Những ngày phim Nga tại Việt Nam với nhiều kiệt tác…

22/05/2014 06:45 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày phim Nga tại Việt Nam 2014 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) vào tối 20/5, giới thiệu 6 bộ phim nổi tiếng của hãng Mosfilm, trong đó có 2 phim được coi là kiệt tác.

Mosfilm là một trong những hãng phim lớn, lâu đời nhất châu Âu và Liên Xô (Nga hiện nay). Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, Mosfilm đã tổ chức chuyển định dạng rất nhiều phim nhựa sang kỹ thuật số, và tiến hành tổ chức tuần phim Nga ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.


Cảnh trong phim Matxcơva không tin vào nước mắt

Những ngày phim Nga tại Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội từ 20/5 đến 22/5; tại Đà Nẵng từ 23/5 đến 25/5, tại TP.HCM từ 27/5 đến 29/5.

Có 6 bộ phim được giới thiệu, trong đó phải kể tới kiệt tác điện ảnh Nga: Thời thơ ấu của Ivan, Matxcơva không tin vào nước mắt. Đây là những bộ phim đã mang các giải thưởng quốc tế về cho điện ảnh Nga. Đặc biệt là Matxcơva không tin vào nước mắt, giành giải Oscar năm 1980. Trong năm đầu công chiếu, đã có 85 triệu người ở Liên Xô đến rạp xem bộ phim. Hơn 100 nước đã mua bản quyền, ở Mỹ, nó được mua với giá 50 ngàn USD và trong vòng một năm nó đã mang về 2,5 triệu USD tiền bán vé.

Ngoài những bộ phim kinh điển, Mosfilm cũng giới thiệu 2 tác phẩm điện ảnh mới của họ: Cô gái ấy và phim “bom tấn” Hổ trắng.

Vào hôm khai mạc tại Hà Nội, chiếu mở màn là phim hài - trữ tình - anh hùng ca về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1812 của nhân dân Xô Viết: Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc. Bộ phim đã mang lại cho người xem nhiều bồi hồi xúc động.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm