Gia đình chạy xe 8 tiếng sang cổ vũ 'sát thủ' U22 Thái Lan đấu U22 Việt Nam

11/05/2023 15:35 GMT+7 | SEA Games 32

Yotsakon Burapha chia sẻ với truyền thông việc mình đã nhận được sự tiếp sức lớn từ người thân ở SEA Games 32. Trước trận gặp U22 Việt Nam, bố và mẹ Burapha đã lái xe từ Thái Lan sang Campuchia để động viên con mình.

Yotsakon hiện tại là chân sút hàng đầu U22 Thái Lan, có 3 bàn thắng sau 3 trận như chân sút số 1 Teerasak nhưng năm nay mới hơn 17 tuổi và chỉ được chơi 2 trận thay vì 3 như người đàn anh. 

U22 Thái Lan đã giới thiệu một chân sút rất tiềm năng cho tương lai nền bóng đá từ SEA Games 32 và đây cũng là quyết định bất ngờ của HLV Issara Sritaro.

"Sát thủ" U22 Thái Lan được gia đình chạy xe 8 tiếng sang cổ vũ trận gặp U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Yotsakon chưa đầy 18 tuổi nhưng đã chứng tỏ tài năng với U22 Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Tiền đạo năm nay mới bước sang tuổi 18 tỏa sáng ngoạn mục, dù thể hình có vẻ hơi nặng nề. Nhưng Burapha cho thấy mình là trung phong hoàn hảo với kỹ năng ra chân quyết đoán và có duyên ghi bàn. 

Thể hình trên 1m80 của tiền đạo sinh năm 2005 là điều giúp cầu thủ này bứt phá. Giữa một dàn sao thượng hạng của bóng đá trẻ Thái Lan, Yotsakon vừa lên tuyển đã tỏa sáng. Đó là một điều tuyệt vời với bản thân và gia đình tiền đạo này.

"Sát thủ" U22 Thái Lan được gia đình chạy xe 8 tiếng sang cổ vũ trận gặp U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Hàng công U22 Thái Lan rất mạnh trước cuộc đọ sức với U22 Việt Nam tối 11/5 Ảnh: Changsuek

Trước cuộc chạm trán U22 Việt Nam lúc 19h00 tối 11/5, Yotsakon tiết lộ với truyền thông Thái Lan: "Bố mẹ tôi đã từ tỉnh Chanthaburi (Thái Lan-PV) đã đến Phnom Penh (Campuchia-PV) để cổ vũ tôi tại SEA Games này. Tôi rất vui vì ghi bàn liên tục và bố mẹ tôi cũng trực tiếp đến sân xem tôi thi đấu.

Do trời mưa, tôi chưa được nói chuyện với họ. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau sau khi trận đấu khép lại. Họ đã lái xe khoảng 7-8 tiếng để cổ vũ tôi trong trận đấu với U22 Việt Nam. Khi gặp U22 Việt Nam, nếu có cơ hội thì tôi sẽ cố gắng hết sức để ghi bàn. Tôi sẽ nỗ lực vì bản thân và đồng đội. Mong mọi người hãy cổ vũ cho tôi qua tivi hoặc tới sân xem trực tiếp nhé.

Chúng tôi chỉ nghĩ về HCV còn giải thưởng cá nhân là vấn đề khác. Các đàn anh trong đội đã cố gắng chỉ bảo cho tôi nhiều điều. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng sửa chữa. Hầu hết họ đều dạy cho tôi về cách lấy quả bóng. Chúng tôi phải sửa chữa để tốt hơn trong tương lai".

U22 Thái Lan hiện có 9 điểm như U22 Việt Nam nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Họ chỉ cần hòa U22 Việt Nam tối 11/5 là xếp nhất bảng và gặp U22 Myanmar ở bán kết. Nếu U22 Việt Nam xếp nhì bảng, họ sẽ gặp U22 Indonesia ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm