David Copperfield bị kiện: 'Bóc mẽ' màn ảo thuật kinh điển

19/04/2018 07:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông Anh đã khởi kiện ảo thuật gia tài ba David Copperfield vì khiến ông bị tổn thương não sau khi tham gia màn ảo thuật làm biến mất khán giả tại chương trình ở Las Vegas năm 2013.

Và bồi thẩm đoàn đã có cơ hội hiếm có được xem phần “bếp núc” trong màn ảo thuật biến mất của David Copperfield trong quá trình lấy lời khai vụ kiện.

Tiết lộ màn ảo thuật trứ danh

Bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước, phiên tòa, đã đặt Copperfield, 61 tuổi, dưới sự soi mói không mấy dễ chịu. Và những ngày qua, ông lại tiếp tục phải ra tòa làm chứng.

Nguyên đơn, du khách người Anh Gavin Cox, 58 tuổi, cho biết ông có mặt tại chương trình của Copperfield ở MGM Grand nhân dịp sinh nhật, hôm 12/11/2013. Tại đây, ông ngẫu nhiên được chọn làm “chuột bạch” tham gia “Lucky #13”.

Chú thích ảnh
David Copperfield (giữa) tại tòa

Màn ảo thuật này có 13 khán giả ngồi trên sân khấu, trong một chiếc lồng treo lơ lửng. Sau đó, một bức màn được phủ xuống bao quanh họ và họ được đưa đèn pin để chiếu sáng từ bên trong. Một lúc sau, màn kéo lên và những người này không còn trên sân khấu nữa, mà bất ngờ xuất hiện sau lưng các khán giả khác.

Giới truyền thông, các luật sư và ảo thuật gia khác chưa bao giờ được tham gia màn ảo thuật này để bảo vệ thủ thuật mà ước tính Copperfield đã trình diễn hàng chục ngàn lần trong 20 năm qua. Khoảng 55.000 khán giả đã được chọn ngẫu nhiên trong “Lucky #13” và chưa từng có sự cố nào khác xảy ra, theo luật sư của Copperfield.

Không may, Cox lại là trường hợp duy nhất. Ông cho biết mình bị tổn thương não kéo dài và thương tích đầy mình do ngã trong quá trình màn ảo thuật diễn ra. Do vậy, ông tốn hơn 400.000 USD tiền chạy chữa.

Các luật sư của Copperfield đã thất bại trong việc đóng hồ sơ vụ kiện nhằm tránh để những bí mật của màn biểu diễn lộ ra trước công chúng và gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Thẩm phán đứng về phía nguyên đơn, nói rằng có hàng ngàn khán giả tham gia trước đây đã rõ về hậu trường.

Trong phiên toà, bạn đồng thời là giám đốc sản xuất của ảo thuật gia, Chris Kenner, cũng tiết lộ trước bồi thẩm đoàn về bí ẩn sau màn ảo thuật mang thương hiệu của Copperfield.

“Nhân viên sân khấu cầm đèn vội vã đưa những khán giả được chọn ngẫu nhiên băng qua những tấm màn, dọc theo những lối đi xa lạ, hóc hiểm, ra ngoài trời, đi lại vào nhà, xuyên qua bếp của khu nghỉ dưỡng MGM Grand để rồi trở lại rạp hát, xuất hiện vào phút cuối”, Kenner nói khi làm chứng. Công ty Backstage Employment and Referral của ông là bị đơn trong vụ kiện này.

Tuần trước, Jerry Popovich, luật sư của MGM Grand, đã nói trước bồi thẩm đoàn gồm tám phụ nữ và bốn đàn ông rằng 10 phút trước khi Cox ngã, Copperfield đã đi bộ an toàn qua cùng khu vực, như một phần của màn ảo thuật. Cũng theo Popovich, “Lucky #13” hiện không còn được dùng làm màn kết chương trình của Copperfield nữa.

Chú thích ảnh
Gavin Cox (trái) cho biết ông bị đau vai mãn tính và tổn thương não do tham gia màn ảo thuật của Copperfield

Nguy hiểm hay không?

“Đó là một lối đi rất khó đi?”, Benedict Morelli, luật sư của Cox hỏi. Và Kenner trả lời rằng không.

Morelli chất vấn Kenner liệu nhân viên sân khấu và Copperfield có đánh giá trực tiếp về thể lực và giày dép của các khán giả được lựa chọn ngẫu nhiên. “Trước khi bắt đầu màn ảo thuật, không lần nào họ được nói cho biết sắp phải làm gì? Họ chỉ được biết khi đang chạy theo lộ trình, phải vậy không? “ Morelli vặn hỏi Kenner.

Morelli nói thêm: hẳn Cox không bao giờ được cảnh báo rằng ông có thể sẽ bị thương, bởi chắc chắn sẽ không tham gia nếu biết có thể gặp nguy hiểm. Cũng theo ông, trước khi Cox ngã, cả nhóm bị xô đẩy vào một ngõ nhỏ đầy bụi và mảnh vỡ công trường.

Tuy nhiên, theo Kenner, hành trình này không nguy hiểm, dù mọi người phải đi trong bóng tối, với nền đường thay đổi từ vải sơn lót sàn, xi măng, thảm, vỉa hè và đá lát. Còn theo Popovich, Coxc hỉ đơn giản là hụt chân trước khi ngã. Ông miêu tả nơi tai nạn xảy ra cách cửa vào rạp hát khoảng gần 7 mét và về cơ bản, độ dốc đường chỉ khoảng 1 độ.

Nhưng Morelli vẫn khẳng định khán giả không hình dung được “sự hỗn loạn” xảy ra sau sân khấu, điều khiến thân chủ ông vấp ngã.

Được biết, sau khi ngã, Cox đã được đưa tới bệnh viện do trật khớp vai. Sau khi trở lại Anh, nơi ông là đầu bếp, Cox bị đau mãn tính và các kiểm tra cho thấy ông bị tổn thương não.

Video màn biểu diễn năm 2010, ba năm trước vụ tai nạn của Cox:

Ảo thuật gia huyền thoại

David Copperfield tên thật là David Seth Kotkin, sinh ngày 16/9/1956 tại Metuchen, New Jersey (Mỹ). Khi lên 10, ông đã bắt đầu diễn ảo thuật trong khu phố của mình. Năm 12 tuổi, Copperfield trở thành người trẻ nhất được Hiệp hội Ảo thuật gia Mỹ công nhận.

Là người cô đơn và hay e ngại, David coi ảo thuật như cách để hòa mình với xã hội. Copperfield từng mê hoặc cả thế giới với nhiều màn ảo thuật “không thể tin nổi” như “hô biến” tượng Nữ thần Tự do, đi xuyên Vạn Lý Trường Thành, tự xẻ mình làm hai, bay trong không gian như chim, đi từ Tennessee đến Hawaii trong vài giây,…

Ông hiện có tổng tài sản ước tính là 61,5 triệu USD, theo Forbes.

David Copperfield bộc bạch về vụ “cưỡng dâm”

David Copperfield bộc bạch về vụ “cưỡng dâm”

Ảo thuật gia nổi tiếng thế giới David Copperfield lần đầu tiên đã nói về vết nhơ “kinh khủng” mà ông đã phải gánh chịu khi bị vu oan cưỡng dâm cựu nữ hoàng sắc đẹp Lacey Carroll.

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm