Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu quý tử với mọi người

26/12/2022 08:56 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Câu chuyện của Gigi Hương Giang đang nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi tập 3 Là Nhà lên sóng.

Nổi lên từ sau The Voice - Giọng hát Việt 2018, Gigi Hương Giang - thí sinh trong đội HLV Lam Trường được khán giả yêu mến nhờ giọng hát thực lực. Thế nhưng ít ai biết rằng đó là lần thứ 2 nữ ca sĩ quay trở lại với cuộc thi âm nhạc này. Ở The Voice 2012, Gigi Hương Giang tuy không phải là một thí sinh quá nổi bật nhưng tài năng của cô đã được chính HLV Hà Hồ để mắt đến, còn ngỏ ý giúp cô nổi tiếng. Sự lựa chọn của Gigi Hương Giang khi đó có lẽ đến giờ vẫn khiến nhiều khán giả tiếc nuối thay. Cô từ chối nhã ý của "nữ hoàng giải trí" để chạy theo tiếng gọi tình yêu. 

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu quý tử với mọi người - Ảnh 2.

Mới đây, Gigi Hương Giang bất ngờ công khai con trai tên Mận Cơm đã được 8 tuổi khi cùng quý tử xuất hiện trong tập 3 chương trình Là Nhà. Tuy đã chia tay với chồng cũ, cả hai vẫn cùng chăm sóc con trai. Cậu bé đang sống cùng gia đình mới của bố và bà nội ở Hà Nội còn nữ ca sĩ trở lại đất Sài thành để hoạt động nghệ thuật. Sống xa con đã lâu, Gigi Hương Giang dành tặng món quà bất ngờ nhưng mang nhiều ý nghĩa cho con trai: Cải tạo cho con một căn phòng mới với không gian đa chức năng, tạo điều kiện để bé học tập lẫn sáng tạo. 

Trong buổi hẹn với chúng tôi, Gigi Hương Giang đã có dịp trải lòng về con trai Mận Cơm và hành trình tìm lại con đường ca hát sau khi trải qua vô vàn khó khăn, biến cố. 


Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 1.

Gigi Hương Giang tiết lộ về khoảng thời gian từ bỏ sự nghiệp để chạy theo tình yêu

Gần đây, khán giả bất ngờ khi Gigi Hương Giang quyết định công khai con trai với công chúng. Tại sao là thời điểm này?

Bé Mận Cơm năm nay 8 tuổi, đang học lớp 3. Chưa bao giờ tôi có ý định giấu Mận Cơm cả. Nhưng ở thời điểm này mọi người đã biết tôi nhiều hơn. Tôi cũng trải qua khoảng thời gian 6 năm để định hướng lại cuộc sống, để tinh thần mình tốt hơn, để khi nhắc về chuyện cũ mình thấy ổn hơn. Bây giờ tôi đã cảm thấy cuộc sống mình ổn định nên mới có thể tự tin kể về con trai, để chia sẻ với mọi người cuộc sống của mình, để giải thích cho mọi người biết vì sao suốt từ 2012 đến giờ, tôi mới bắt đầu tập trung cho sự nghiệp.

Tôi có những lý do cá nhân, 1 phần muốn bảo vệ hình ảnh của mình, muốn bé mãi mãi là con của mẹ Giang chứ không phải con của Gigi. Là một người mẹ, tôi chỉ muốn giữ cho con có không gian riêng. Vì thế nên, vô tình gần đây có chương trình Là Nhà, tôi tham gia và được kể câu chuyện của mình cho mọi người, xây nhà, phòng cho Mận Cơm. Có lẽ dịp nào đấy rất tình cờ thôi, tự nhiên đến lúc mình được nói đến điều đó thì mình nói thôi.

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu quý tử với mọi người - Ảnh 5.

Hẳn là quyết định giới thiệu con đến mọi người cũng khá khó khăn đúng không vì dù gì cũng sẽ thay đổi cuộc sống em bé một chút nào đó?

Quyết định này của tôi thật sự cũng khá đắn đo vì tôi trông có vẻ như người hướng ngoại nhưng mình lại không thích công khai chuyện gia đình, con cái. Tôi chỉ muốn khán giả quan tâm đến âm nhạc của mình thôi. Đây là lần đầu tiên tôi sẵn sàng giới thiệu Mận Cơm đến với mọi người, cũng tự hào vì mình đã là 1 người mẹ. 8 năm là khoảng thời gian dài, tôi không dám nhắc về con nhiều, không muốn mọi người nghĩ đấy là lý do để bản thân mình dừng lại hay đi tiếp, không muốn cho mọi người phải so sánh quá nhiều về quá khứ hay tương lai, tôi chỉ muốn tập trung cho hiện tại.

Từ ngày Mận Cơm vào cấp 1, tôi chưa bao giờ ở gần con để cùng con làm tất cả mọi việc. Tôi không muốn mình là 1 người mẹ ở xa con, chưa lo cho con được điều gì lại kể về con quá nhiều. Đó là một điều gì đó nhạy cảm đối với bản thân mình. Tôi chỉ muốn mình là một người bạn của con, quan tâm con từ xa và có khoảng thời gian dành cho con vừa đủ để có thể kể về bé.

Trước đây, mình gần con nhưng tâm hồn mình ở chỗ khác. Khi xa con, tôi lại thấy nhớ. Lựa chọn vào Sài Gòn sinh sống, tôi muốn ổn định tinh thần tốt, mới có thể dành cho con không gian sống, cuộc sống phù hợp. Nếu giữ tinh thần thoải mái, tôi mới có thể nói chuyện với con một cách trọn vẹn nhất. Tôi bây giờ đã làm được điều đó và cảm thấy rất vui vì Mận Cơm không chỉ là một cậu con trai mà còn là 1 người bạn của tôi nữa.

Nhìn những trường hợp trong showbiz Việt thời gian gần đây, không ít nghệ sĩ nữ gặp trục trặc trong hôn nhân, gồng mình để có quyền nuôi con bởi đó là bản năng của một người mẹ. Quyết định phải rời xa con rất khó khăn đối với Gigi đúng không?

Tôi lúc đấy đã từng nghĩ sẽ từ bỏ sân khấu rồi, mình chọn cuộc sống là người phụ nữ của gia đình. Và khi có bé Mận Cơm rồi, Mận Cơm lại khơi lại rất nhiều thứ trong âm nhạc của tôi. Hằng ngày mình không được đi diễn nhưng mình hát cho con nghe, cho con xem những thứ liên quan đến âm nhạc, mình hạnh phúc khi bế con đi xem show chị Hà. Mình rất nhớ sân khấu.

Tôi và bố Mận Cơm hiện tại vẫn là bạn, đồng quan điểm nuôi dạy con. Mận Cơm đang sống trong gia đình hạnh phúc với bố, với vợ của bố, bà nội và em gái. Bé được mọi người rất yêu thương. Khi để Mận Cơm ngoài kia, tôi cảm thấy rất yên tâm khi sự rời xa này giúp cho chính bố Mận Cơm cũng trưởng thành hơn, cho Mận Cơm và cả mình đều mạnh mẽ hơn.

Nhiều hôm tôi nhớ con khóc nhưng không dám gọi điện, không dám nghĩ đến nhiều vì mình cần tập trung vào việc khác. Tôi không dám tủi thân vì tủi thân sẽ làm mình chùn bước. Chỉ có thể đi tiếp thôi và tôi biết cất nỗi nhớ sang một bên. Đó là quyết định khó khăn nhưng tôi nghĩ đó là điều đúng đắn. Tôi cảm thấy rất vui vì mọi thứ đều đã trở nên văn minh hơn, mọi người đã nhìn nhau với tình cảm tôn trọng, chân thành.

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 2.

Thời điểm Gigi từ bỏ sự nghiệp, chạy theo tiếng gọi con tim hẳn sẽ có nhiều người thân phản đối?

Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ ở xa nhau từ nhỏ nên khao khát của mình về gia đình rất lớn, đủ để mình sẵn sàng chọn tình yêu trước chứ không phải sự nghiệp trước. Nhưng rồi mình nhận ra là mình có thể yêu bất kỳ điều gì nhưng phải yêu bản thân đầu tiên. Tương lai của mình, tất cả mọi thứ là của mình, mình không thể vì 1 điều gì đấy mà quên đi bản thân, đam mê, sở thích từ nhỏ đến lớn. Trong cuộc đời, tôi nghĩ mình nên yêu 1 lần như thế để có nhiều câu chuyện kể hơn sau này (cười).

Việc sống theo cảm xúc cũng khá mệt mỏi đúng không?

Đến giờ tôi vẫn chọn sống theo cảm xúc. Tôi nghĩ nếu một ngày nào đấy, mình cứ lý trí quá, sẽ không còn cảm xúc bên trong nữa thì liệu mình có thể viết được nhạc, hát được nữa hay không?

Tôi theo nghệ thuật từ bé, đi diễn từ lúc năm 5 tuổi. Với tôi, đơn giản là mình chỉ muốn được hát thôi chứ không phải để trở thành người nổi tiếng. Tôi yêu âm nhạc, nghệ thuật nhưng khi cuộc sống không cho tôi được hát hằng ngày, được làm những điều mình thích hằng ngày, điều đó đã khiến mình trở thành một con người khác vì đánh mất bản thân. Khi đó, tôi mới nhận ra việc sống theo cảm xúc sẽ có những bài học rất lớn. Nhưng việc "trả giá" đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xứng đáng. Tôi vẫn muốn được sống như thế, tôi không hối hận vì bất cứ điều gì từng xảy ra trong cuộc đời mình cả.

Nói thật nhé, tôi cũng không có nhiều ký ức về Gigi ở The Voice năm đầu tiên. Tôi nhớ bạn ở team Lam Trường sau này hơn. Vậy phải chăng việc không quá nổi bật, không thu hút được nhiều sự chú ý cũng phần nào khiến bạn lung lay về nghề mà chọn tình yêu?

Năm đấy tôi không phải là 1 thí sinh nổi bật nhưng cũng là 1 trong 2 người duy nhất được chị Hà Hồ giữ lại. Có thể chị nhìn thấy con đường của tôi mà bản thân mình không thấy. Chị bảo: "Cứ ở lại chị sẽ cho đi học, chị sẽ lo hết tất cả mọi thứ, không phải lo bất cứ điều gì trong cuộc sống cả", nhưng tôi lại chọn đi về vì lúc đấy đang có tình yêu. Hơn nữa, bản thân mình cũng muốn có gia đình, muốn có cảm giác ăn cơm cùng người nhà.

Đến bây giờ, tôi nghĩ bản thân vẫn là 1 người biết đủ. Mình sẽ luôn cố gắng làm thế nào để mỗi ngày tốt hơn chứ không quá tham vọng hay cần điều gì cao sang. Những thứ đó tôi chưa nghĩ đến bao giờ.

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 3.

Nhưng bạn cũng đã làm cho chị Hà buồn, thất vọng đấy chứ?

Chị Hà chửi có, mắng có, mỗi lần gặp sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện đấy. Có khoảng thời gian chị Hà không muốn nói chuyện với tôi nữa vì nhìn thấy mình cứ mãi ở đâu bên dưới, mình tự đưa mình xuống dưới đáy. Chị muốn đưa mình lên cũng khó vì bản thân tôi không muốn việc đấy, tôi cứ loay hoay mãi.

Khi có Mận Cơm rồi, tôi soi gương tự hỏi bản thân liệu đã làm được gì để làm gương cho chính con mình hay chưa? Chưa! Liệu cuộc sống này có là cuộc sống mình mong muốn hay không? Không! Nếu mình không hạnh phúc thì mình có dành đủ tình yêu thương cho con mình không? Không! Có quá nhiều câu hỏi lúc đấy để mình đưa ra quyết định vào Sài Gòn.

Gigi có tiết lộ rằng bé Mận Cơm từng bật dậy nửa đêm vì sợ mẹ đi mất. Cậu bé có giận mẹ hay thắc mắc nhiều về sự vắng mặt thường xuyên của Gigi không?

Mận Cơm không giận tôi bao giờ cả nhưng vì Mận Cơm hiểu chuyện quá nên mới khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Nhiều khi tôi không nghĩ được như con trai, thằng bé nghĩ đơn giản lắm. Như lúc Mận Cơm có em gái, thấy vợ của bố chăm con, con hay hỏi tôi là: "Hồi bé mẹ cũng chăm con như thế đúng không?" hay "Mẹ ơi hồi bé cả nhà mình cũng như thế đúng không?". Mận Cơm rất yêu thương em bé, rất quý cô, gia đình cũng đang rất hạnh phúc nhưng bản thân tôi luôn muốn làm thế nào để con hiểu mình sẽ luôn ở đấy, không rời đi đâu cả. Mận Cơm lúc nào cũng ngủ mơ rồi sợ tôi đi bất chợt. Thật ra tôi chưa bao giờ làm thế cả chỉ là 1 nỗi sợ của con thôi. Tôi hiểu giấc mơ đấy, giấc mơ mỗi người cũng chính là nỗi sợ bên trong thôi.

Là Nhà đến rất đúng lúc. Khi ekip trao trả căn phòng lại với không gian mới, Mận Cơm đã bắt đầu ngủ một mình - điều mà từ trước đến nay thằng bé chưa từng trải qua. Từ xưa, tôi có hứa với Mận Cơm rằng: "Mẹ sẽ làm cho con 1 căn phòng mà con sẽ thấy lúc nào cũng có mẹ ở đấy, lúc đấy mẹ sẽ nhờ các bạn đồ vật bảo vệ con. Con hãy thử nói chuyện với đồ vật xem sao". Tôi nói thế để con thấy dễ chịu hơn so với việc cảm giác đó là những vật vô tri vô giác hay nỗi sợ về thế lực vô hình nào đấy. Tôi thấy hạnh phúc vì Mận Cơm đã có không gian riêng của chính mình để được phát triển hơn.

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 4.

Thời điểm không hoạt động nghệ thuật, bạn làm gì để sống?

Khoảng thời gian khi Gigi bắt đầu độc thân lại, mọi thứ rất khó khăn. Không có gì trong tay cả, làm ăn buôn bán cũng thua lỗ, nợ rất nhiều. Khoảng thời gian đấy, Gigi từng nghĩ: "Trời ơi, Giang ơi, sao cuộc sống mày lại thế này?".

Sau đấy, tôi quyết định thay đổi tất cả mọi thứ từ thói quen, kỷ luật, bắt đầu đi xin việc vào làm tại một ngân hàng. Đến ngân hàng đi làm 2 tháng đầu thử việc, tôi phải nhặt từng đồng một để đi xe bus. Có những hôm ngủ không ăn trưa, vì trong người không có một đồng nào hết. Nhưng tôi là người may mắn luôn gặp người tốt. Có 1 anh trưởng team, có lẽ anh ấy tinh tế nhận ra nên bảo: "Tháng này bao Hương Giang ăn trưa 1 tháng nhé". Tôi cũng không dám ốm vì nếu ốm đi viện lấy tiền đâu mà đi. Mọi người nói chuyện gì tôi cũng học theo, ghi nhớ để mình có kỹ năng sống, làm lại với 2 bàn tay trắng. Tháng lương đầu tiên 8 triệu. Vừa làm vừa trả nợ, ổn định 1 phần nào đấy rồi mới có thể quay lại Sài Gòn tìm lại sự tự tin cho chính mình.

Tôi chỉ muốn nói với mọi người đừng bao giờ ngừng cố gắng cả bởi vì mọi chuyện dù có dẫn bạn đi đến đâu, đánh bạn cho bạn gục tiếp hay không thì mọi kết quả đổi lại sẽ xứng đáng. Ngay cả trong tình yêu, cũng hãy cố gắng yêu một cách trọn vẹn nhất.

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 5.

Gigi bắt đầu lại mọi thứ như thế nào khi không có gì trong tay?

Thời gian mới quay trở lại, tôi có một ca khúc cover được top 1 trending. Nhờ đó, mọi người mới mời tôi đi hát lại. Cát xê lúc đấy vừa đủ 1 tháng tiền nhà, cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi vẫn kiên trì. Những người bạn là chủ các phòng trà đã tạo cơ hội giúp tôi đi hát, diễn hỗ trợ, rồi cố gắng cho mình gặp nhiều người. Sau này, khi không có đủ tiền mua ca khúc mới, tôi lại phát hiện bản thân biết viết nhạc.

Phải nói tôi cũng có một chút may mắn, một sự sắp xếp trùng hợp khiến mình tin vào phép màu. Tôi thuê 1 căn nhà ở quận 1, dưới căn nhà lại có một bé học Nhạc viện dùng piano. Sau khi làm quen và được em ấy đồng ý cho mượn đàn, tôi bắt đầu đệm những nốt nhạc một cách bản năng rồi viết ra dòng cảm xúc của mình. Tôi viết đến đâu khóc đến đấy. Khi đó, tôi mới hiểu được rằng âm nhạc có thể giúp mình chữa lành, và còn kiếm tiền nữa.

Vừa đi hát vừa viết nhạc, vừa bán cho các bên phát hành, cứ thế khoảng được 1 năm. Đến cuối 2019, tôi gặp những người anh em trong công ty của mình. Từ đó, tôi đã xác định được mọi thứ cần làm: mình viết nhạc và âm nhạc sẽ là thứ giúp mình quay trở lại.

Một người lạc quan như Gigi có bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn không?

Tôi cô đơn. Tôi nghĩ rằng càng lớn chúng ta sẽ càng cô đơn nhưng làm thế nào để sự cô đơn ấy hạnh phúc, dẫn đến nhiều niềm vui. Có thể hôm nay tôi gặp gỡ nhiều người nhưng nhiều lúc mình chỉ muốn ở một mình và mình cảm thấy thoải mái với điều đó. Đấy là hạnh phúc của sự cô đơn. Tôi thấy những lúc thế tôi viết được rất nhiều nhạc.

Được biết, bạn còn từng có nhiều hành động dại dột vì bi lụy. Đến hiện tại, tình yêu có còn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Gigi Hương Giang? Nếu phải chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu, bạn vẫn chọn tình yêu chứ?

Tôi thật sự sẽ không chọn nữa. Tại sao lại phải chọn? Đến giờ, tình yêu vẫn là lựa chọn với tôi nhưng không phải dành cho 1 người nữa mà tình yêu bây giờ lớn hơn rất nhiều: Cho bản thân, cho mọi người xung quanh, cho mọi điều tốt đẹp. Ai trong cuộc sống này cũng cần có tình yêu. Cuộc đời này sinh ra để chúng mình yêu nhau nên tôi vẫn lựa chọn tình yêu, chỉ là tôi sẽ không tách công việc, tình yêu hay là cuộc sống ra nữa mà mình gói trọn nó trong 1 từ thôi đó là "sống". Tôi sẽ sống để yêu thương. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui hơn, nhẹ nhàng hơn vì mình có thể yêu cả những thứ mình ghét, yêu những điều mình từng không thích, yêu cả quá khứ của mình, những lúc mình tệ. Nếu tôi không chọn tình yêu để tiếp tục trong cuộc sống này thì có lẽ tôi cũng không bao dung với chính mình, cũng không cho mình cơ hội để quay trở lại thế này.

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 6.

Gigi Hương Giang chia sẻ về con trai Mận Cơm

Khi có em bé, tại sao bạn lại chọn cái tên Mận Cơm?

Hồi mang thai tôi rất thích ăn mận cơm và tôi thấy cái tên này rất đáng yêu. Khi sinh ra, không biết do tên hay gì mà lúc nào trông thằng bé cũng như một quả mận thật. Kiểu như lúc nào cũng khiến người ta thấy yêu yêu. Nhưng một điều thú vị là đến giờ Mận Cơm cũng chưa từng ăn 1 quả mận cơm nào cả (cười).

Trong chương trình tôi thấy Mận Cơm rất tình cảm, bé lúc nào cũng tươi tắn và trong sáng. Có vẻ bé có được tính lạc quan, đầy năng lượng của Gigi?

Cũng có ảnh hưởng đấy. Khi Mận Cơm nói chuyện với mọi người sẽ khác cách bé nói chuyện với tôi. Tôi là 1 người bay bổng, mộng mơ, chỉ có Mận Cơm mới có thể đáp ứng tất cả câu chuyện đấy của mình. Ví dụ, khi đi trên đường, tôi sẽ nói chuyện với Mận Cơm về mây trời. Mận Cơm cũng là người có thể sẵn sàng đặt ra nhiều câu hỏi như: "Mẹ ơi mây nhìn mẹ kìa", "Mẹ ơi hôm nay mây có khóc không mẹ?",... (cười).

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 7.

Tôi nghe bạn từng chia sẻ Mận Cơm hay chui vào tủ gọi điện cho bạn?

Hồi nhỏ, tôi hay ở nhà một mình, hay nói chuyện với gương, hay trốn 1 góc nhưng mình thích điều đấy. Còn đối với Mận Cơm, đến giờ tôi đã làm con 1 hộc tủ rồi, vẫn cho con 1 khoảng không gian có ánh sáng như thế.

Có thể với mọi người tôi sẽ nói: "Thôi cố gắng lên" nhưng còn riêng với con trai thì tôi không nói thế mà sẽ chỉ con có gì thú vị, có thể hỏi thăm: "Vì sao con vào tủ? Kể cho mẹ nghe". Tôi muốn Mận Cơm tự trải nghiệm, tự lớn, tự hiểu. Tôi chỉ là người đồng hành với Mận Cơm thôi, là người may mắn giúp Mận Cơm đến với cuộc đời qua cơ thể này. Tôi sẽ không có áp lực kỳ vọng gì về con trai mình rằng lớn lên con phải thành người này, người kia mà tôi tin con sẽ có những bước đi, những sự chọn lựa xứng đáng. Mình cứ quan sát thôi sẽ bớt nặng lòng hơn. Cuộc đời là của mỗi người, con mình cũng vậy. Nếu lo quá thì tôi sẽ không sống cuộc đời của mình nữa đâu.

2 mẹ con có cuộc trò chuyện nào thuyết phục bé lên TV không?

Không, Mận Cơm là 1 người thích được chia sẻ, thích được mọi người quan tâm. "Boy Sư Tử" mà (cười). Mận Cơm rất thích hợp để làm người của công chúng vì cậu bé ngoại giao rất tốt, rất thích nói chuyện.

Nếu đặt ống kính máy quay ở đây thì người làm tốt hơn sẽ là Mận Cơm. Bé rất thoải mái khi thấy mọi người quay phim. Đôi lúc test micro, con hay hỏi tôi: "Nói thế này mọi người có nghe thấy không mẹ?", mình bảo là: "Mọi người tắt tiếng rồi cứ nói đi" nhưng thật ra mọi người chưa tắt tiếng (cười lớn). Mận Cơm rất đề phòng, khi có máy quay bé sẽ là người rất hoàn hảo nhưng khi tắt máy quay đi sẽ bộc lộ những nét nũng nịu của mình.

Dường như Mận Cơm cũng khá thích ca hát Gigi nhỉ?

Mận Cơm rất thích hát, bé hát nhiều lắm nhưng lớn lên đỡ hát hơn rồi. Ước mơ của mẹ là bài hát mà Mận Cơm yêu thích, con trai trước đó cũng đã nói với tôi rằng sẽ học bài này để hát cho mẹ nghe. Khi Là Nhà đề xuất bài hát đó cho 2 mẹ con, đúng ngay ca khúc Mận Cơm thích nên con làm rất tốt.

Gigi có ý định tặng món quà này cho con từ khi nào?

Trước đây, tôi nghĩ đơn giản nhà là 1 nơi để về, có ba mẹ, có bữa cơm, kỷ niệm gia đình. Nhưng sau khi quay xong Là Nhà rồi mình mới hiểu vì sao tên gọi chương trình lại như thế. Tôi nhận ra nhà có thể như một người mẹ cũng như một người cha, là thứ khiến mình có thể yên tâm ở cạnh.

Vì tôi không hiện diện ở cạnh con hằng ngày nên món quà này không chỉ ý nghĩa với Mận Cơm mà còn ý nghĩa với tôi khi giúp mình tạo được dấu ấn nào đấy với con trai của mình. Nếu tôi không quay trở lại con đường đi hát, có lẽ sẽ không thể nào có cơ hội tham gia chương trình này đâu. Món quà giúp con mình có không gian sống riêng, ngủ ngon hơn, tin vào "nhà" hơn. Tôi cũng là nhà của Mận Cơm, lúc nào cũng bên cạnh Mận Cơm, trong mỗi giấc ngủ của Mận Cơm đều có tôi ở đấy, cảm ơn chương trình rất nhiều!

Gigi Hương Giang: Ly hôn, phải sống xa con từ năm con 4 tuổi và lần đầu tiên sẵn sàng giới thiệu con với mọi người - Ảnh 8.

200 triệu đồng đối với Gigi hiện tại là con số như thế nào?

Vẫn rất lớn. Tôi giàu về tinh thần nhưng nghèo về vật chất. Sau biến cố liên quan đến tiền, thì bao nhiêu tiền đối với tôi cũng quý, cũng lớn. Nếu không có bài học đấy, tôi sẽ không biết trân trọng mọi thứ thế này. Gigi vẫn vui vì mọi thứ xảy ra khiến mình tỉnh táo, trân trọng cuộc sống, yêu thương mọi thứ hơn. Tôi có con trai bên cạnh, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ để quay trở lại cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Trong ban bình luận, Kiên Hoàng cho rằng concept căn phòng chỉ phù hợp trong thời gian ngắn thôi, trẻ con lớn nhanh và cả thèm chóng chán. Bạn đã nghĩ tới phương án này chưa?

Câu hỏi này có nhiều người đã đặt ra khi tôi quay chương trình. Căn nhà nào của chúng ta cũng thế, không có căn nhà nào giữ mãi khi mình lớn cả. Trong vòng ít nhất 5 năm tới, concept này tôi thấy vẫn ổn. Quan trọng là Mận Cơm rất thích không gian ấy vì được sống trong thế giới riêng. Như chúng ta vậy, lớn lên rồi vẫn thích đọc Doraemon chẳng hạn. Sau này lớn lên chỉ chỉnh sửa lại một chút thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Gigi Hương Giang!

Quang - Phương Ngân | Ảnh: Viết Thanh | Clip: Kinglive | Thiết kế: Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm