'Kẻ trộm mặt trăng 2' tung hoành rạp phim dịp Quốc khánh Mỹ

08/07/2013 09:04 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Kẻ trộm mặt trăng (Despicable Me 2) đã chạy rất nhanh trong dịp Quốc khánh Mỹ, đẩy chàng thổ dân Johnny Depp trong The Lone Ranger tụt xa phía bụi mù.



Doanh thu
Despicable Me 2 vượt trội so với các đối thủ

Theo thống kê từ các rạp chiếu, bộ phim của hãng Universal đã vượt xa các đối thủ khi thu về 82,5 triệu USD doanh thu phòng vé trong dịp cuối tuần qua, đẩy tổng doanh thu trong 5 ngày nghỉ lên tới 141,2 triệu USD.

Trong khi đó, The Lone Ranger của hãng Walt Disney chỉ thu về 29,4 triệu USD dịp cuối tuần, một con số gây thất vọng lớn khi đem so sánh với chi phí lên tới 225 triệu USD mà hãng này đã bỏ ra. The Lone Ranger được Walt Disney kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của Cướp biển Caribbean (4 phần phim thu về doanh thu 3,7 tỷ USD trên toàn thế giới), nhưng rút cuộc nó chỉ nhận được những lời chỉ trích từ giới phê bình và thất bại trong việc thu hút khán giả trẻ tới rạp.

Theo thống kê, 68% khán giả tới rạp là ở độ tuổi trên 25, trái ngược hoàn toàn so với chiến dịch hướng vào khán giả trẻ của hãng khi đưa bộ phim ra giới thiệu. Thất bại của The Lone Ranger gợi nhớ đến một vụ “bom xịt” khác của hãng Disney, John Carter - bộ phim khoa học viễn tưởng phiêu lưu chi phí cao nhưng chỉ thu về 30,1 triệu USD trong dịp ra mắt.

Dẫu vậy, bộ phận phát hành của Walt Disney vẫn chưa quá bi quan, họ kỳ vọng với vị thế của sao hạng A như Johnny Depp, phim sẽ thu được doanh thu cao từ rạp quốc tế. Ở dịp ra mắt, các rạp ngoài nước Mỹ mang về cho phim 24,3 triệu USD.

Trở lại với Despicable Me 2, hãng Universal bỏ ra chi phí tương đối nhỏ 76 triệu USD để thực hiện (chưa tính ngân sách dùng cho tiếp thị). Nikki Rocco, Giám đốc phân phối của Universal thừa nhận thành công của Despicable Me 2 là nhờ vào tình hình “đói khát” phim gia đình trong dịp Hè cũng như nghỉ lễ năm nay.

Bên cạnh đó, nội dung của Despicable Me 2 khá thú vị. Quá kiệt Gru rũ bỏ quá khứ là một tên trộm tinh quái để toàn tâm nuôi dạy 3 cô con gái là Margo, Edith và Agnes. Thế nhưng ngay khi Gru quyết định lui về với gia đình và trở thành một người cha mẫu mực thì một tổ chức bí mật với quy mô toàn cầu đến gõ cửa. Gru cùng với cộng sự mới của anh - Lucy cùng bắt tay tham gia vào cuộc truy tìm xem ai là kẻ đứng sau chuỗi những phi vụ âm mưu đình đám đang diễn ra.

Gia vị của bộ phim là những chú minion tinh nghịch. “Các chú minion đã đánh cắp trái tim của mọi người. Đây là thời gian tuyệt vời của năm để phát hành một bộ phim gia đình với sự quảng bá rộng rãi”, Rocco chia sẻ.

Mới xuất hiện trên danh sách lần này là Kevin Hart: Let Me Explain, bộ phim diễn viên hài Kevin Hart kể lại những tư liệu để anh tạo ra những câu chuyện hài đầy thú vị của mình. Trong tuần ra mắt, Kevin Hart: Let Me Explain thu về 10,1 triệu USD, một con số không hề tồi cho dòng phim tài liệu.

BXH phim ăn khách Bắc Mỹ tuần qua

1. Despicable Me 2; 82,5 triệu USD

2. The Lone Ranger; 29,4 triệu USD

3. The Heat; 25 triệu USD

4. Monsters University; 19,6 triệu USD

5. World War Z; 18,2 triệu USD

6. White House Down; 13,5 triệu USD

7. Man of Steel; 11,4 triệu USD

8. Kevin Hart: Let Me Explain; 10,1 triệu USD

9. This Is the End; 5,8 triệu USD

10. Now You See Me; 2,8 triệu USD


Khánh Đan
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm