'Trạng, Chúa' & VFF

09/01/2016 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu U23 Việt Nam đại bại thì sao? HLV Miura sẽ mất ghế, đương nhiên rồi, bởi thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm khi con tàu đắm. Nhưng "Trạng chết”  thì liệu “Chúa” có băng hà?

"Tất nhiên, là người trực tiếp mời và ký hợp đồng với HLV Miura, tôi phải chịu trách nhiệm chung với sự thành bại", ông Lê Hoài Anh, TTK VFF từng nói với người viết như vậy.

Tiền lệ là do con người tạo ra

Năm 2005, khi các trụ cột của U23 Việt Nam dính scandal dàn xếp tỷ số, PCT VFF kiêm trưởng đoàn ĐT U23 Việt Nam, ông Lê Thế Thọ đã phải từ chức.

SEA Games 2011, đến lượt TTK Trần Quốc Tuấn chịu chung số phận với HLV Falko Goetz, sau khi U23 Việt Nam thua ở bán kết, với quá nhiều vấn đề.

Ngoài ra không ai phải chịu trách nhiệm lớn.

Thể thao & Văn hoá đem những dữ kiện này đề cập với TTK Lê Hoài Anh, sau khi U23 Việt Nam trở về từ SEA Games 28, ông Lê Hoài Anh một mặt khẳng định, HLV Miura đã đạt chỉ tiêu thành tích và ngoài ra, ông sẵn sàng chịu chung trách nhiệm. "Tôi cho rằng, thành tích của ĐT U23 Việt Nam đã được cải thiện", ông Hoài Anh nói.

Nói là nói thế thôi, chứ tương lai của ông Miura, bản thân ông Hoài Anh không thể tự quyết được và ngược lại. Nó liên quan đến những gói hợp tác chiến lược giữa 2 nền bóng đá. Đến chiến lược của ông Lê Hùng Dũng, ông Trần Quốc Tuấn, những đương kim Chủ tịch và Phó Chủ tịch VFF, rồi các nhà tài trợ Honda, Toyota...

Nhưng tiền lệ cho thấy, chẳng có giá trị nào là vĩnh cửu cả, đặc biệt là với bóng đá Việt Nam, với tư duy "nhảy cóc". Không còn gói ODA bóng đá Nhật Bản, thì gói khác sẽ xuất hiện, cái gì có lợi thì làm thôi. Bản thân VPF, đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cũng đã bỏ Nhật để tìm qua Hàn Quốc rồi...

Nếu U23 thất bại thì vẫn chỉ HLV Miura chịu trách nhiệm. Ảnh V.S.I

Một nửa sự thật...

Có câu, nửa ổ bánh mì vẫn là ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật, không bao giờ là sự thật cả. HLV Miura sau gần 2 năm cầm các ĐTQG vẫn chưa cho thấy sự thuyết phục, ít nhất về lối chơi có cảm xúc, thêm gần chục trận tập huấn với đủ thể loại đối thủ, trước VCK U23 châu Á toàn hoà và thua, nhưng một số vẫn tin ông.

VFF tụt hậu so với chính họ cách đây 10 năm

VFF tụt hậu so với chính họ cách đây 10 năm

Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2015 mà những thất bại là đáng kể hơn thành công. Ông chủ quán trò chuyện cùng với nhà báo Phạm Tấn.


Năm 2008, chiến dịch chạy đà của ĐT Việt Nam cho AFF Cup với HLV Henrique Calisto là 11 trận toàn hoà và thua. Tuy nhiên, với thầy trò ông “Tô”, nó không hoàn toàn là sự thất bại mà ngược lại, đội bóng lại có lợi. Khi thua trận, bạn sẽ nhận ra những điểm yếu, để từ đó khắc phục, sửa sai, trước khi vào giải đấu chính.

Song, quan trọng là người ta phải có niềm tin. Ông Miura có thể vẫn giữ được niềm tin, học trò của ông cũng thế, chỉ người xem là nghi ngờ. Nó cũng không phải vấn đề, bởi bóng đá, kết quả là câu trả lời. Thực tâm, ngay cả những người không ưa HLV Miura và lối chơi của các ĐTQG dưới thời ông, vẫn kỳ vọng U23 tạo được bất ngờ ở Qatar.

“Cạn đìa mới biết lóc, trê”. Thôi cứ chờ, nếu HLV Miura và U23 Việt Nam thất bại thì sẽ thế nào, còn thành công thì thế nào. Quan trọng là văn hoá ứng xử. Nếu Miura cùng U23 VN thất bát, mỗi “Chúa” Lê Hoài Anh chịu trận, cũng không có gì lạ lùng đâu.

U23 Việt Nam phải nghỉ tập vì không có sân

Hôm qua (8/1), U23 Việt Nam đã bất ngờ được một ngày nghỉ vì lý do... không có sân tập. Cụ thể, tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D - bảng đấu muộn nhất của giải. Do số lượng sân tập ở Qatar có hạn và ban tổ chức phải ưu tiên sắp xếp sân cho các đội ở bảng A và B nên U23 Việt Nam không được xếp sân tập. Kết quả là thầy trò HLV Toshiya Miura tự nhiên có thêm một ngày nghỉ "bất đắc dĩ".

Phía Qatar đã xác nhận U23 Việt Nam sẽ có lại sân tập vào hôm nay (9/1). Kể từ ngày 10/1, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện bình thường theo lịch cũ của ban tổ chức.


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm