Chiến thắng trước Chile chỉ ra nhiều hạn chế của Brazil

29/06/2014 15:53 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Khi sự hân hoan sau chiến thắng trước Chile trôi qua, người Brazil nên cảm thấy rùng mình. Họ suýt chút nữa đã hứng chịu một thảm kịch ngay trên sân nhà, ở vòng 1/8.

Chiến thắng trên loạt đá luân lưu trước Chile đã bộc lộ những điểm yếu của Brazil, nhưng nó cũng cho thấy một trái tim dũng cảm của họ. Câu hỏi đặt ra là điểm mạnh đó có đủ để giúp họ vượt qua những điểm yếu rõ ràng đang tồn tại nơi đội bóng của Felipe Scolari.

Brazil là ứng viên số 1 cho chức vô địch nhưng họ lại phải nhờ tới sự tỏa sáng của một thủ môn đã lớn tuổi và đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp để không bị rơi vào bi kịch, đó là bị loại ngay từ vòng 1/8. Nếu không có sự xuất sắc của Cesar, hệ quả với Brazil, không chỉ trong phạm vi bóng đá, là khôn lường: sự giận dữ từ người hâm mộ, thậm chí là bạo loạn, bởi họ không thể vô địch thế giới dù đã đổ ra cả tỷ USD cho mục tiêu đó.

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi người đầu tiên chúc mừng thầy trò Scolari là Tổng thống Dilma Rousseff. “Cảm ơn, các cầu thủ của chúng ta”, bà viết trên Twitter.


Brazil thắng nhưng chưa thuyết phục

Nhưng khoan nói tới những điều to tát, nếu chỉ xét về chuyên môn, màn trình diễn của Brazil trước Chile là đáng báo động. Neymar bị vô hiệu hóa, hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, Brazil đã không thể làm gì trước một Chile quả cảm và kiên cường. Nếu cú sút của Pinilla ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai không đập trúng xà ngang của Cesar, Brazil đã phải ôm hận.

Một điểm yếu khác dễ nhận thấy của Brazil: họ thiếu một trung phong có khả năng quyết định trận đấu. Fred như thường lệ vẫn thiếu hiệu quả và bỏ qua những cơ hội ngon ăn nhất. Chân sút này tỏ ra chậm chạp và không theo kịp những pha phối hợp tốc độ nhanh do Neymar khởi xướng. Sau 64 phút, Scolari đã mất kiên nhẫn với Fred và ông thử vận may với Jo. Tuy nhiên, rõ ràng cựu tiền đạo của Man City không phải là câu trả lời cho bài toán trung phong của Brazil.

Điều tích cực duy nhất mà Brazil thu được sau trận đấu với Chile có lẽ là sự chắc chắn của hàng thủ. Cặp trung vệ Thiago Silva và David Luiz vừa trải qua trận thứ 17 bất bại khi họ đá cặp cùng nhau dưới thời Scolari. Sự xuất sắc của họ càng chứng tỏ một xu hướng rằng Brazil đang sản sinh ra những hậu vệ giỏi hơn là những tiền đạo giỏi.

Xu hướng này khác hẳn so với quá khứ của bóng đá Brazil. Zozimo là một ví dụ. Ông là lá chắn thép giúp Brazil vô địch thế giới năm 1962 nhưng tiểu sử của Zozimo chỉ có vỏn vẹn 127 từ trên Wikipedia, so với 6000 từ của Pele.

Brazil đã phải rất chật vật để vượt qua Chile nhưng chiến thắng này cũng cho thấy các học trò của Scolari có một ý chí và tinh thần sắt đá như thế nào. Họ đã vượt qua mọi sức ép để tránh khỏi thảm kịch năm 1990 (bị loại ngay từ vòng 2), mà tiêu biểu là hình ảnh của Neymar. Siêu sao của Barca đã có một trận đấu mờ nhạt khi gánh chịu quá nhiều sức ép, nhưng khi bước lên chấm luân lưu ở loạt đá quyết định, chân sút này vẫn bình tĩnh thực hiện thành công. ''Neymar, Neymar, Neymar'', gần 60.000 CĐV Brazil đã gào lên như vậy sau khi chứng kiến đứa con cưng của họ hạ gục Bravo. Gonzalo Jara của Chile sau đó đá hỏng và người Brazil bắt đầu mở hội.

“Mọi người đang đòi hỏi rất nhiều từ chúng tôi bởi chúng tôi nói rằng Brazil sẽ vô địch. Nếu bạn hứa hẹn một điều gì đó, bạn phải hoàn thành. Đó là những gì chúng tôi đang làm”, Scolari nhấn mạnh.

V.M
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm