Tạm biệt 'Vincenzo': Fan Việt 'phát cuồng' vì nụ hôn của Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin

03/05/2021 11:26 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Khán giả bày tỏ cảm xúc sau khi xem kết phim Vincenzo, ấn tượng nhất là nụ hôn của Song Joong Ki vai Vincenzo và Jeon Yeo Bin vai Hong Cha Young.

Kết phim 'Vincenzo' hợp lý nhưng vẫn còn nhiều nuối tiếc

Kết phim 'Vincenzo' hợp lý nhưng vẫn còn nhiều nuối tiếc

Vincenzo (Song Joong Ki) và Jang Jun Woo (Taecyeon của 2PM) có trận đối đầu khốc liệt trong tập cuối phim Vincenzo. Jang Jun Woo phải trả giá song tập cuối bộ phim còn nhiều điều khiến khán giả nuối tiếc. 

Sau khi Choi Myung Hee (Kim Yeo Jin) và Jang Jun Woo (Taecyeon của 2PM) phải trả giá, Vincenzo (Song Joong Ki) có 30 phút để đi khỏi Hàn Quốc trong tập 20 - tập cuối Vincenzo.

Khi Vincenzo chuẩn bị rời đi, Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin) đến khi cô còn mặc bộ quần áo bệnh viện vì vết thương vẫn chưa lành. Cặp đôi ôm nhau và nói lời tạm biệt. 

Một tháng trôi qua, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng họ vẫn đang tìm kiếm Vincenzo. Hong Cha Young và gia đình Cassano - những cư dân của Geumga Plaza vẫn tiếp tục đấu tranh đòi công lý.

Chú thích ảnh

Cha Young gặp lại Vincenzo trong sự kiện Lễ kỷ niệm mối quan hệ ngoại giao của Hàn Quốc và Ý. Vincenzo nói rằng anh ta đã lẻn vào phái đoàn Ý nhưng sẽ phải rời đi vào ngày hôm sau.

Vincenzo mời Cha Young tới hòn đảo của mình tại Ý. Cha Young hỏi: "Là hòn đảo trên tấm bưu thiếp?". Vincenzo bảo, nó ở gần Malta. Anh tiết lộ rằng, hòn đảo ở Malta có nhiều thứ: nơi ẩn náu cho những người thân yêu và là nơi chữa lành.

Vincenzo cảm ơn Cha Young vì đã giấu số vàng ở nhà cô. Cả hai đều nói họ đã nhớ nhau nhiều như thế nào, sau đó Vincenzo hôn Cha Young để chứng minh điều đó. Một lần nữa, họ nói lời tạm biệt nhau...

"Hai ngày trước, tôi đã sử dùng ba thành viên gia tộc Luciano để bón phân cho vườn nho và tiếp quản các đồn điền ô liu ở Malta. Tôi vẫn là một kẻ ác và không quan tâm đến chính nghĩa. 

Chính nghĩa rất yếu đuối và trống rỗng. Người ta không thể chiến thắng bất kỳ kẻ ác nào chỉ với chính nghĩa. Nếu như chính nghĩa vô tình thật sự tồn tại, tôi sẵn sàng quy phục. Vì kẻ ác nào cũng muốn sống hòa bình.

Nhưng điều đó không thể xảy ra, nên tôi đã có một sở thích mới. Đó là tiêu diệt lũ rác rưởi. Nếu không, người ta sẽ chết vì bị chôn vùi trong bãi rác. 

Có một điều cuối cùng tôi muốn nói từ góc độ của phe ác: Cái ác ở khắp nơi và luôn hoành hành" - đó là những lời tự sự của Vincenzo.

Chú thích ảnh

Tập cuối Vincenzo cũng có đoạn hồi tưởng về cuộc gặp của Vincenzo với nhà sư trước khi anh rời đi. Vincenzo nói anh không thể quay đầu lại, sẽ tiếp tục đi con đường cũ, nhà sư nói rằng, anh ta không thể trở thành một vị phật, nhưng anh ta có thể chiến đấu vì người dân, chống lại cái ác.

Tạm biệt Vincenzo, nhiều khán giả Việt chia sẻ những cảm xúc khi xem tập cuối phim. Bên cạnh những ý kiến hài lòng về cái kết, nhiều người xem bình luận về nụ hôn của cặp đôi nhân vật chính.

"Sao tôi lại thấy ưng cái kết này dã man mọi người ạ, biên kịch đã không làm tôi thất vọng. Cảnh hôn quá đẹp! Bộ phim thực sự rất hay, cuốn hút và thực sự rất ý nghĩa. Cảm ơn Vincenzo đã mang đến trải nghiệm tuyệt vời này" - một khán giả bình luận.

Chú thích ảnh

Facebook Nguyen Nhi viết: "Đã từng xem rất nhiều cảnh hôn từ Á sang Âu nhưng chưa có nụ hôn nào lại nhẹ nhàng một cách lịch thiệp và nồng cháy một cách vừa đủ. Một nụ hôn mà cảm nhận sâu sắc được cả tình cảm và cách yêu của nhân vật ấy. Quá tuyệt vời anh Vin và chị Hong ạ". 

"Phim đúng kiểu mong muốn của mọi người, đâu phải cứ bỏ tù bọn ác xong tử hình chết nhẹ nhõm là đáng đâu. Phải hành hạ chết dần chết mòn mới xứng đáng với tội ác của chúng. Phim ý nghĩa, tôi quá ưng ý với cái kết này, anh Vin về Ý là chính xác.

Anh Jang và luật sư Choi phải trả giá. Và đặc biệt mối quan hệ anh Vin và chị Hong cũng không được rõ ràng" - khán giả Uyên Nhi bình luận.

Bạn Thu Trang cho hay: "Xem cảnh hôn mà bấn loạn, xem đi xem lại không chán. Hôn đẹp mà cảm xúc thật sự ý. Chemistry của đôi này càng về cuối càng bùng nổ"...

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm