Ca khúc 'Flower Road': Nếu có lúc nhớ Bigbang, xin hãy quay về…

19/03/2018 08:09 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Đây chưa phải là kết thúc của chúng ta. Anh hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau khi những đóa hoa nở rộ” - G-Dragon hát trong ca khúc chia tay người hâm mộ sau khi nhập ngũ - Flower Road (tạm dịch: Con đường trải hoa).

Ra mắt hôm thứ Ba tuần trước, 13/3, đĩa đơn dạng số Flower Road là sự cân bằng giữa nỗi u sầu và niềm lạc quan, lời thủ thỉ tâm tình của ban nhạc biểu tượng Hàn Quốc gửi tới người hâm mộ, những người đã ủng hộ họ hơn một thập kỷ qua.

Con đường trải hoa

Là đĩa đơn đầu tiên của bộ ngũ sau cặp đĩa đơn năm 2016 Fxxk It Last Dance, Flower Road dạt dào những rung cảm uyển chuyển của dòng dance-pop, làm nổi giọng ca lay động của chàng trai Bigbang lên trước, ở dưới là giai điệu thay đổi liên tục giữa những đoạn guitar riff nhịp nhàng, tiếng beat bập bùng và nhạc điện tử rền rĩ.

Chú thích ảnh
"Flower Road" ra mắt ngày 13/3, như lời chào tạm biệt của Bigbang tới người hâm mộ

Nghe lời bài hát, thoạt tiên, Flower Road giống như một ca khúc thất tình, như Untitled, 2014 của G-Dragon, về sự nuối tiếc của một chàng trai khi đánh mất người mình yêu và dù biết thật khó khăn, vẫn mong người con gái đó sẽ quay lại, “khi những đóa hoa nở rộ”.

Flower Road được thực hiện cùng lúc với album Made năm 2016 của Bigbang. Nhưng đây không đơn thuần là một ca khúc đẹp, được “ém” kỹ để chờ tới khi người hâm mộ ít hy vọng nhất - các thành viên nhập ngũ - để tung ra, mà thật sự, các thành viên Bigbang đã nghĩ về hai năm gián đoạn khi sáng tạo nên Flower Road.

Con đường trải hoa là cách người Hàn Quốc nói về một tương lai mới, huy hoàng, là lời cầu chúc mà Bigbang gửi tới người hâm mộ.

Lời bài hát do G-Dragon viết chính và T.O.P thêm vào những nét chấm phá. G-Dragon, người đồng thời là nhà sản xuất của Bigbang, đã cộng tác với The Fliptones để viết giai điệu. Chính điều này đã gây hiểu lầm rằng Flower Road đạo nhạc.

Chú thích ảnh
Sau hai năm gián đoạn, ai dám chắc vào tương lai của Bigbang

Câu chuyện bắt đầu khi cư dân mạng phát hiện sự giống nhau đáng ngờ giữa Flower Road với Ain’t No Us của Niykee Heaton, do Chaz Mishan sản xuất. Mishan lại là thành viên của The Fliptones, thế nên, cả hai ca khúc đã sử dụng chung sample (một mẫu, một đoạn ghi âm được tái sử dụng nhiều lần) đặc trưng của nhóm sản xuất này, khiến mọi người nghi ngờ.

Flower Road hiện đang áp đảo trên BXH iChart, đạt all-kill - đứng đầu tất cả các BXH lớn tại Hàn Quốc, và đứng số 1 trên nhiều BXH khác, trong đó có BXH iTunes ở 28 quốc gia, cũng như phá nhiều kỷ lục trong lẫn ngoài nước.

Hai năm sau, “ai mà biết được”

Vẫn còn nhớ, khi G-Dragon thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với tư cách nghệ sĩ solo, anh đã khiến người hâm mộ rơi nước mắt khi tâm sự: “Các bạn đang xem hòa nhạc đầu tiên của tôi như là Kwon Ji Yong. Đây có thể là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi”. Vì sao ư? “Tôi sẽ nhập ngũ vào năm tới. Và tôi sẽ 32 hay 33 tuổi gì đó khi trở lại. Thế có ổn không nhỉ? Tôi không nghĩ là tôi sẽ ổn đâu”.

Người hâm mộ đã hò reo trấn an anh.

Chú thích ảnh
G-Dragon từng bi quan rằng chuyến lưu diễn thế giới riêng đầu tiên của anh cũng có thể là cuối cùng

Có thể nói khoảng hai năm nghĩa vụ, trong quân đội hoặc dịch vụ công (tùy hoàn cảnh), đã ảnh hưởng tới nhiều ban nhạc nam K-pop, dù nó không còn bị coi như dấu chấm hết cho sự nghiệp ca hát của các nam thần tượng như vài năm trước.

Sau khi G-Dragon, Taeyang và Deasung đồng loạt nhập ngũ, thành viên trẻ nhất là Seungri cũng úp mở trên Instagram rằng anh sẽ sớm theo chân các đàn anh. T.O.P gần đây cũng trở lại với hoạt động công tác xã hội sau thời gian gián đoạn vì vụ sử dụng cần sa. Hai năm nữa, Bigbang hứa hẹn sẽ trở lại, như Shinhwa, Super Junior, 2PM và TVXQ, những nhóm vẫn đang hoạt động khi có thành viên nhập ngũ, hoặc đã được tái ngộ sau khi hoàn tất nghĩa vụ.

Thế nhưng, trong bối cảnh thị trường âm nhạc Hàn Quốc đang cực kỳ sôi động với hàng loạt những ban nhạc trẻ đình đám, điển hình là BTS, không có gì chắc chắn cho tương lai huy hoàng của Bigbang.

Chính năm chàng trai cũng hiểu rõ điều này.

Thế nên, qua Flower Road, Bigbang đã ngầm tâm sự, rằng họ vừa mong người hâm mộ hãy đợi họ, nhưng cũng bày tỏ sự cảm thông nếu các V.I.P rời đi. “Nếu em muốn đi, anh hiểu mà. Anh sẽ trải hoa trên con đường em rẽ” - họ hát.

Bắt đầu và kết thúc đều bài hát bằng tiếng của G-Dragon tha thiết gọi tên Bigbang, Flower Road gợi cho người hâm mộ nhớ tới ca khúc năm 2008 Sunset Glow của Bigbang, cũng là khao khát của năm chàng trai rằng cái tên Bigbang sẽ lại được hô vang, sau tất cả.

“Nhưng nếu có lúc nhớ anh, xin hãy quay về. Hãy yêu anh lần nữa. Đi trên con đường trải hoa và nghỉ ngơi đôi chút. Và đợi anh ở đó nhé” - như lời bài hát.

Top 10 ca khúc trên BXH iChart tuần qua

Flower Road - Bigbang

Starry night - Mamamoo

Love Scenario - iKON

Jenga - Heize và Gaeko

BBoom BBoom - Momoland

Only Then - Roy Kim

Good Old Days - Jang Deok Cheol

Didn’t Know Me - Heize

Prod.SLO - Webster B

Bad Boy - Red Velvet

BigBang “đánh bại

BigBang “đánh bại" IU đoạt danh hiệu Nghệ sĩ của Năm

Kết quả cuộc bình chọn do Gallup tổ chức cho thấy, công chúng Hàn Quốc đã chọn ban nhạc nam BigBang là Nghệ sĩ của Năm 2015.

Thư Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm