗi xã đều có những lễ hội riêng của mình.

Lưu truyền qua nhiều năm, các nghi thức, tục lệ trong các lễ hội đa phần là nét văn hóa, là vẻ đẹp truyền thống. Tất nhiên, qua thời gian, cũng có một số hoạt động ở một vài lễ hội bị biến tướng, có xu hướng mê tín dị đoan. May thay, những năm gần đây, nhờ nhiều giải pháp khác nhau, các hình thức mê tín ấy cũng đã bị thu hẹp dần.

Nhưng thu hẹp, không có nghĩa là mọi thứ có thể biến mất ngay. Thực tế chúng ta đều hiểu, không ít người vào dịp đầu năm vẫn giữ thói quen cầu cúng mang hơi hướng dị đoan, vẫn đặt niềm tin vào sự may rủi từ những thế lực siêu nhiên phảng phất màu mê tín.

Xét trên phương diện tâm lý, chắc hẳn nếu tiến hành việc gì trong hoang mang nghi ngại, tự bản thân ta đã không còn đủ trí lực và sức lực để toàn tâm hoàn thành. Những câu chuyện "giải hạn", "cúng oan gia trái chủ" cũng vậy.

Góc nhìn 365: Mùa của kết nối yêu thương - Ảnh 1.

Du khách thập phương trẩy hội, dâng hương, lễ Phật Chùa Hương sau lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Có thể, từ sau đại dịch Covid-19, nhiều người cũng trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Điều này dễ sinh tâm lý lo lắng về tương lai. Mà tương lai thì có ai dám nói trước. Từ đó không ít người tìm đến bói toán hoặc các môn núp bóng "khoa học tâm linh" như cách giải tỏa tâm lý bi quan.

Mà đó là câu chuyện chung. Còn với người trẻ, tôi cũng biết nhiều trường hợp khi gặp khúc mắc lớn nhỏ gì trong đời sống thường chọn cách đi xem bói. Có thể, ban đầu họ chỉ kỳ vọng ở đó một câu chuyện giải trí nhẹ nhõm, một liệu pháp tâm lý tích cực. Nhưng lâu dài, rất có thể từ đó sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào những điều khó xác thực, làm khả năng ứng biến với các tình huống trong cuộc sống bị thui chột dần.

Nhất là khi ngày nay, các hình thức bói toán, mê tín còn khéo léo kết hợp các từ ngữ đang thành xu hướng như "tỉnh thức", "chữa lành", nhưng thực chất chỉ là thứ bình mới rượu cũ. Lành đâu chẳng thấy, chỉ thấy tâm trạng chẳng giải tỏa được mà thêm mệt mỏi.

***

Con người chúng ta đang tiến đến một xã hội hiện đại, nơi công nghệ đóng vai trò quan trọng. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang trên đà thay thế con người làm nhiều việc. Nhưng có một việc khoa học không thể làm nổi: Thay con người quyết định cuộc đời mình. Vận mệnh của mỗi chúng ta phải do tự mình làm chủ, không để một "ngôi sao xấu" nào chi phối, một thứ "oan gia trái chủ" nào chi phối.

Mùa Xuân là mùa của tình thương, của kết nối. Những kết nối giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng, giữa hôm nay với ngàn xưa và với cả mai sau. Các lễ hội trên phương diện nào đó còn mang hàm ý gắn kết như thế. 

Mỗi cá nhân bằng ý thức của mìnhhãy biến lễ hội truyền thống thành những hoạt động văn hóa văn minh, thể hiện bản sắc dân tộc, đồng thời phù hợp với xã hội hiện đại, xây dựng những mùa lễ hội lành mạnh, ý nghĩa, không chỉ thu hút đồng bào trong nước mà còn tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

An Kha

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm