Real Madrid: Muốn Decima, hãy quên La Liga

12/05/2014 12:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử, hiếm khi Real Madrid vô địch cả La Liga và Champions League. Bởi thế, nếu muốn nuôi mộng Decima ở mùa giải này, họ sẽ phải “buông” đấu trường nội địa.

Thật ra, Real đã từng có hai mùa giải hiếm hoi giành cú đúp vô địch La Liga và Champions League, nhưng thời điểm ấy đã diễn ra cách đây hơn 50 năm, vào các mùa giải 1956-57 và 1957-58. Mùa giải này, sau hai trận hòa liên tiếp trước Valencia và Valladolid, họ cũng gần như hết hy vọng đăng quang tại La Liga, trong khi trước mắt là trận chung kết Champions League đầu  tiên sau 12 năm chờ đợi. Thử nhìn lại kịch bản ở 3 mùa gần nhất, khi họ vô địch châu Âu:

1998: Giai đoạn cuối mùa giải, Real sa sút thảm hại ở La Liga khi thua 2 trận (trước Zaragoza trên sân nhà và Espanyol trên sân khách), hòa 1 (ở Merica) và chỉ thắng 2 (trước Oviedo, Betis , và đều trên sân nhà). Đội bóng áo trắng kết thúc mùa giải với 11 điểm ít hơn nhà vô địch Barcelona. Bù lại, họ lại đánh bại Juve 1-0 bằng bàn duy nhất của Mijatovic ở trận chung kết Championss League diễn ra vào ngày 20/05/1998.

2000: Sau khi loại Barcelona ở vòng bán kết, Real Madrid đụng một đối thủ đồng hương nữa ở chung kết, đó là Valencia. Trong tháng cuối cùng ấy, Real thi đấu khá phập  phù khi thua 2 trong số 5 trận và đều diễn ra ngay tại Bernabeu: 2-4 trước Racing Santanderr va 0-1 trước Alaves. Không những thế, họ còn bị Espapnyol loại khỏi bán kết cúp Nhà vua sau khi thua 0-1 ở lượt về (lượt đi hòa 0-0).

Tuy nhiên, ở trận chung kết Champions League, sự khác biệt là rõ ràng. Real thắng 3-0 để lần thứ 8 lên đỉnh châu Âu. Kết quả: dù xếp thứ 5 ở La Liga, nhưng Real vẫn được dự Champions League mùa sau, nhờ tư cách đương kim đương kim vô địch

2002: Trước khi tới Glasgow. Real đá khá tệ tại La Liga với khi thua 3/5 trận. Trong đó có hai thất bại cách biệt trước Real Sociedad và Deportivo (cùng 0-3) và một trước Osasuna (1-3). Trong hai trận còn lại, họ hòa Mallorca trên sân nhà, và chỉ thắng mỗi Tenerife (4-1).

Nhưng ở Champions League thì lại khác. Sau cú volley kinh điển của Zinedine Zidane, Real đánh bại Leverkusen 2-1 để lần thứ 9 lên đỉnh châu Âu.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm