Hạnh Sino: 'Tôi phải mất ba năm để thoát mác hotgirl đi hát'

30/11/2017 19:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hạnh Sino với vai diễn cô bé Đan tóc đỏ cá tính, đáng yêu trong Hoa cỏ may phần 3 đang phát sóng trên VTV3 dường như có phần đối lập với hình ảnh trưởng thành, gợi cảm trong MV mới “Vội vàng yêu anh” vừa ra mắt giữa tháng 11.

Đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Vũ điệu đam mê tại LHP Việt Nam 17, được đạo diễn Lưu Trọng Ninh “đo ni đóng giày” với vai Đan trong Hoa cỏ may phần 3, gây chú ý với hit “Nóng” cùng Big Daddy, và mới đây nhất là cú lột xác và thay đổi hoàn toàn về phong cách trong MV mới, có thể nói, Hạnh Sino đang là một minh chứng cho việc thoát mác hotgirl thành công.

Chú thích ảnh
Hạnh Sino

* Khi chông chênh, anh Tuấn Hưng xuất hiện

*Trước đây, Hạnh Sino vẫn thường được gọi là hotgirl. Và hẳn là bạn cũng gặp không ít hoài nghi xung quanh câu chuyện: hot girl đi hát?

- Ngày còn đi học, Hạnh Sino chụp ảnh cho báo Hoa học trò và được mọi người gọi là hotgirl. Khi lập nhóm nhạc B.Silly với Emily, Huyền Baby và quyết tâm theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp, nhiều người dè bỉu: “Hotgirl thì hát cái gì, chắc chỉ tạo dáng chụp ảnh, nhảy nhót thôi”. Thời điểm đó, mình gặp rất nhiều hoài nghi, chỉ trích. Thế nhưng, Hạnh Sino chọn cách im lặng, không thanh minh, giải thích mà cứ lẳng lặng ra sản phẩm, quay MV.

Đến khi nhận được lời mời tham gia The Remix, Hạnh Sino vô cùng hạnh phúc. Đó là một chương trình dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp, đó là một chặng đường dài không ngừng nỗ lực để được công nhận là ca sĩ.

* Hạnh Sino đã mất bao lâu để từ một hotgirl được công nhận thành một ca sĩ?

- Để thoát mác hotgirl đi hát, Hạnh Sino đã mất đến 3 năm.

* Xinh đẹp, tài năng, có giải thưởng, cá tính, thế nhưng dường như Hạnh Sino vẫn thiếu một sự bứt phá?

- Nhiều khi tôi cũng tự hỏi: mình đang thiếu cái gì, đang đi tìm cái gì. Có thời điểm tôi bế tắc, bị stress, bởi vì mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa bứt phá, trong khi tuổi tác ngày càng nhiều lên. Tuy nhiên, mình vẫn phải trầm tĩnh lại. Với ca sĩ thì cần hit, diễn viên cần phim. Tôi cảm giác mình vẫn đang ở lưng chừng.

Trước đây, vào thời điểm nhóm nhạc tan rã, khi tôi chông chênh, anh Tuấn Hưng xuất hiện. Anh nhìn thấy đam mê, tố chất và nhận tôi làm học trò. Bởi vậy, nhìn lại tôi cũng đã thấy mình may mắn rồi. Anh Hưng luôn dặn: phải làm nghề một cách nghiêm túc, không được vội vàng. Khi mình có đam mê và cháy hết mình với đam mê, khán giả sẽ nhìn thấu được cái tâm của mình, lúc đó tự khắc thành công sẽ đến.

Chú thích ảnh

"Tôi thích những người đàn ông trưởng thành và thành đạt”

* Cuộc sống của Hạnh Sino ở TP. Hồ Chí Minh hiện tại như thế nào?

- Tôi chuyển vào TP. HCM đến nay cũng đã được gần 2 năm. Một ngày của tôi trôi qua rất nhanh. Buổi sáng đi chụp hình, buổi chiều là thời gian tập gym, vũ đạo, buổi tối thì đi diễn. Nhịp sống nhanh đòi hỏi mình phải tăng tốc tối đa mới theo kịp. Cho đến giờ, tôi vẫn cho rằng việc chuyển vào đây là một quyết định rất đúng đắn, hoàn toàn không có gì để nuối tiếc.

Những ai theo dõi con đường của Hạnh Sino có thể nhận thấy hiện tại, hình ảnh của tôi đã thay đổi rất nhiều. Việc theo đuổi hình tượng gợi cảm không phải là gồng hay adua theo mốt, mà là đến một độ tuổi nào đó tự dưng mình thay đổi, theo đúng bản năng con người mình. Tuy nhiên, tôi gia giảm khẩu vị sexy ở mức vừa phải chứ không quá lố, phô trương. Đến MV “Vội vàng yêu anh” vừa ra mắt, bạn bè tôi mới ồ lên: “À, đấy mới đúng là Hạnh Sino”.

* Xinh đẹp, cá tính, tài năng, nhưng người ta vẫn thấy Hạnh Sino đi về một mình?

- Hiện tại tôi vẫn... độc thân vui vẻ. Độc thân là lựa chọn, không phải bởi tình duyên lận đận. Tôi muốn gặp một người đàn ông mà mình cảm thấy thực sự muốn lấy làm chồng. Cuộc sống hiện tại của tôi, dù chưa có người yêu vẫn cảm thấy hạnh phúc với công việc, bạn bè. Tôi rất tin vào chữ “duyên”.

* Người đàn ông của Hạnh Sino sẽ là người như thế nào?

- Khi càng “chín” về tuổi tác, tôi càng khó mở lòng hơn. Ngày xưa tôi thích trai đẹp, có duyên. Ngày xưa, tôi cũng dễ có cảm xúc hơn, yêu chẳng quan tâm tương lai như thế nào. Còn bây giờ, khi quyết định đến với ai, tôi đều suy nghĩ kỹ. Ngoại hình cũng không còn quá quan trọng nữa.

Tôi bị thu hút bởi những người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Bây giờ nếu cho chọn lựa giữa một người đẹp trai nhưng công việc chông chênh, bấp bênh và một người đàn ông ngoại hình bình thường nhưng công việc ổn định, biết yêu thương chăm sóc gia đình, chắc chắn tôi sẽ chọn người thứ hai. Mỗi một năm qua đi, tôi lại thấy mình thay đổi nhiều về quan điểm sống.

* Chọn người đàn ông thành đạt, vậy mức độ thành đạt Hạnh Sino cần đến đâu?

- Tôi không cần một đàn ông quá giàu có, quá nhiều tiền, bởi cái cuối cùng là vẫn là họ yêu thương mình đến đâu, mình có hạnh phúc hay không. Tuy nhiên, họ phải có thu nhập ổn định và có chí hướng.

Chú thích ảnh

* "Tôi phải chủ động hôn Cường Seven và anh Hải Anh"

* Hạnh Sino đang phủ sóng màn ảnh nhỏ với vai diễn Đan trong “Hoa cỏ may” phần 3. Hạnh Sino đến với vai diễn Đan như thế nào?

- Tại LHP Việt Nam lần thứ 17, Hạnh Sino đã may mắn nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim “Vũ điệu đam mê”, mà chú Lưu Trọng Ninh là thành viên của BGK LHP năm đó. Khi chọn vai Đan cho Hoa cỏ may, chú Ninh gọi điện và nói có một vai diễn được nhắm riêng cho Hạnh. Tôi nhận lời tham gia ngay bởi vốn yêu quý “Hoa cỏ may” từ khi còn nhỏ và cũng không nghĩ sau này mình có cơ hội được xuất hiện trong bộ phim này.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh là đạo diễn giỏi, nổi tiếng khó tính và cá tính. Chú còn có một đặc điểm là không thích các diễn viên hoá trang quá nhiều. Bởi vậy, hầu hết diễn viên nữ trong phim của Lưu Trọng Ninh đều để mặt mộc. Khi nhắm Hạnh Sino cho vai Đan trong “Hoa cỏ may” phần 3, chú khen mình để mặt mộc đẹp và chú thích cái mộc mạc, trẻ con, hồn nhiên của mình.

* Đan trong “Hoa cỏ may” phần 3 có mối quan hệ tình cảm với cả Dũng (Cường Seven) và Thái (Hải Anh). Nhiều người bất ngờ vì thấy Hạnh Sino quay cảnh hôn rất “ngọt”?

-  Thực ra, Hạnh Sino ngán nhất là cảnh hôn. Trong Hoa cỏ may phần 3, tôi phải chủ động hôn anh Hải Anh (vai Thái) và Cường Seven (vai Dũng). Mà lúc đó, Hạnh Sino còn trẻ con lắm nên việc chủ động hôn 2 người khác giới như vậy rất khó khăn.

Chú Lưu Trọng Ninh phải động viên: “Con phải mạnh dạn lên, con phải chủ động cho đối phương sợ luôn”.

Anh Hải Anh và Hạnh đã ngồi với nhau, trò chuyện, chia sẻ rất nhiều để lúc hôn đỡ bối rối. Còn với Cường Seven thì khi đóng Vũ điệu đam mê đã rất hợp nhau rồi, nhưng để hôn thì vô cùng khó (cười).

Chú thích ảnh

* Ngoài cảnh hôn, Hạnh Sino nhớ đến cảnh quay nào nhất trong “Hoa cỏ may” phần 3?

- Đó là bối cảnh quay tại trường THPT Phan Đình Phùng, nhân vật của Hạnh phải nhuộm tóc đỏ, mặc đồ cá tính. Khi đi vào trường, bạn học sinh nào cũng nhìn còn bác bảo vệ thì chặn ở cổng. Hạnh giải thích thế nào bác cũng kiên quyết không cho vào và còn định đưa lên Ban giám hiệu để xử phạt học sinh cá biệt. Đến khi có người của đoàn phim ra giải thích thì Hạnh mới được vào trường.

* Thời điểm quay Hoa cỏ may phần 3, Hạnh Sino vẫn còn là một cô bé. Chắc hẳn gặp rất nhiều áp lực khi đến với một bộ phim đã gây được tiếng vang lớn như vậy?

- Đan là tuyến nhân vật mới trong Hoa cỏ may phần 3. Giữa Thái, Na, Thuỷ, Hùng của các phần trước đã rất được yêu mến rồi thì mình xuất hiện phải làm sao gây ấn tượng và không bị lép vế.

Rất may là nhiều khán giả xem Hoa cỏ may phần 3, rồi nhắn tin vào facebook Hạnh Sino và bảo: “Không thấy Đan xuất hiện trong tập này thì buồn lắm”.

Chú thích ảnh

* “Hoa cỏ may” phần 3 gặp nhiều ý kiến nhận xét là tiết tấu chậm. Hạnh Sino suy nghĩ như thế nào?

- Vì nhiều lý do, Hoa cỏ may phần 3 đã được quay cách đây gần 4 năm nhưng bây giờ mới phát sóng. Thời điểm quay, bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông và công chúng. Sau nhiều năm, một số công nghệ bị cũ hơn nhưng Hạnh Sino tự tin với thông điệp, câu chuyện hay và diễn xuất của các diễn viên, Hoa cỏ may phần 3 vẫn làm nên chuyện.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Chú thích ảnh

Phim ‘Hoa cỏ may’ phần 3: 'Đã phá nát những kí ức tươi đẹp'!

Phim ‘Hoa cỏ may’ phần 3: 'Đã phá nát những kí ức tươi đẹp'!

Khán giả yêu mến phần 1 và phần 2 bộ phim Hoa cỏ may bao nhiêu lại càng thất vọng với phần 3 bấy nhiêu. “Hoa cỏ may phần 3 có vẻ như đã phá nát những kí ức tươi đẹp của mình về các phần trước” - một khán giả bày tỏ sự thất vọng.

Thùy Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm