Xem 'Những ngày không quên' phiên bản của 'Về nhà đi con'... mùa Covid-19

14/04/2020 07:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Kết nối, viết tiếp câu chuyện phim của Về nhà đi conCô gái nhà người ta, bộ phim Những ngày không quên đã tái hiện đời sống người dân ở thành thị và nông thôn Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

'Những ngày không quên': Khoa - Uyên làm đám cưới bất chấp COVID-19

'Những ngày không quên': Khoa - Uyên làm đám cưới bất chấp COVID-19

Những ngày không quên tập 5: Ông Bá nhất quyết tổ chức đám cưới cho Khoa (Đình Tú) và Uyên (Phương Oanh) bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đây cũng là lần đầu tiên Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện một bộ phim “phản ứng nhanh” để chuyển tải những vấn đề nóng hổi mà cả xã hội đang quan tâm.

Tuyên truyền, gần gũi, hài hước

Chuyện phim xoay quanh những biến đổi của cuộc sống gia đình ông Sơn và làng Yên khi dịch Covid-19 xuất hiện: Huệ phải đóng cửa quán trà, Quốc ở tuyến đầu chống dịch, Vũ mắc kẹt khi đi công tác ở nước ngoài, Dương phải nghỉ học, Khoa và Uyên chuẩn bị làm đám cưới…

Mở đầu phim, “cuộc chiến” chống Covid-19 đang ở giai đoạn đầu, đang có những dấu hiệu tích cực và chưa có ca nhiễm. Nhân lúc rảnh rỗi, gia đình ông Sơn về quê tại làng Yên ăn giỗ, đồng thời bàn chuyện đám cưới Uyên và Khoa. Nhưng, họ chưa kịp trở lại thành phố thì bỗng nhiên có người nhiễm bệnh đi qua khiến cả làng Yên phải cách ly.

Thông qua câu chuyện của gia đình ông Sơn và làng Yên, phim tái hiện cuộc sống nhiều xáo trộn của người dân trong việc phòng chống dịch Covid-19. Trên thành phố, thông tin phát hiện thêm ca lây nhiễm mới khiến người dân hoang mang, đổ xô đi mua thực phẩm về tích trữ. Cô Xuyến - hàng xóm nhà ông Sơn - lợi dụng cơ hội này để tăng giá bán, đồng thời đăng tin giả trên Facebook để “câu like”. Tại làng Yên, ông Bá - trưởng thôn liên tục lên loa phát thanh tuyên truyền những biện pháp phòng chống dịch…

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim

Những tập đầu, phim giữ được không khí quen thuộc, gần gũi của Về nhà đi conCô gái nhà người ta, một phần vì khán giả không mất nhiều thời gian để làm quen với các nhân vật trong phim. Bữa ăn vui vẻ, ấm áp của gia đình ông Sơn, sự tiến triển tình cảm của các cặp đôi Vũ - Thư, Uyên - Khoa, Bảo - Dương… trong Những ngày không quên cũng giống như món quà tặng cho khán giả đã từng yêu mến 2 bộ phim trước đó.

Mặc dù vậy, người xem cũng dễ nhận ra nội dung những tập đầu Những ngày không quên còn nhẹ nhàng, thiếu kịch tính và lôi cuốn. Vì quá tập trung vào việc tuyên truyền, gửi những thông điệp phòng chống dịch Covid-19 nên một số cảnh phim còn có phần gượng gạo. Đơn cử là những cảnh phim có sự xuất hiện của cô Xuyến với đủ những thói xấu và hành động hơi thái quá.

Chú thích ảnh

Không quên “Những ngày không quên”

Những ngày không quên là một trong những bộ phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu nhất từ trước tới nay của VFC. Đó là những gương mặt quen thuộc, được nhiều người yêu mến trong phim Về nhà đi conCô gái nhà người ta như: NSND Trung Anh, NSND Hoàng Dũng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Tiến Quang, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Tuấn Tú, Quốc Trường, Phương Oanh, Đình Tú, Việt Bắc, Hương Giang… và một số diễn viên khách mời như: Hồng Đăng, Hồng Diễm, Thanh Hương… Dàn diễn viên tài năng dường như không gặp khó khăn gì trong việc kết hợp ăn ý với nhau trong một bộ phim mới.

Tham gia một bộ phim có ý nghĩa đặc biệt như Những ngày không quên, diễn viên Thanh Hương kể: “Khá bất ngờ khi tôi nhận được điện thoại từ nhà sản xuất thông báo về bộ phim này. Lúc đầu tôi rất tò mò về vai diễn của mình bởi tôi không đóng hai phim trước đó. Sau được biết là tuyến nhân vật mới, tôi đã vui vẻ nhận lời”.

Chú thích ảnh

“Về diễn biễn, tôi chỉ có thể hé lộ với khán giả rằng, sắp tới phim sẽ có nhiều điều hấp dẫn hơn, vui hơn. Nhân vật Vy tôi đảm nhiệm có liên quan trực tiếp tới cặp đôi Quốc - Huệ, có thể sẽ làm xáo trộn cuộc sống của họ và cả gia đình” - chị kể thêm.

Còn diễn viên Việt Bắc cũng chung cảm xúc vui mừng khi được quay trở lại với đoàn phim Cô gái nhà người ta: “Vui vì tôi lại được tiếp tục làm việc với đạo diễn Trịnh Lê Phong và ê-kíp VFC. Khi Cô gái nhà người ta kết thúc, nhiều khán giả nói hụt hẫng vì phim hết nhanh quá, giờ Cân lại được xuất hiện để phục vụ công chúng trong một bộ phim vừa quen thuộc, vừa mới mẻ”.

Đặc biệt, Những ngày không quên được thực hiện ở thời điểm cả nước đang trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, bởi vậy các diễn viên cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

“Xác định quay phim thời điểm này khá nguy hiểm này, mỗi thành viên trong đoàn đều phải tự có ý thức giữ gìn cho bản thân và cộng đồng” - Thanh Hương chia sẻ - “Chúng tôi thực hiện nghiêm túc những quy định của Chính phủ như: Tự cách ly, đeo khẩu trang cả khi bàn kịch bản, giữ đúng khoảng cách, đoàn phim không tập trung quá nhiều diễn viên như trước và có những lúc tôi quay xong sẽ lên ô tô ngồi luôn…”.

“Quay phim trong giai đoạn này, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sự hạn chế về bối cảnh, nhân sự khiến nhiều ý tưởng, nhiều cảnh quay không như ý. Dù vậy, mỗi cá nhân luôn có ý thức giữ gìn cho bản thân để không ảnh hưởng tới gia đình và những người xung quanh” - Việt Bắc chia sẻ thêm.

Những ngày không quên mới phát sóng được những tập đầu, khán giả đang chờ đợi những tình tiết mới của phim sẽ kịch tính, hấp dẫn hơn. Dù vậy, tới thời điểm này có thể khẳng định, sản phẩm truyền hình “phản ứng nhanh” của VFC đã tạo ra sức hút nhất định chung tay cùng cộng đồng trong mùa dịch Covid-19.

Bộ phim (dự kiến 40 tập) được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Danh Dũng (phim Về nhà đi con) và Trịnh Lê Phong (phim Cô gái nhà người ta) phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Tối nay, 14/4 sẽ phát sóng tập 7.

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm