Góc MARCOTTI: Đừng dại tin Danh sách cầu thủ xuất sắc, dù là của FIFA

15/01/2015 15:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng tin vào các loại Top cầu thủ hay nhất thế giới. Bởi vì dù có là ai bầu chọn và hình thức bầu như thế nào, các danh sách ấy cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của đám đông.

Phân tích của nhà báo Gabriele Marcotti:

“Tôi cảm thấy nản khi nhìn vào danh sách rút gọn 55 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp FIFA/FIFPro bầu chọn vào đêm thứ Hai. Danh sách được lọc ra từ hơn 50 ngàn cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới, được bầu bán bởi khoảng 23 ngàn cầu thủ chuyên nghiệp từ khoảng 70 quốc gia.

Bạn sẽ giật mình: 55 cầu thủ chỉ đến từ 11 CLB. 9/11 CLB nằm trong Top những đội đạt doanh thu cao nhất thế giới xếp hạng năm 2014 của hãng kiểm toán Deloitte. Borussia Dortmund là đội xếp cuối cùng, thứ 11. Chỉ có 1 đội nằm ngoài quy luật trên là Atletico Madrid, đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng doanh thu.

58% cầu thủ xuất hiện trong danh sách thuộc 3 CLB là Real Madrid (12 cầu thủ), Barcelona (10) và Bayern Munich (10). 3 CLB này lần lượt xếp thứ 1,2 và 3 trong bảng xếp hạng doanh thu của hãng kiểm toán Deloitte.

Đội hình 11 cầu thủ được chọn ra chỉ xuất phát từ lượt phiếu bầu. Những người bầu chọn sẽ chọn đủ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo trong đội hình của mình. Danh sách cuối cùng cũng phải được xét trên tương quan vị trí. Vì thế, nếu Daniel Sturridge hay Carlos Tevez không xuất hiện trong danh sách không có nghĩa các cầu thủ này không chiếm đủ lượng phiếu bầu. Mà chỉ bởi trong giới hạn vị trí tiền đạo, họ không thể chen chân.

Vấn đề của cách thức bầu chọn đội hình tiêu biểu này là không ai đảm bảo những cử tri nắm được hết khả năng chơi bóng của các cầu thủ trong danh sách ứng viên. Vì thế, các cầu thủ chơi cho những đội nổi tiếng nhất, lớn nhất và ở những giải đấu cao nhất sẽ được họ nhớ trong đầu.


David Luiz bất ngờ lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFpro.

Tôi đã so sánh đội hình tiêu biểu của FIFpro với 3 đội hình tiêu biểu nhất trong năm qua. Đó là Top 50 cầu thủ do tờ The Guardian chọn ra (thật ra là Top 100, nhưng tôi chỉ quan tâm đến 50 người đứng đầu), Top 50 cầu thủ đầu bầu bởi hãng Game EA Sports trong trò FIFA 15, và Top 50 cầu thủ do Tạp chí của Na Uy, Josimar bầu.

Thật là nản: Tất cả các cầu thủ trong Top 50 của tờ The Guardian đều đến từ 11 đội bóng kể trên. 49/50 cầu thủ do EA Sports bầu đến từ 11 CLB kể trên. Danh sách của Josimar thì sao? Có tốt hơn chút ít. 45/50 cầu thủ đến từ 11 CLB mạnh kể trên. Ngoại trừ thủ môn Hugo Lloris của Tottenham, Raheem Sterling của Liverpool, Radja Nainggolan của Roma, Vincent Enyeama của Lille và Carlos Bacca của Sevilla.

Điều khiến tôi cảm thấy hài hước là trong khi các danh sách cầu thủ này tự cho rằng được chọn ra từ những tiêu chuẩn riêng biệt, thì thực tế là những người biên soạn ra danh sách đã tham khảo lẫn nhau. Đó là lý do khiến các danh sách tập trung vào những đội bóng giàu có một cách rất “ngẫu nhiên”. Những người như Claudio Bravo hay James Rodriguez sẽ không được đoái hoài nếu họ không chuyến đến Real Madrid. Nhưng chỉ cần họ chơi tốt vài trận và có tiếng vang, họ sẽ xuất hiện trong bảng danh sách đề cử.

Và bạn cần phải biết điều này. Có một CLB đã dạy cho chúng ta bài học rằng: Chỉ cần làm việc chăm chỉ, bạn có thể thành công. Đó là Atletico Madrid. Atleti chỉ có 1 cầu thủ xuất hiện trong danh sách là hậu vệ Diego Godin. Họ chỉ đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng doanh thu của Deloitte. Họ còn nợ nần tồn đọng. Họ vừa bán ba cầu thủ là Thibaut Courtois, Diego Costa và Felipe Luis trong mùa hè qua. Tất cả các cầu thủ này đều có mặt trong Top 55.

Những cái Top cầu thủ xuất sắc này là biểu hiện tiên biểu nhất của sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong bóng đá: Tiền bạc mang đến sức mạnh chuyên môn. Và tiền bạc tạo ra thương hiệu.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm