Góc Anh Ngọc: Đợi chờ Man City ở chung kết Champions League

21/05/2023 15:10 GMT+7 | Champions League

Khi hàng nghìn cổ động viên Inter ùa xuống đường để ăn mừng việc đánh bại Milan và trở thành đội đầu tiên giành suất vào chung kết Champions League, có lẽ họ không quan tâm nhiều đến việc sẽ đối đầu với ai, Real Madrid hay Man City, ở Istanbul.


1. Họ hạnh phúc, họ chiến thắng, họ hào hứng chứng kiến một tháng phi thường mà đội quân áo xanh-đen đã trải qua cùng Simone Inzaghi, người có lúc đã bị dồn đến chân tường và chỉ cần một thất bại nữa là bị sa thải, giống như một người lên đoạn đầu đài, thòng lọng đã quàng quanh cổ, chỉ chờ người đao phủ đá cái ghế người đó đang đứng lên. Vào phút chót, người ấy đã sống sót một cách thần kỳ vì lệnh ân xá đã đến đúng lúc. Từ trận hòa Benfica 3-3 ở lượt về tứ kết, Inzaghi đã đưa Inter chiến thắng một chuỗi liên tiếp 8 trận, vào chung kết Coppa Italia, từ thứ 6 leo lên thứ 3 ở Serie A và rồi loại Milan để lọt vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau 13 năm. Đó là một thành tích tuyệt diệu, một cái đích để họ vươn tới sau bao năm vô cùng nỗ lực, một sự vượt ngưỡng nếu xét việc họ đã phải cắt giảm rất nhiều về ngân sách hoạt động, giảm quỹ lương và mua bán theo kiểu thực dụng, thông minh.

Giờ đây, họ đã biết Man City là đối thủ ở trận chung kết đêm 10/9 ở Istanbul, và trong khi báo chí và giới chuyên môn cùng thống nhất với nhau ở điểm là Man City được đánh giá cao hơn như một điều hiển nhiên, thì có lẽ các interista lại mơ đến một điều kì diệu ở Istanbul lập lại. Nếu như Liverpool đã làm nên chiến thắng kì diệu ở đó 18 năm trước sau khi tưởng như bị Milan nuốt chửng ở hiệp 1, tại sao Inter không có quyền mơ mộng điều tương tự? Đương nhiên, Man City thật khủng khiếp. Cứ nhìn cái cách mà họ tàn sát Real Madrid là biết. Một khi cỗ xe tăng thể hiện những sức mạnh vô song để giành chiếc Cúp mà họ đã khao khát cháy bỏng nhiều năm qua, đối phương chỉ còn cách duy nhất là đếm những giờ khắc ít ỏi họ còn có thể sống sót. Đấy là một cỗ máy tấn công và ghi bàn khủng khiếp từ mọi vị trí, mọi hướng, mọi cầu thủ. Và đấy sẽ là một thử thách cực đại với Inter, đội chưa từng gặp Man City trong quá khứ.

Góc Anh Ngọc: Đợi chờ Man City - Ảnh 1.

Inter đang đợi Man City ở chung kết

 2. Thực ra, Pep đã từng đối đầu với Inzaghi trên sân cỏ khi họ còn xỏ giày thi đấu cho Brescia và Lazio trong hai trận đấu các năm 2001 và 2003 ở Serie A và Lazio cùng Inzaghi đều chiến thắng. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, ở một thời đại khác, và tất cả cùng chờ đợi một cuộc đọ sức lớn nhất mùa bóng sau đây 3 tuần nữa trên mảnh đất giữa Á và Âu. Man City là một con quỷ tấn công, đã ghi 31 bàn thắng cho đến lúc này. Nhưng Inter có một Andre Onana đã giữ trắng lưới ở 8/12 trận đã đấu ở Cúp này. Man City ưa thích kiểm soát bóng thì Inter lại là đội có chỉ số thu hồi bóng và chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi trên sân nhiều nhất giải. Man City có Erling Haaland siêu hạng và cực kỳ nguy hiểm thì Inter cũng có Lautaro Martinez đang có phong độ tốt nhất và một Romelu Lukaku khao khát thể hiện mình. Man City đá pressing tầm cao và bóp nghẹt đối phương bằng cách kiểm soát bóng liên tục, nhưng Inter không hề tồi trong phản công nhanh.

Chắc chắn, Inzaghi và ban huấn luyện của anh sẽ có một kế hoạch chi tiết để đến khi Inter có mặt ở Istanbul một tuần sau trận đấu cuối cùng của họ mùa này tại Serie A, đội bóng hoàn toàn khỏe mạnh và có phong độ tốt nhất. Từ giờ cho đến đó, Inter còn 4 trận đấu không đơn giản, tối Chủ nhật này với Napoli đã vô địch, nhưng họ không hề muốn làm nền cho Inter tỏa sáng; đêm 24/5 gặp Fiorentina ở chung kết Coppa Italia; tối 28/5 đá với Atalanta và tối 4/6 với Torino. Mục tiêu quan trọng: Giữ vị trí trong Top 4, đoạt Coppa Italia và đánh bại Man City ở Istanbul. Hai mục tiêu đầu hoàn toàn có thể đạt được, mục tiêu thứ 3 không hề đơn giản.

Nhưng trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, không gì là không thể… 

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm