Giông bão đang chờ Ten Hag và MU

04/12/2023 09:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc và đầy khó khăn, nếu HLV Erik Ten Hag không thể trục vớt con tàu MU vượt qua cơn bĩ cực, ông hiểu điều gì đang chờ mình phía trước.

1. Những phút cuối ở trận đấu với Newcastle, khi tỷ số vẫn là 0-1, MU không còn cách nào khác phải dồn lên tấn công. Ten Hag đưa ra nước cờ táo bạo, khi cắm hẳn trung vệ Maguire ở phía trên. MU chơi khởi sắc hơn một chút, họ có những cơ hội và đáng tiếc nhất chính là tình huống Antony có bóng ở vị trí trống trải trong vòng cấm. Tiếc là cú sút của anh lại đúng người của Maguire, người đang ở thế việt vị, rồi đi vào lưới. Đương nhiên, bàn thắng không được công nhận.

Đó là một tình huống thiếu may mắn. Bởi nếu Maguire không ở đó, bóng nhiều khả năng vẫn đi vào lưới và MU sẽ có bàn gỡ hòa. Nhưng không ai có thể trách trung vệ tuyển Anh trong tình huống đó. Anh đã cố né, nhưng cú sút của Antony quá bất ngờ để rồi Maguire trở thành vật cản bất đắc dĩ.

Giông bão đang chờ Ten Hag và MU - Ảnh 2.

Giông bão đang chờ Ten Hag và MU

Fan MU tiếc, nhưng không cảm thấy cay đắng. Thua 0-1 trước Newcastle là một kết quả chấp nhận được trong bối cảnh MU nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Nhưng chấn thương không giúp Ten Hag có đội hình tối ưu nhất. Ông thậm chí còn phải dùng Kobbie Mainoo, một cầu thủ mới 18 tuổi để đá ở giữa sân, vị trí gần như là quan trọng nhất của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, những Martial rồi Rashford cũng không có được phong độ cao nhất. Với quá nhiều xáo trộn, MU thua toàn tập trước một Newcastle hừng hực khí thế cũng là điều dễ hiểu.

2. Theo thống kê, cả trận đấu MU chỉ cầm bóng 42%. Có những thời điểm, có cảm giác như MU không chơi bóng. Họ co cụm, chỉ biết chống đỡ những đường lên bóng "như sóng vỡ bờ" của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Khi tuyến giữa với một Kobbie Mainoo quá non nớt, MU không tạo ra nguồn cung cấp bóng đủ lớn cho hàng công. Cả trận đấu, các tiền đạo của họ gần như không có cơ hội áp sát vòng cấm. 2 cú sút, trong đó có 1 trúng đích là một thống kê cực buồn, nhất là khi đối chiếu với 11 cú sút với 4 trúng đích của đội chủ nhà.

"Đó là một MU tệ bạc, một đội bóng thuộc tầm trung của Ngoại hạng Anh. Chúng ta không nghĩ họ lại chơi một thứ bóng đá bạc nhược đến thế. MU rõ ràng không còn là chính mình. Họ thua là xứng đáng", trích lời của Gary Neville, một cựu danh thủ của MU.

Nhiều chuyên gia khác cũng chung quan điểm với Neville. Rõ ràng ở thời điểm này, MU không có được sự hưng phấn và ổn định cần thiết. Có cảm giác như sự rời rạc trong lối chơi càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, với cường độ lớn hơn. "Đó không phải là một MU chiến thắng", tiếp lời Neville.

Nếu Newcastle sắc sảo hơn trong những đường lên bóng, chắt chiu hơn với những cơ hội, họ có thể đã ghi nhiều bàn hơn vào lưới của Onana. Nhưng "nhát kiếm" của Gordon sau pha phối hợp chồng cánh cực hay giữa Joelinton và Trippier là quá đủ để tố cáo sự kém cỏi tột cùng của Quỷ đỏ.

3. Thất bại trước Newcastle khiến MU bị đẩy xuống vị trí thứ 7. Cuộc đua tốp 4 vẫn còn rộng mở, nhưng vấn đề phong độ của MU buộc người ta phải đặt ra là liệu MU có "sống sót" tới tháng Giêng 2024. Giữa tuần này, MU sẽ tiếp Chelsea. Ngay sau đó họ gặp Bournemouth trước khi tiếp Bayern Munich trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League.

4 ngày sau đó, MU gặp Liverpool, rồi West Ham, Aston Villa và chốt lại tháng 12 giông bão bằng trận đấu với Nottingham. Quá nhiều những thách thức ở phía trước và với tình trạng phải "liệu cơm gắp mắm" qua từng trận đấu, chưa khi nào người ta thấy lo lắng cho Ten Hag như thế. BLĐ MU đã rất kiên nhẫn, nhưng nếu MU cứ sa sút như hiện tại, thật khó để HLV người Hà Lan có thể bám trụ lại. MU sẽ cần một thuyền trưởng mới để trục vớt con tàu đắm trước khi quá muộn.

T.Giáp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm